
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng vào ngày 13/3/2025. Ảnh: Global Look Press.
Tin nhắn này được ông Trump chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội Truth, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại The Hague (Hà Lan) trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 24/6. Trong nội dung tin nhắn, ông Rutte viết: “Chúc mừng và cảm ơn ông vì hành động quyết đoán tại Iran. Đó thực sự là điều phi thường, và là việc mà không ai khác dám làm. Nó khiến tất cả chúng ta an toàn hơn”.
Dường như ông Rutte đề cập đến cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran hôm 22/6. Trong đoạn tin nhắn riêng, ông Rutte cũng bày tỏ kỳ vọng về “một thành công lớn khác” cho ông Trump tại hội nghị ở The Hague, khi nói rằng tất cả các thành viên NATO đã đồng ý nâng mức chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP.
“Ông sẽ đạt được điều mà không một tổng thống Mỹ nào trong nhiều thập kỷ qua làm được”, ông Rutte viết trong tin nhắn gửi ông Trump.

Ông Trump công khai tin nhắn riêng do Tổng thư ký NATO gửi. Ảnh: Truth Social / @realDonaldTrump.
Một người phát ngôn của NATO đã xác nhận tin nhắn mà ông Trump chia sẻ là thật, theo RT.
Ông Trump từ lâu đã chỉ trích các đồng minh châu Âu không chi đủ cho quốc phòng và nhiều lần yêu cầu các nước NATO phải tăng ngân sách quân sự, nhất là trong bối cảnh chiến sự Nga – Ukraine kéo dài. Việc nâng mức chi tiêu quốc phòng từ mức tối thiểu hiện nay là 2% GDP lên mức 5% như trong tin nhắn ông Rutte đề cập là một bước đi lớn.
Tuy nhiên, không phải tất cả thành viên NATO đều đồng tình. Theo truyền thông châu Âu, Tây Ban Nha đã quyết định không tham gia mục tiêu chi tiêu 5%, sau khi Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gọi đề xuất này là “không chỉ phi lý mà còn phản tác dụng”. Madrid hiện chỉ chi khoảng 1,3% GDP cho quốc phòng, thấp hơn ngưỡng tối thiểu 2% mà NATO đặt ra.
Về phần mình, ông Rutte phát biểu với báo giới vào đầu tuần này, rằng quy định nội bộ của NATO không cho phép thành viên tự ý rút khỏi các cam kết như vậy.