Ông Trump bị gọi là "con chồn" sau khi nổi đóa vì bức tường biên giới

Lãnh đạo Hạ viện Nancy Pelosi bày tỏ nghi ngại về cách hành xử của Tổng thống Trump và so sánh ông với con chồn sau cuộc họp căng thẳng về việc tài trợ cho bức tường biên giới.
 

"Đối với ông ấy, đó là vấn đề trưởng thành của đàn ông", Pelosi nói với các thành viên Dân chủ tại một cuộc họp kín của Ủy ban Chính sách và Chỉ đạo trên Điện Capitol, theo tiết lộ của một trợ lý có mặt trong phòng.
"Cứ như thể nó sẽ giúp ông ấy chứng tỏ sự trưởng thành", Pelosi nói và ám ảnh của tổng thống đối với việc xây dựng bức tường biên giới.
Trong tâm trạng nóng nảy sau cuộc trao đổi căng thẳng với tổng thống Mỹ, Pelosi đã so sánh ông với con chồn. Bà nói với các đồng nghiệp rằng bà đã "cố gắng trở thành người mẹ" trong phòng họp trong khi Trump và Schumer cãi nhau về việc tài trợ.
Ong Trump bi goi la
Tổng thống Donald Trump đã có cuộc tranh luận căng thẳng với các lãnh đạo đảng Dân chủ trong Phòng Bầu dục ngày 11/12. (Từ trái qua phải: Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Nancy Pelosi, Phó tổng thống Mike Pence, Tổng thống Trump, Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer). Ảnh: Getty. 
"Mọi thứ cứ loạn cả lên. Nó giống như là bước vào cuộc thi chọc cười với một con chồn và anh bị nó tè khắp người", CNN dẫn lời Pelosi.
Trước sự có mặt của báo chí, cuộc họp tại Phòng Bầu dục về việc tài trợ cho bức tường biên giới và khả năng đóng cửa một phần của chính phủ nhanh chóng trở thành "show truyền hình thực tế" khi tổng thống và các lãnh đạo đảng Dân chủ lời qua tiếng lại.
Bà Pelosi, hai ông Schumer và Trump đã tranh luận về khoản tài trợ 5 tỷ USD cho bức tường biên giới theo yêu cầu của tổng thống, một đề xuất đã bị đảng Dân chủ bác bỏ.
Schumer và Pelosi đã đề xuất một khoản tiền trị giá 1,3 tỷ USD cho an ninh biên giới nhưng Tổng thống Trump sẽ không chấp nhận mức chi dưới 5 tỷ USD mặc dù Pelosi đã cố gắng giải thích rằng ông không có số phiếu cần thiết để thông qua một đề xuất như vậy tại Hạ viện.
Trump cho biết ông sẵn sàng đóng cửa chính phủ vì vấn đề này. Ngân sách cho chính phủ cần được gia hạn trước ngày 21/12 để ngăn chặn việc đóng cửa.
Trong cuộc họp kín với các thành viên đảng Dân chủ, Pelosi nói bà và Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer đã buộc Trump chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu phải đóng cửa một phần chính phủ.
Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Nancy Pelosi đang hy vọng có thể trở lại vị trí chủ tịch Hạ viện vào tháng 1 tới.
Cuộc tranh luận dài 17 phút được phát trên truyền hình giữa tổng thống Trump và hai lãnh đạo đảng Dân chủ cho thấy sự phân chia quyền lực liên bang và những trở ngại mà tổng thống đảng Cộng hòa phải đối mặt sau khi để mất Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ.

"Công chúa Huawei" tại ngoại với 7,5 triệu USD, Mỹ có thể can thiệp

Trong khi tòa án Canada chấp thuận cho bà Mạnh Vãn Châu tại ngoại với những lý do như bà có nhân phẩm tốt, không tiền án tiền sự thì tổng thống Mỹ nói ông có thể can thiệp vụ việc.
 

New York Times  đưa tin tòa án tại Canada ngày 11/12 đã cho phép bảo lãnh bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính (CFO) kiêm phó chủ tịch tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc, với 10 triệu CAD (7,5 triệu USD) trong khi xem xét đề nghị dẫn độ bà sang Mỹ.

Tuyệt vọng, di dân mạo hiểm “trèo tường” vượt biên vào Mỹ

(Kiến Thức) - Quá mệt mỏi và không thể chờ đợi thêm được nữa nên bất chấp mạo hiểm, nhiều di dân đang mắc kẹt ở “ngưỡng cửa” biên giới Mỹ-Mexico quyết định trèo qua hàng rào biên giới để vào Mỹ.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My
 Theo hãng thông tấn Reuters, nhiều di dân Trung Mỹ mắc kẹt ở khu vực biên giới Mỹ-Mexico đã quyết định trèo tường vượt biên trái phép vào Mỹ vì không thể chờ đợi thêm được nữa. (Nguồn ảnh: Reuters)

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-2
 Ghi nhận của phóng viên Reuters ngày 3/12, chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, hàng chục di dân đã trèo lên hàng rào biên giới Mỹ-Mexico cao gần 3 mét.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-3
 Dù biết rằng sẽ đối diện với nguy cơ bị giới chức Mỹ bắt giữ nhưng nhiều người dân nhập cư này hy vọng việc vượt biên trái phép như vậy có thể sẽ giúp họ được đăng ký xin tị nạn ở Mỹ.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-4
 Các di dân đến từ Honduras đang tìm cách đưa một em nhỏ qua bức tường biên giới ở Tijuana, Mexico, ngày 2/12.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-5
Một chiếc xe của Cơ quan Biên phòng và Hải quan Mỹ đỗ cạnh bức tường biên giới ở San Diego ngày 3/12. 

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-6
 Lực lượng Biên phòng và Hải quan Mỹ tuần tra dọc bức tường biên giới Mỹ-Mexico ở San Diego ngày 2/12.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-7
Người đàn ông đến từ Houduras bế một bé gái trong lúc tìm cách nhảy qua hàng rào biên giới để vượt biên trái phép từ Tijuana, Mexico, vào Mỹ hôm 2/12. 

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-8
 Bé Andrea Nicole Arita, 10 tuổi đến từ Honduras, bò qua một cái hố phía dưới bức tường biên giới ở Tijuana, Mexico, để vào Mỹ ngày 4/12.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-9
 Tony Mauricio Arita, 33 tuổi cùng con gái, Andrea Nicole, tiếp tục hành trình sau khi vào Mỹ.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-10
 Một số di dân Honduras tiến về phía lực lượng Biên phòng và Hải quan Mỹ ở San Diego sau khi vượt biên trái phép vào Mỹ.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-11
 Những người dân di cư đi bộ cạnh bức tường biên giới trước khi vượt biên từ Mexico vào Mỹ lúc trời tối hôm 3/12.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-12
 Một số di dân giơ tay đầu hàng trước lực lượng biên phòng Mỹ ở San Diego.

Tuyet vong, di dan mao hiem “treo tuong” vuot bien vao My-Hinh-13
 Phản ứng thất vọng của một phụ nữ đến từ Honduras sau khi không thể vượt qua hàng rào biên giới để vào Mỹ hôm 2/12.