“Ông trùm” sàn vàng ảo IG lĩnh 22 năm tù, nhiều bị hại vỗ tay

Sau khi nghe tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 22 năm tù đối với bị cáo Phạm Đức Tài – “ông trùm” sàn vàng ảo IG, nhiều bị hại ngồi dưới đã vỗ tay tán đồng với phán quyết này.

Sau 5 ngày đưa vụ án kinh doanh vàng trái phép xảy ra tại công ty CP Kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (công ty IG) ra xét xử sơ thẩm và nghị án, hôm nay (12/10), HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra tuyên án đối với bị cáo Phạm Đức Tài (SN 1979, nhân viên công ty IG – thực chất là người đứng đằng sau điều hành công ty IG).
“Ong trum” san vang ao IG linh 22 nam tu, nhieu bi hai vo tay
Bị cáo Phạm Đức Tài (đeo khẩu trang) và đồng phạm nghe tòa tuyên án
Mặc dù bị cáo Phạm Đức Tài và Lưu Công Khánh (SN 1982, nhân viên chi nhánh công ty IG tại Thanh Hóa) quanh co, không nhận tội trạng, nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác, lời khai của các bị hại cùng tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án sàn vàng ảo IG, tòa cấp sơ thẩm có đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm tội như cáo trạng quy kết.
Tòa cấp sơ thẩm nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp tới quyền sở hữu tài sản của công dân, xâm phạm tới hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước. Các bị cáo không được phép kinh doanh trong lĩnh vực vàng miếng, ngoại hối của Nhà nước, do vậy hành vi của các bị cáo bị quy kết là lừa dối khách hàng.
Xét vai trò phạm tội của các bị cáo, HĐXX nhận định, Phạm Đức Tài là người giữ vai trò chính trong vụ án. Bị cáo là người đứng đằng sau chỉ đạo mọi hoạt động, chi tiêu của công ty IG. Chính Tài cũng là người chỉ đạo nhân viên thuê phần mềm MT4 và là người cùng với nhân viên tổ chức các lớp học, hướng dẫn nhân viên tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về công ty IG là đại lý môi giới cho NAPMIG, công ty IG chỉ là công ty môi giới.
Các bị cáo khác thực hiện theo chỉ đạo của Phạm Đức Tài, lừa dối khách hàng nên cũng bị áp dụng các mức án tương xứng với hành vi, tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo. Tuy nhiên, khi lượng hình, HĐXX cũng xem xét tới các tình tiết giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.
Vì các lẽ trên, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 2 bị cáo Phạm Đức Tài và Lưu Công Khánh cùng mức án 2 năm tù về tội Kinh doanh trái phép, 20 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt 2 bị cáo phải chấp hành là 22 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 15 tháng tù (treo) đến 5 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho các bị hại.
Ngay khi nghe tòa tuyên phạt mức án tù như trên đối với bị cáo Phạm Đức Tài, nhiều bị hại ngồi dưới khán phòng đã vỗ tay đồng tình với phán quyết của tòa sơ thẩm. Tuy vậy, hầu hết các bị hại đều mong muốn nhận lại được số tiền gốc đã đầu tư vào kinh doanh vàng tại công ty IG.
Chia sẻ bên ngoài phiên tòa, nhiều bị hại cho biết họ vô cùng bức xúc trước thái độ quanh co, thiếu thành khẩn của Phạm Đức Tài.
Một bị hại trung tuổi rơm rớm nước mắt chia sẻ: "Cũng chính vì đầu tư vào sàn vàng ảo của bị cáo Tài, giờ đây, vợ chồng bác phải ly hôn do ông xã không chịu đựng được cảnh hàng ngày hết người này đến người kia đến đòi nợ".
Có trường hợp, một ông bố đã tử vong vì sốc khi nghe tin con gái đầu tư tới 4 tỷ đồng vào sàn vàng IG để rồi mất trắng.
Chưa kể có cả nhân viên của công ty IG cũng là nạn nhân trong vụ án này. Một người đàn ông giấu tên cho biết: “Để được làm nhân viên của công ty IG, tôi phải trải qua mấy vòng thi. Cố gắng phấn đấu cho đủ doanh số để được giữ lại công ty, tôi còn đưa cả bố mẹ, chị gái vào làm khách hàng để rồi mất trắng tất cả số tài sản tích cóp bao nhiêu năm của gia đình”.
Về phía luật sư bào chữa cho các bị cáo cho biết, một số bị cáo sẽ kháng cáo vì cho rằng bản thân không phạm tội như cáo trạng truy tố.

Nhà hát 1.500 tỷ và chuyện xây tượng đài quá hời

Trong những bình luận rôm rả quanh dự án nhà hát giao hưởng ngàn tỷ đồng, không ít ý kiến mang tượng đài ra so sánh: Nhà hát 1.700 chỗ ngồi, “mới có” 1.500 tỷ đồng. Thế thì xây tượng đài xem chừng… “hời” quá.

Trong những bình luận rôm rả quanh dự án nhà hát giao hưởng ngàn tỷ đồng, không ít ý kiến mang tượng đài ra so sánh: Nhà hát 1.700 chỗ ngồi, “mới có” 1.500 tỷ đồng. Thế thì xây tượng đài xem chừng… “hời” quá.
Nha hat 1.500 ty va chuyen xay tuong dai qua hoi
Nhiều người cho rằng, chính quyền nên tập trung nguồn lực vào đầu tư xây dựng các công trình như đường sá, trường học, bệnh viện, hệ thống chống ngập…  
Nhà hát và tượng đài, giống nhau ở chỗ đều phải đầu tư không ít tiền của để dựng xây, tùy theo tầm vóc, qui mô. Và chúng đều có nhiệm vụ mang lại lợi ích tinh thần cho con người. Nhưng không thể coi nhà hát và tượng đài là… như nhau, vì rõ ràng, chúng đưa lại giá trị tinh thần khác nhau. “Cân” nhà hát, tượng đài rồi “đọ giá” để kết luận, thứ nào tốn kém hơn thứ nào, là một cách nghĩ hạn hẹp. Vẫn cần tính toán xem xây dựng một công trình văn hóa lớn trong điều kiện, hoàn cảnh và môi trường hiện nay đã phù hợp hay chưa. Song cách đặt vấn đề đắt, rẻ trong văn hóa, nghệ thuật theo cách trên là không thỏa đáng.

Bí ẩn xóm nhỏ ở Hải Phòng trong 3 năm có 40 người bỏ mạng liên tiếp vì đột tử, tai nạn

Khoảng 3 năm, trên dưới 40 người tại thôn Phác Xuyên đã bỏ mạng một cách vô cùng bí ẩn, hầu hết là đột tử, tai nạn giao thông.
 
 

LTS: Trong một bản tham luận của Viện Nghiên cứu tiềm năng con người có nhắc đến “những cái chết kỳ lạ ở Hải Phòng” với nhiều tình tiết liêu trai, kỳ lạ và ma quái. Theo đó, trong khoảng 3 năm, trên dưới 40 người tại thôn Phác Xuyên (xã Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng) đã bỏ mạng một cách vô cùng bí ẩn, hầu hết là đột tử, tai nạn giao thông. Lẽ tự nhiên, do không biết nguyên nhân, người ta nảy sinh nhiều đồn đoán mê tín như sự xuất hiện của con rắn có mào hay du hồn dã quỷ trong ngôi miếu cổ... Theo nhiều ý kiến, sự việc này ít nhiều có liên quan đến anh linh của một vị anh hùng thiếu niên PD. Để thực hiện loạt bài viết này, phóng viên đã lắng nghe lời kể của Bí thư Đảng ủy xã Bạch Đằng, ghi nhận chia sẻ từ người cháu gọi anh hùng PD là cậu ruột, đồng thời phỏng vấn nhà ngoại cảm Nguyễn Cung Hà – người đã “giao tiếp” với anh linh của anh hùng PD. Chúng tôi xin gửi đến bạn đọc loạt bài viết này, như là nén tâm hương bày tỏ sự thành kính đối với sự linh thiêng của hương hồn anh hùng PD cũng như câu chuyện về sự hi sinh bi tráng của vị anh hùng này..