Ông bố U40 gây sốt "gương mặt học sinh, tuổi phụ huynh"

Đi họp phụ huynh, ông bố này bị nhầm là anh trai của con.

Việc những ông bố, bà mẹ có ngoại hình trẻ đẹp luôn thu hút sự quan tâm của mọi người. Cũng chính vì sở hữu gương mặt nổi bật, khiến họ rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

Điển hình mới đây, một ông bố đi họp phụ huynh cho con nhưng bị mọi người nhầm tưởng anh trai đi họp hộ em.

Nguyên nhân bởi anh sở hữu ngoại hình quá trẻ trung, gương mặt mang nhiều nét của một cậu thư sinh hơn người đàn ông trưởng thành.

Bên cạnh đó, việc ăn mặc kết hợp đeo chiếc kính cận chuẩn ''teen'' khiến anh trông chẳng khác gì một câu học sinh.

Ong bo U40 gay sot

Ông bố sở hữu gương mặt "hack tuổi".

Ong bo U40 gay sot

Tống Ngôn và con trai sở hữu nhiều nét giống nhau.

Với gương mặt trẻ "hack tuổi", anh khiến không ít người tưởng rằng là anh trai của con mình. Thực tế người này năm nay đã 31 tuổi, lập gia đình được 7 năm và có một cậu con trai.

Nhân vật đang được nhắc đến tên Tống Ngôn, đến từ Trung Quốc. Để chứng minh mình là "bố chính hiệu", anh đã mang giấy đăng ký kết hôn ra để làm bằng chứng.

Ong bo U40 gay sot

Tống Ngôn chia sẻ giấy đăng ký kết hôn với vợ.

Những hình ảnh về Tống Ngôn khi được chia sẻ khiến mọi người khá ngạc nhiên, bày tỏ không tin việc người đàn ông này đã là bố. Bên cạnh đó, họ cũng hết lời ngợi khen, trầm trước ngoại hình trẻ trung của ông bố trẻ.

Trước Tống Ngôn nhiều ông bố cũng bị rơi vào tình huống tương tự vì ngoại hình "hack tuổi".

Ong bo U40 gay sot

Quá trẻ trung, sành điệu ông bố sinh năm 1969 bị nhầm là... người yêu của con gái.

Ong bo U40 gay sot

Nữ sinh cấp 2 được bố đến trường đón nhưng bị nhầm là bạn trai.

Ong bo U40 gay sot

Khoe ảnh con trai 9 tuổi, ông bố ''gây bão'' vì trẻ như học sinh cấp 3.

Ong bo U40 gay sot

Ngoài các ông bố, nhiều bà mẹ cũng từng bị nhầm là chị gái, người yêu của con. Hai mẹ con cùng nhau đi xem concert của nhóm nhạc Mayday tại thành phố Đào Viên, Đài Loan, nhưng bị nhầm tưởng là người yêu của nhau.

Ong bo U40 gay sot

Bà mẹ U40 gây bão mạng nhờ ngoại hình quá trẻ trung khi chụp ảnh cùng con trai.

Ong bo U40 gay sot

Cặp mẹ con bị nhầm là hai chị em vì ngoại hình tương đồng. Người mẹ (bên phải) thậm chí còn được nhận xét trẻ hơn cả con gái.

Bị “ném đá” vì “kỳ thị” nhà nghèo, cô giáo tiểu học thanh minh gì?

(Kiến Thức) - Cô giáo tiểu học có phát ngôn gây sốc cho biết không hề có ý xấu và đang cảm thấy rất buồn.

Ngày 14/11, một clip ghi lại phát biểu của một vị phụ huynh cho rằng không nên để những người nghèo, những người không có vợ hoặc chồng tham gia vào ban phụ huynh vì họ còn phải lo việc của họ. Khi người ta không hạnh phúc thì con họ cũng không thể hạnh phúc. Đặc biệt, chủ nhân của phát biểu trên được cho là một cô giáo tiểu học trên địa bàn Hà Nội.

Chia sẻ với báo chí, cô giáo tiểu học có phát ngôn gây sốc trên cho biết những lời nói đó không hề có ác ý hay sự kỳ thị nào đối với những gia đình nghèo hay những bố, mẹ đơn thân. "Thâm tâm của tôi luôn luôn muốn tốt cho các con và muốn tốt cho ban phụ huynh" - Người này cho biết.

Cô giáo phát ngôn gây sốc, kỳ thị người nghèo trong buổi họp phụ huynh

(Kiến Thức) - Trong phát biểu về việc bầu ban phụ huynh, người phụ nữ được cho là cô giáo gây sốc khi kỳ thị người nghèo hay những người hôn nhân đổ vỡ vì họ phải lo cho bản thân trước đã.

Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau clip ghi lại hình ảnh phát biểu của một vị phụ huynh về việc bầu ban phụ huynh. Người này có những phát biểu kỳ thị người nghèo và những người có hôn nhân đổ vỡ. Theo nhiều nguồn tin, chủ nhân của những phát biểu gây sốc này được cho là một cô giáo quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trong buổi họp ban phụ huynh tại trường tiểu học C.V.A (quận Hoàng Mai, Hà Nội), người phụ nữ trên đi họp cho con và có những phát biểu gây sốc Cô giáo kỳ thị người nghèo và những người có hôn đổ vỡ.

Đưa con đi học mẫu giáo, phụ huynh hoá “điệp viên” cực hài hước

(Kiến Thức) -  Trên mạng xã hội mới đây có chia sẻ loạt hình ảnh các bậc phụ huynh ở Thanh Chương (Nghệ An) hóa "điệp viên" trong ngày đầu tiên các bé mầm non đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài vì dịch bệnh cực hài hước. 

Dua con di hoc mau giao, phu huynh hoa “diep vien” cuc hai huoc
 Trong những ngày đầu đến lớp, các bé mẫu giáo thường khóc nhè, buồn bã vì chưa thích ứng được với cảnh phải xa ông bà, cha mẹ và phải làm quen với cô giáo, bạn bè mới. Ảnh: Nano Thanh Chương