Ôm 2 con nhỏ nhảy xuống biển, 2 con chết, bố không việc gì
(Kiến Thức) - Người cha ôm 2 con nhỏ rồi nhảy xuống biển khiến cả 2 con tử vong, nhưng Quân không bị gì.
Ngày 15/11, Công an TP.Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiến hành truy tìm Nguyễn Trường Quân (28 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi sát hại 2 con nhỏ.
Danh tính 2 nạn nhân là Nguyễn Trần Tường V. (2 tuổi) và Nguyễn Trường A. ( khoảng 10 tháng tuổi, là em của V.) - là con của Quân.
Theo điều tra, trưa 14/11, người dân phát hiện 1 thi thể bé trai trong ba lô ở khu vực gần số 60, Hạ Long, phường 2, TP.Vũng Tàu nên báo công an.
Hiện trường vụ việc.
Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra. Qua kiểm tra chiếc ba lô có dòng chữ viết tay màu trắng “Trường Quân”. Trong ba lô có thi thể em A..
Công an có mặt khám nghiệm hiện trường.
Chiều cùng ngày, người thân của cháu bé đã đến Công an TP.Vũng Tàu cung cấp thông tin. Họ cho hay, chiều cùng ngày, người thân nhận được tin nhắn của Quân qua mạng thông báo việc đưa cháu A. và V. là chị em A. ra biển TP.Vũng Tàu. Trong nội dung Quân mong mọi người trong nhà ra đưa về nhà.
Chiều cùng ngày, người thân của cháu bé đã đến Công an TP.Vũng Tàu cung cấp thông tin.
Tối cùng ngày, công an đã tìm thấy xác bé V.. Người thân của Quân xác nhận chiếc ba lô là đồ dùng của Quân khi đi nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Bước đầu, qua điều tra công an xác định, tối 13/11, Quân đưa đưa hai con từ Xuyên Mộc đến biền TP.Vũng Tàu. Trưa 14/11, Quân ép hai con xuống biển khiến các cháu bị ngạt nước, tử vong. Tối cùng ngày, công an đã tìm thấy xác bé V..
Xem thêm video: Nữ phụ xe bị côn đồ đánh bầm dập trên xe buýt
Khá “bảnh” 10 năm 6 tháng tù: Loạt giang hồ mạng sắp xử, án như nào?
(Kiến Thức) - Khá “bảnh” vừa phải nhận 10 năm 6 tháng tù cho tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, dư luận quan tâm, loạt giang hồ mạng đã bị khởi tố, truy tố và sắp bị xét xử sẽ có mức án như thế nào?
Ngày 13/11, TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tuyên án Ngô Bá Khá (tức Khá bảnh) 6 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc và 4 năm tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp mức án, Khá phải lĩnh 10 năm 6 tháng tù và bị xử phạt 30 triệu đồng.
Con trai ăn nói hỗn xược, cha già U80 dùng dao chém chết
Bực tức vì con trai ăn nói hỗn xược, Lô Văn Viên đã dùng dao chém chết con trai mình. Sau khi gây án, người đàn ông này bỏ trốn vào rừng và ra đầu thú ngay sau đó.
Ngày 22/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự đối với Lô Văn Viên (SN 1939), trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Giết người. Nạn nhân không ai khác chính là Lô Văn V. (SN 1971), con trai ruột của Viên.
Được biết, người con trai này của Viên đã gần 50 tuổi nhưng không chịu lấy vợ. Viên đã nhiều lần khuyên can con trai nhưng không được. Theo những người thân có mặt tại phiên tòa, đã mấy năm nay, anh V. không cho ông Viên ăn cơm chung mặc dù họ ở cùng một mái nhà. Hai cha con cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và cãi vã.
Vào khoảng 19h ngày 9/6/2019, Lô Văn Viên đi “làm vía” cho một gia đình ở xã Hữu Kiệm. Sau khi làm vía xong, ông Viên ở lại ăn cơm, uống rượu và xem phim. Đến khoảng 21h cùng ngày, người đàn ông này đi về nhà mình. Lúc này, anh Lô Văn V. đang ở nhà một mình. Thấy ông Viên về, anh V. nói: “Đi ở nhà họ thì ăn uống cho bằng hết”. Thấy con trai nói vậy, Lô Văn Viên nói: “Tau (Tao – PV) không ăn hết, mà uống rượu không phải rượu của mi (Mày – PV). Tau uống của họ, mà tau chỉ uống đôi ba chén thôi”.
Bị cáo Lô Văn Viên.
Chưa dừng lại ông Viên còn khuyên con trai lấy vợ đi không đến khi bố mẹ chết thì ở với ai? Anh V. vùng vằng nói “có chết thì chết ngay hôm nay đi”. Ông Viên đáp lời: “Nói chuyện với bố mẹ thì như con chó”. Người con tiếp tục cãi lời: “chó còn hơn ông”.
Bực tức thái độ của con trai, ông Viên đi vào gian buồng ngủ lấy 1 con dao nhọn đi ra chém một nhát vào người anh V. Người con dùng tay bóp cổ, xô bố ngã xuống nền nhà. Người đàn ông này tiếp tục đạp mạnh vào người anh V. làm anh này ngã ra phía sau. Chưa dừng lại ở đó, Lô Văn Viên chém thêm 4 nhát vào người con trai mình.
Nghe tiếng động, nhiều người chạy đến can ngăn, rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.
Về phần Viên, sau khi gây án đã bỏ trốn vào rừng. Đến 22h ngày 10/6, Lô Văn Viên đến cơ quan công an đầu thú.
Tại phiên tòa, bị cáo Lô Văn Viên thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Bị cáo cho biết, từ năm 2012 cho đến thời điểm xảy ra án mạng, anh V. không cho mình ăn cơm chung. Vì vậy, hai cha con ông Viên xảy ra nhiều mâu thuẫn. Ngày hôm đó, do bức xúc vì con trai hỗn xược nên bị cáo đã vào buồng lấy dao chém. Bị cáo không cố ý cướp đi mạng sống của anh V.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là có tính côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống đã dùng dao cướp đi tính mạng của con trai mình. Trong vụ án này, bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là tuổi cao, từng tham gia kháng chiến, thành khẩn khai báo,….
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lô Văn Viên 5 năm tù về tội Giết người.
(Kiến Thức) - Anh Hà Văn Đính (32 tuổi) đi uống rượu trở về thấy bố là ông Huân (68 tuổi) đang say rượu ngủ ở nhà nên xin tiền nhưng ông Huân không cho, 2 bố con cãi vã rồi đánh nhau khiến anh Đính tử vong tại chỗ.
Ngày 2/5, cơ quan công an Phú Thọ cho biết đã bắt tạm giam ông Huân trú tại xã Văn Luông (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) để điều tra về vụ án mạng hai bố con say rượu đánh nhau, khiến 1 người tử vong.
Hiện trường vụ án mạng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều 1/5, Đính đi uống rượu say về xảy ra mâu thuẫn với bố là ông Huân. Trong lúc tranh cãi, Đính dùng búa đập vào người ông Huân và bị ông Huân tước được búa đánh nhiều nhát vào đầu và người khiến Đính tử vong tại chỗ.