Obama ga lăng... với mỹ nhân tại Vườn Hồng

(Kiến Thức) - Tổng thống Mỹ Obama vội đỡ thiếu phụ xinh đẹp đang mang thai bị ngất đột ngột khi lắng nghe bài phát biểu về Obamacare tại Vườn Hồng.

Tổng thống Obama và thiếu phụ xinh đẹp Karmel Allison tại Vườn Hồng.
 Tổng thống Obama và thiếu phụ xinh đẹp Karmel Allison tại Vườn Hồng.
Giữa bài phát biểu dài 25 phút của ông Obama, thiếu phụ Karmel Allison, mắc bệnh tiểu đường loại 1 và mang thai 20 tuần đứng ngay phía sau lưng Tổng thống đột ngột lả đi. Rất may đúng lúc đó, ông Obama quay lại phía sau và vội vàng đưa tay đỡ lấy bà mẹ trẻ. “Cô không sao. Có tôi ở đây. Tôi đỡ được cô rồi”, Tổng thống nói với thiếu phụ.
Thậm chí, ông Obama còn nói đùa với đám đông người ủng hộ: “Có lẽ vì tôi đã phát biểu quá lâu đây”.
Cuối cùng, một phụ tá của Tổng thống đã giúp đưa cô Allison vào phòng nghỉ. Thiếu phụ Karmel Allison sau đó đã gửi đến ông Obama lời cám ơn chân thành thông qua Twitter.
“Tôi đã khỏe lại. Tôi chỉ bị choáng nhẹ. Cảm ơn ngài, Barack Obama, vì đã đỡ tôi”.

Tàu lượn chết máy, hành khách bị treo lơ lửng trên không

(Kiến Thức) - Chiếc tàu lượn siêu tốc trong một công viên giải trí ở Thượng Hải bỗng chết máy bất thình lình, khiến khách hàng thót tim vì bị treo lơ lửng trên không.

Tàu lượn trong công viên giải trí ở Thượng Hải, đang chạy bỗng chết máy, đứng khựng lại giữa không trung.
 Tàu lượn trong công viên giải trí ở Thượng Hải, đang chạy bỗng chết máy, đứng khựng lại giữa không trung.
Sự cố bất ngờ này làm thót tim không chỉ những hành khách ngồi trên tàu lượn, mà cả những người ở dưới mặt đất.
Sự cố bất ngờ này làm thót tim không chỉ những hành khách ngồi trên tàu lượn, mà cả những người ở dưới mặt đất.

Đồ chơi chiến tranh “độc nhất vô nhị” của trẻ em Syria

(Kiến Thức) - Hàng loạt các vật phẩm chiến tranh như vỏ tên lửa, lựu đạn, vũ khí được “hô biến” thành đồ chơi độc đáo cho trẻ em Syria trong suốt lễ Eid al-Adha.

Anh trai TT Obama: “Chưa đỗ ông Nghè...”

Malik Obama, người anh cùng cha khác mẹ của Tổng thống Mỹ Obama.
Malik Obama, người anh cùng cha khác mẹ của Tổng thống Mỹ Obama.

Người đàn ông 54 tuổi này chỉ giành được 2.792 trên khoảng 140.000 phiếu bầu chọn ra người chiến thắng trong cuộc đua vào ghế thị trưởng ở khu vực ông sinh sống ở miền Tây Kenya.

"Malik không phải là người chiến thắng nhưng ít nhất ông ấy đã can đảm thi đấu”, Benson Mughatsia nói, một quan chức hạt Siaya nhận định. "Đó không phải là cơ hội cuối cùng mà ông ấy vẫn còn cả một chặng đường dài”.