Ô sin lên kế hoạch chiếm ngôi bà chủ, vợ tương kế làm việc bất ngờ

Chị sinh xong phải đi tập yoga, spa nhiều vào. Đàn ông họ toàn chê vợ sau sinh xấu rồi đi cặp bồ. Chị gái em sinh xong anh rể cũng đi ngoại tình nên em hiểu. Em thương chị nên không muốn chị như chị gái em.

Gần 6 tháng ở cữ Hoa cứ phải chạy đôn chạy đáo đi tìm ô sin. Như nhà người ta có ông bà nội ngoại ra bồng cháu đỡ đần cho, đằng này cả bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ Hoa ở xa quá nên Hoa cũng không muốn phiền ông bà.
May mắn sao giữa cái lúc Hoa đang đau đầu tìm ô sin thì cô đồng nghiệp giới thiệu cho cô bé tên là Trúc, mới có 20 tuổi nhưng nhanh nhẹn thông minh lắm. Nhất là cái khoản gái quê thật thà là Hoa ưng bụng rồi.
Công nhận về nhà làm thì Hoa thấy Trúc tiếp thu nhanh, làm việc chăm chỉ lại sạch sẽ. Có Trúc đỡ đần nên Hoa cảm thấy khỏe hẳn ra. Chồng đi công tác xa ở nhà có cô giúp việc như Trúc thì Hoa thấy an tâm hẳn.
Cho tới ngày Nam đi công tác về thì Hoa thấy Trúc cứ nhìn chồng mình rồi thốt lên:
O sin len ke hoach chiem ngoi ba chu, vo tuong ke lam viec bat ngo
 (ảnh minh họa)
- Trời, em tưởng chồng chị chắc cũng đứng tuổi rồi. Ai dè còn trẻ và phong độ quá.
Nghe thấy ô sin khen chồng mà Hoa bật cười, đúng là chồng Hoa như soái ca. Lắm lần người ta còn tưởng Nam chưa vợ sà vào tán tỉnh nữa. Hoa mang chuyện ô sin đi kể với bạn ai dè cô bạn thân quát:
- Mày ngu nó vừa thôi, cẩn thân nó cướp chồng thì ngồi đó mà khóc. Đã nghe câu nuôi ô sin như nuôi cáo trong nhà chưa.
Dù được bạn thân cảnh báo như vậy nhưng mà Hoa vẫn không lo lắng. Hoa vẫn coi Trúc như em gái, cô nghĩ mình tốt với Trúc như vậy thì không có lý do gì mà Trúc lại đâm cô sau lưng như vậy. Hàng ngày Trúc còn khuyên nhủ Hoa:
- Chị sinh xong phải đi tập yoga, spa nhiều vào. Đàn ông họ toàn chê vợ sau sinh xấu rồi đi cặp bồ. Chị gái em sinh xong anh rể cũng đi ngoại tình nên em hiểu. Em thương chị nên không muốn chị như chị gái em.
Hoa cảm động lắm, cô nghĩ Trúc nói đúng, trong khi chồng cứ phới phơi, càng ngày càng trẻ thì cô cũng nên giữ lấy nhan sắc của mình. Trúc giới thiệu cho Hoa một phòng tập yoga tốt mà theo như Trúc nói là người quen của cô ở đó để giá ưu đãi. Hoa vui vẻ nhận lời, thậm chí cô còn được thầy giáo trẻ tuổi kèm cặp cho nữa.
Mọi chuyện đáng lý ra nó phải tốt đẹp, thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà Hoa lại thấy chồng mình thay đổi. Thường xuyên ít nhắn tin hơn, trước kia chồng cứ bám riết lấy vợ, giờ thì cứ suốt ngày kêu bận.
Hoa chợt rùng mình khi nghĩ đến lời bạn thân mình nói. Thế rồi cho đến một ngày đi tập yoga thì vị thầy giáo trẻ nói với Hoa.
- Chị tốt quá nên em không muốn lừa chị. Em khuyên chị nên cẩn thận với cô ô sin.
- Sao em lại nói như vậy, chị tưởng em và cái Trúc là chỗ thân quen.
- Em không quen cô ta. Là cô ta thuê em tiếp cận chị đấy.
- Tiếp cận chị. Để làm gì chứ?
- Ô sin nhà chị thuê em đóng giả thầy giáo dạy yoga tại nhà cho chị rồi đợi tới lúc chồng chị và ô sin cùng vào nhà thì em sẽ lao vào ôm hôn chị. Ô sin nhà chị còn lắp sẵn máy quay rồi cơ. Cô ta đưa em 50 triệu để lừa chị rồi lấy clip đó đưa cho chồng chị hòng bảo chị ngoại tình đấy.
Hoa sốc ngất trước những lời mình vừa nghe, thật không ngờ một cô gái ngây thơ như Trúc lại dám qua mặt mình như vậy. Cô ta khao khát có được vị trí bà chủ của Hoa. Giờ cô mới biết vì sao chồng thay đổi, thường xuyên bắt gặp cảnh ô sin nhìn chồng say đắm.
Hoa không làm ầm lên mà cô quyết dạy cho ô sin bài học. Hoa cảm ơn vị thầy giáo kia rồi dặn anh ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Ngay hôm sau Hoa nói rằng mình phải đi công tác gấp, cô thấy rõ sự sung sướng của Trúc. Mai cũng lén đặt camera trong phòng. Và rồi sau đó cô thấy rõ mồn một Trúc đang quyến rũ chồng mình.
Ngay tối đó Hoa trở về, chồng và ô sin ngạc nhiên lắm.
- Chị về sớm vậy, em tưởng chị đi 3 ngày cơ mà.
- Sao vậy, em mong chị đi lắm à? Cũng đúng, như vậy em mới có cơ hội mặc váy ngủ của chị rồi phục vụ luôn chồng chị trên giường chị chứ nhỉ.
- Chị đang nói gì vậy. 
- Không phải giả vờ. Tôi ghi lại cảnh mặn nồng của 2 người đây hết rồi. Cô định gài tôi ngoại tình với gã đàn ông khác để ngồi vị trí của tôi phải không? Cô còn non lắm. Cô đánh giá bản thân mình cao quá rồi đấy._ Hoa vứt chiếc đĩa ghi lại đoạn clip vào mặt ô sin.
Lúc này thì Nam mới ngó người:
- Vậy ra Trúc gài bẫy em ư? Không phải em đã ngoại tình ư?
- Đúng vậy...anh bị cô ta lừa rồi đấy. Anh nên tin tưởng vợ mình chứ? Giờ anh muốn sao, đi theo cô ta hay ở nhà với em và con.
- Anh xin em, anh sai rồi. Em cho anh cơ hội nhé. Anh bị cô ta lừa, cô ta nói em ngoại tình nên lúc đó anh giận mới quay ra...
- Thôi được rồi, anh cứ để em xử sau. Giờ em sẽ xử cô ô sin trước.
Nói rồi Hoa lao vào đánh ô sin, cô ta quỳ xin tha thứ nhưng Hoa dắt cô ta về tận quê rồi giao cho bố mẹ cô ta. Khỏi phải nói lúc đó Nam sợ như nào, anh thề sẽ không bao giờ dám làm điều gì sai trái sau lưng vợ nữa.

Nặng lời trách vợ, chồng đau đớn tâm sự điều khó tha thứ

Lần đó, tôi giận quá mới nặng lời trách vợ, bảo không chịu giữ gìn cứ rượu chè như thế biết lúc nào mới có con. Đó là lần đầu tiên tôi trách móc vợ nặng lời kể từ ngày cưới.

Vợ chồng tôi cưới nhau gần 5 năm và chưa có con. Mặc dù ba mẹ hai bên và tôi rất sốt ruột nhưng vợ vẫn đủng đỉnh kế hoạch chưa vội mang thai. Lý do cô ấy đưa ra là mình đang còn trẻ cần phấn đấu cho sự nghiệp mà trước mắt là cái chức vụ trưởng phòng kinh doanh ở công ty.
Nang loi trach vo, chong dau don tam su dieu kho tha thu
Ảnh minh họa. 

Làm thêm ở nhà nghỉ, vợ chết điếng bắt gặp chồng ngoại tình

Ngoài giờ làm, tôi tranh thủ làm nhân viên dọn dẹp cho một nhà nghỉ. Tại đây, tôi đau đớn bắt gặp chồng tình tứ bên nhân tình.

8 năm kết hôn nhưng vợ chồng tôi vẫn sống trong cảnh nhà thuê chật chội. Mùa hè nóng như đổ lửa, hơi nóng từ mái tôn hầm hập đổ xuống, cả nhà đưa nhau vào trung tâm thương mại hưởng ‘ké’ điều hòa.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?