Nửa đêm không thấy bố mẹ, cậu bé đến đồn cảnh sát ngủ nhờ

Cậu bé 8 tuổi gọi tới đường dây nóng của cảnh sát yêu cầu trợ giúp và xin ngủ nhờ ở đồn sau khi tỉnh giấc giữa đêm phát hiện bố mẹ "mất tích".

Sự việc hy hữu xảy ra ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Cụ thể, lúc 2h ngày 21/8, cậu bé có tên Tong Tong đã gọi điện vào đường dây nóng của cảnh sát khu vực để xin trợ giúp sau khi em phát hiện bố mẹ "biến mất" giữa đêm.
Cậu bé 8 tuổi nói với lực lượng chức năng rằng em đã tỉnh dậy lúc nửa đêm và vô cùng sợ hãi khi không thấy bố mẹ của mình trong nhà. Tong Tong đã nhiều lần gọi điện cho bố mẹ nhưng không có ai trả lời điện thoại. Vì thế, cậu bé hoảng loạn và quyết định gọi đến đường dây nóng 110 của cảnh sát để xin trợ giúp.
Nua dem khong thay bo me, cau be den don canh sat ngu nho
Cảnh sát tới nhà Tong Tong sau khi nhận được cuộc gọi qua đường dây nóng. Ảnh: SCMP. 
Trong lúc chờ cảnh sát tới đón, cậu bé vẫn gọi tổng đài 110 thêm vài lần nữa cho yên tâm. Bé trai nói với nhân viên trực tổng đài rằng cậu cảm thấy rất sợ và mong cảnh sát đến đón càng nhanh càng tốt.
Khi cảnh sát đến nơi, Tong Tong đã bật khóc nức nở, liên tục tỏ bày tỏ sự thắc mắc không hiểu vì sao bố mẹ bỏ đi.
Khi đã được các đồng chí cảnh sát trấn an và bình tĩnh trở lại, Tong Tong đưa cho họ số điện thoại của bố mẹ. Tuy nhiên, cảnh sát cũng không liên lạc được với cặp vợ chồng.
Cuối cùng, cảnh sát đề nghị cậu bé đến đồn cảnh sát để ngủ lại qua đêm. Tuy nhiên, Tong Tong lại tần ngần và hỏi lại rằng: "Ở đồn cảnh sát thì mất bao nhiêu tiền?”. Vị cảnh sát đã bật cười và bảo cậu bé không mất tiền.
Lúc này, Tong Tong mới đồng ý theo cảnh sát về đồn. Trước khi rời khỏi nhà, đứa trẻ còn viết tờ giấy nhắn nhủ bố mẹ tới đồn cảnh sát để đón con về.
3 tiếng sau, cảnh sát mới nhận được cuộc gọi của bố Tong Tong. Bố cậu bé giải thích rằng vì vợ bất ngờ phải nhập viện vì bị sỏi thận cấp tính nên cả hai vội vã rời khỏi nhà trong đêm. Không ngờ Tong Tong lại tỉnh dậy sau đó và hoảng loạn vì không thấy bố mẹ ở nhà.
Tới 7h sáng hôm sau, người bố đã đến đồn cảnh sát để đón bé trai về nhà.
Câu chuyện trên sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. Đa số người dùng mạng khen ngợi phản ứng thông minh của cậu bé Tong Tong.

Siết cổ vợ rồi đưa xác tới đồn cảnh sát đầu thú

Trong lúc cãi vã, người chồng đã dùng dây điện siết cổ vợ rồi chở xác cô tới đồn cảnh sát tự thú nhưng không ngờ rằng khi vừa tới nơi thì người vợ đột nhiên sống lại.

Ông Vương ở huyện Hu Dị, thị Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc và vợ ông yêu nhau say đắm. Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý nên gia đình nhà gái không đồng ý mối hôn sự này. Dù vậy, vợ ông Vương vẫn bất chấp tất cả, cắt đứt mối quan hệ với gia đình để được chung sống cùng ông.

Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân không như màu hồng mà vợ ông Vương tượng tưởng. Cả hai thường xuyên xảy ra tranh cãi chỉ vì những chuyện vặt vãnh. 

Những điều bí ẩn về “hoàng tử bị lãng quên” của Triều Tiên

Ông Kim Jong-nam chưa bao giờ được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông Triều Tiên, thậm chí ngày nay, chỉ một số ít người Triều Tiên biết đến sự tồn tại của ông, theo The Washington Post.

Vụ ám sát Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un, người từng được cho là nối nghiệp cha, là một trong những vụ việc gây sốc nhất trong thập kỷ cầm quyền của nhà lãnh đạo hiện tại, NK News nhận định.
Ông Kim Jong-nam sinh ngày 10/5/1971 thay vì ngày 10/6/1970 như hộ chiếu ông mang theo khi qua đời. Năm 8 tuổi, ông được đưa đến Moscow và tới khi 18 tuổi, ông mới trở lại Bình Nhưỡng, trở thành cán bộ của Bộ An ninh Nhân dân. 

Trình báo vợ tự tử, chồng bị bắt vì lời khai của con trai

Người đàn ông Ấn Độ đến đồn cảnh sát trình báo về việc vợ mình tự tử bằng cách treo cổ lên quạt trần trong phòng ngủ nhưng lời nói của cậu con trai đã “vén màn” sự thật.

Ngày 24/6 vừa qua, anh Rinku Gautam ở Lucknow, Uttar Pradesh, Ấn Độ trình báo với cảnh sát rằng vợ anh là Brijesh Kumari tự tử bằng cách treo cổ lên quạt trần trong phòng ngủ.
Ngay sau đóm cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa thi thể cô Brijesh Kumari đi khám nghiệm pháp y, đồng thời tháo chiếc quạt trần xuống để phân tích, giám định. Cảnh sát cũng tiếp xúc với những người khác trong gia đình để điều tra.