Nữ sinh tìm cách bán máu để mua điện thoại mới

Một nữ sinh 16 tuổi tìm mọi cách bán máu của mình để mua chiếc điện thoại thông minh trị giá 9.000 Rs (tương đương khoảng hơn 2,6 triệu đồng) ở Tây Bengal, Ấn Độ.

Mới đây, một cô gái 16 tuổi giấu tên, sinh sống cùng gia đình ở Tây Bengal, đã tìm cách bán máu của mình để lấy tiền mua một chiếc điện thoại thông minh.
Được biết, cô gái đã đặt mua điện thoại thông minh qua ứng dụng mua sắm trực tuyến với giá khoảng 9.000 Rs (khoảng hơn 2,6 triệu đồng). Tuy nhiên, do không đủ tiền để chi trả, cô gái quyết định đi đến bệnh viện để bán máu.
Nu sinh tim cach ban mau de mua dien thoai moi
Ảnh minh họa. 
Hôm 17/10, nữ sinh 16 tuổi rời khỏi nhà và nói xin phép đi ra ngoài đi học nhưng sau đó cô bé để xe đạp ở trạm xe buýt và bắt xe từ Tapan đến bệnh viện.
Kanak Kumar Das, nhân viên ngân hàng máu tại bệnh viện quận Balurghat cho biết: “Lúc đầu, cô bé nói với chúng tôi rằng cô muốn bán máu lấy tiền chữa bệnh cho anh trai. Nhưng sau một thời gian chúng tôi tư vấn, nói chuyện, cô bé đã nói ra sự thật. Cô bé bán máu để lấy tiền mua điện thoại mới”.
Quản lý ngân hàng máu đã thông báo sự việc cho Childline India Foundation, một tổ chức phi chính phủ ở Ấn Độ điều hành quản lý đường dây trợ giúp qua điện thoại hỗ trợ trẻ em khi gặp nạn. Sau đó, họ đã đưa cô bé trở về nhà trao lại cho cha mẹ với sự giúp đỡ của ủy ban phúc lợi trẻ em địa phương.
“Tôi không có ở nhà khi con bé đi ra ngoài. Tôi không rõ bằng cách nào mà con bé lại có ý nghĩ rằng mình có thể bán máu để lấy tiền”, cha của nữ sinh 16 tuổi, người làm nghề bán rau ở chợ địa phương, cho biết. Mẹ cô là một người nội trợ. Cô bé có một cậu em trai học lớp bốn.

Sốc: Ông bố bán con gái 10 tuổi cho bạn bè để “mua vui”

Người đàn ông Malaysia đã bị cáo buộc bán con gái 10 tuổi cho người bạn của hắn để phục vụ tình dục. Sự việc gây sốc này chỉ được đưa ra ánh sáng khi giáo viên của cô bé báo cảnh sát.

Người cha, 45 tuổi, ở Malaysia, bị cáo buộc đã bán con gái 10 tuổi cho một người đàn ông quen biết 44 tuổi để phục vụ tình dục. Ông ta bị bắt sau khi bé gái kể toàn bộ sự việc với giáo viên của mình.
Soc: Ong bo ban con gai 10 tuoi cho ban be de “mua vui”
Người đàn ông bị cáo buộc đã bán con gái mình cho bạn để phục vụ tình dục. Ảnh: Borneo Post. 

Theo Borneo Post, người đàn ông bị bắt từ hôm 27/9 sau khi giáo viên tố cáo sự việc với cảnh sát và hắn sẽ bị giam giữ trong một thời gian dài sau cáo buộc.

Đồng phạm của người cha là người đàn ông đã mua bé gái cũng bị bắt giữ 2 ngày sau đó vào hôm 29/9.

Cả hai người đàn ông trong vụ mua bán bé gái đều đang bị giam giữ trong quá trình cảnh sát điều tra.

Soc: Ong bo ban con gai 10 tuoi cho ban be de “mua vui”-Hinh-2
Cô bé 10 tuổi đã kể sự việc với giáo viên của mình. Ảnh: Getty Images. 

Kinh hoàng cặp song sinh bị cùm chân và ép uống nước tiểu

Cặp song sinh 16 tuổi, một nam một nữ, đã may mắn trốn thoát sau khi bị mẹ đẻ và tình nhân của bà ta cùm chân, ép uống nước tiểu và bỏ rơi tại ngôi nhà ở Houston, Texas (Mỹ).

Hôm 17/10, một cặp sinh đôi 16 tuổi đã trốn thoát khỏi một ngôi nhà kinh hoàng, nơi họ bị cùm chân và bạo hành tại ngôi nhà của họ ở Houston, Texas (Mỹ). Cặp đôi này bị chính mẹ ruột và tình nhân của bà ta giam giữ.
Cặp song sinh bị suy dinh dưỡng sau khi bị bỏ lại trong một phòng tiện ích của căn nhà, nơi họ buộc phải uống nước tiểu và ăn phân của chính mình. 

Sốc: "Mẹ mìn" ở Mỹ vào siêu thị gạ mua con trai người khác!

Người phụ nữ ở Mỹ bị cảnh sát bắt giữ vào tuần trước sau khi gạ mua một bé trai sơ sinh với giá 500.000 USD (11,3 tỷ đồng).

Rebecca Lanette Taylor (49 tuổi, ở Mỹ) đã bị bắt giữ vào ngày 18/1 sau khi gạ mua con trai của một bà mẹ đang đi siêu thị ở Texas, Mỹ. Taylor bị cáo buộc hành vi buôn bán trẻ em, một trọng tội cấp độ 3.
Soc:
Rebecca Lanette Taylor bị cảnh sát bắt giữ vì tội mua bán trẻ em.