Nữ hành khách cắn lưỡi, co giật trên máy bay Bamboo Airways

Vụ việc xảy ra trên chuyển bay QH1401 của hãng hàng không Bamboo Airways từ Hà Nội đi Buôn Ma Thuột...

Nguồn tin của PV Báo Giao thông cho hay, một nữ hành khách tên Đ.T.L vừa ngất xỉu và có biểu hiện co giật, cắn lưỡi ở ngay trên máy bay của Bamboo Airways.
Nu hanh khach can luoi, co giat tren may bay Bamboo Airways
Một bác sĩ có mặt trên chuyến bay đã kịp thời cấp cứu nữ hành khách bị co giật. 
Ngay sau khi nhận thông tin về tình trạng sức khoẻ của khách, tiếp viên trưởng Bamboo Airways đã phát thanh đề nghị hỗ trợ y tế từ các hành khách trên chuyến bay và nhận được sự giúp đỡ của một bác sỹ. Đồng thời, cơ trưởng cũng thông báo với bộ phận mặt đất để kịp thời cấp cứu cho hành khách.
Tại sân bay Buôn Ma Thuột, bộ phận mặt đất đã liên hệ với bộ phận y tế của sân bay, chuẩn bị xe cứu thương và đón hành khách Đ.T.L. từ trên máy bay để đưa vào cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Đắk Lắk.
"Hành khách có tiền sử hoặc đang có các bệnh như tim mạch, huyết áp, hô hấp nặng và các bệnh nghiêm trọng khác dễ bị tác động do đặc điểm thay đổi áp suất và các điều kiện đặc thù trên máy bay cần thông báo về tình trạng sức khỏe với nhân viên hãng hàng không khi mua vé và làm thủ tục tại sân bay để có tư vấn và hỗ trợ cần thiết", đại diện Bamboo Airways khuyến cáo.

Nữ hành khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất trần tình

(Kiến Thức) - Nữ hành khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất là cán bộ công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã trần tình với báo chí về hành động chửi bới, lăng mạ nhân viên và an ninh sân bay Tân Sơn Nhất gây xôn xao dư luận.

Theo lời của bà Lê Thị Hiền, sự việc "Nữ hành khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất" diễn ra hôm 11/8, khi bay từ Tân Sơn Nhất về Hà Nội, quy định một kiện hành lý là 23 kg/người, nhưng nhân viên check - in chỉ cho bà Hiền 20 kg/người.
“Tôi năn nỉ nhưng bạn check - in không cho, bạn ấy còn quát mắng, lườm nguýt làm con tôi khóc. Tôi đã không nói gì nhưng bạn ấy ghé vào tai chửi, lúc đó tôi mới sửng cồ lên chửi”, bà Hiền thuật lại sự việc, và cho rằng việc gì cũng phải có nguyên nhân, không phải ai bị khùng mà chửi không có nguyên nhân.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến: Đỉnh cao sự nghiệp đến phạm tội... “vào lò“

(Kiến Thức) - Từng là người thứ 2 được thăng quân hàm Đô đốc Hải quân và ông từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân, vậy nhưng Đô đốc Nguyễn Văn Hiến lại mắc những sai phạm nghiêm trọng đến mức bị kỷ luật, khởi tố hình sự.

>>> Mời quý độc giả xem video "Xử lý quan chức nhận hối lộ". Nguồn VTC:
Mới đây, ngày 22/10, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 360 Bộ Luật hình sự năm 2015.