Nữ chiến binh Peshmerga thề tận diệt phiến quân IS

(Kiến Thức) - Nhiều nữ chiến binh người Kurd gia nhập lực lượng Peshmerga và sẵn sàng chiến đấu chống phiến quân IS tại Iraq cho tới hơi thở cuối cùng.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài Sputnik, Hesibe Azad, chỉ huy tiểu đoàn nữ chiến binh Peshmerga tại Iraq, đã thể hiện quyết tâm tiêu diệt phiến quân IS.
Nu chien binh Peshmerga the tan diet phien quan IS
Các nữ chiến binh của tiểu đoàn Peshmerga người Kurd tại Iraq.
Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh quân đội Iraq tiếp tục chiến dịch quân sự giải phóng Mosul, thành phố lớn thứ hai của quốc gia Trung Đông này, khỏi tay tổ chức khủng bố IS. Tham gia vào chiến dịch quân sự này có lực lượng Peshmerga người Kurd, trong đó có nhiều phụ nữ.
“Phụ nữ cần phải là người mạnh mẽ trong cuộc chiến chống IS và các tổ chức khủng bố khác. Chúng tôi sẽ quét sạch các chiến binh IS khỏi vùng lãnh thổ của người Kurd và trả thù cho toàn bộ người Kurd. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu tới cùng để bảo vệ nhân phẩm và sự tự do của chúng tôi”, Azad tuyên bố.
Nữ chỉ huy nói thêm, điều đầu tiên và quan trọng nhất là phải giành lại quyền kiểm soát Mosul. Mặc dù hứng chịu tổn thất đáng kể song phụ nữ người Kurd không ngại tiếp tục chiến đấu chống IS.
“Chúng (IS) sợ các chiến binh Peshmerga. Chúng sợ chết dưới tay một phụ nữ bởi chúng nghĩ rằng nếu chết như vậy, chúng sẽ phải xuống địa ngục. Đó là lý do bọn khủng bố sợ chúng tôi”, cô nói tiếp.
Các chiến binh Peshmerga người Kurd được coi là lực lượng trên mặt đất hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống IS. Lực lượng Peshmerga đã giành được quyền kiểm soát diện tích lãnh thổ đáng kể ở miền bắc Iraq từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
Video chiến binh người Kurd phá bom của phiến quân IS tại Iraq (Nguồn Zing.vn):

Những sự thật bất ngờ về Hàn Quốc

(Kiến Thức) - Sợ con số 4, kỵ viết bằng màu đỏ, tỷ lệ tự tử cao,... là một số sự thật bất ngờ về đất nước Hàn Quốc.

Nhung su that bat ngo ve Han Quoc
Người dân Hàn Quốc rất yêu thích món kim chi. Bạn có biết rằng, Hàn Quốc có khoảng 250 món kim chi khác nhau.

Nhung su that bat ngo ve Han Quoc-Hinh-2
Mặc dù Hàn Quốc có mức sống rất cao nhưng nước này lại có tỷ lệ tự sát cao thứ hai trên thế giới, theo Tổ chức Y tế Thế giới.

Nhung su that bat ngo ve Han Quoc-Hinh-3
Tỷ lệ tội phạm thấp cùng chính sách kiểm soát súng nghiêm ngặt khiến “xứ sở kim chi” trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới.

Nhung su that bat ngo ve Han Quoc-Hinh-4
Nhiều người Hàn Quốc bị ám ảnh và sợ số 4. Tại bệnh viện và các tòa nhà công cộng thường không ghi tầng số 4. Một số tòa nhà sử dụng ký tự “F” thay cho tầng số 4.

Nhung su that bat ngo ve Han Quoc-Hinh-5
Người dân Hàn Quốc cũng rất mê tín khi viết thứ gì bằng màu đỏ. Nếu bạn viết tên ai đó bằng màu đỏ, điều đó có nghĩa rằng bạn muốn người đó phải chết hoặc bạn nghĩ rằng người đó sắp chết.

Nhung su that bat ngo ve Han Quoc-Hinh-6
Người Hàn Quốc cũng ăn thịt chó.

Nhung su that bat ngo ve Han Quoc-Hinh-7
Người dân Seoul nằm trong số nhóm người ngủ ít nhất thế giới, trung bình mỗi người ngủ chưa đầy 6 tiếng một ngày.

Nhung su that bat ngo ve Han Quoc-Hinh-8
Nam giới Hàn Quốc chi hàng tấn tiền vào mỹ phẩm để “làm đẹp”.

Nhung su that bat ngo ve Han Quoc-Hinh-9
Hàn Quốc có tỉ lệ phẫu thuật thẩm mỹ cao nhất thế giới.

Nhung su that bat ngo ve Han Quoc-Hinh-10
Khoảng 92,4% dân số Hàn Quốc sử dụng Internet.

Chùm ảnh: Thành cổ Palmyra sạch bóng phiến quân IS

(Kiến Thức) - Phóng viên ảnh Mikhail Voskresenskiy của đài Sputnik trong lần đi tác nghiệp đã ghi lại hình ảnh thành cổ Palmyra sạch bóng phiến quân IS.

Chum anh: Thanh co Palmyra sach bong phien quan IS
 Cuộc chiến cam go giành lại thành cổ Palmyra đã kết thúc trong thắng lợi vào ngày 27/3. Trong ảnh, các binh sỹ chính phủ Syria treo cở trên nóc một tòa nhà để ăn mừng sự kiện giải phóng Palmyra. Ảnh Sputnik

Bé gái 3 tuổi ở Đài Loan bị cắt cổ trước mặt mẹ

Ngày 28/3, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã bắt giữ một người đàn ông nghi tâm thần, cắt cổ bé gái 3 tuổi gần một ga tàu điện ngầm ở thành phố trung tâm Đài Bắc.

Theo Mirror, vụ sát hại thương tâm xảy ra trưa nay ở khu vực Nội Hồ, phía đông Đài Bắc. Bá gái 3 tuổi đang đạp xe trên phố còn người mẹ đi ngay phía sau. Hai mẹ con đi đến ga tàu điện ngầm để đón ông, chị và anh trai cô bé.