Nữ cảnh sát Anh giả bị ung thư cổ tử cung để trốn việc

Trung sĩ thám tử Vikki Costello, người từng làm việc cho Sở Cảnh sát Kent (Anh) đã nhiều lần nói dối với sếp và đồng nghiệp rằng cô ấy không khỏe và giả vờ đang điều trị ung thư cổ tử cung để trốn việc.

Khi mọi chuyện bại lộ, Vikki Costello từ chối tiết lộ hồ sơ bệnh án của mình hoặc cung cấp bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho chẩn đoán bản thân bị ung thư cổ tử cung. Costello cũng từ chối phỏng vấn hoặc trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
Nữ cảnh sát cũng thừa nhận hành vi sai trái nghiêm trọng và bày tỏ sự hối hận tại phiên điều trần.
Nu canh sat Anh gia bi ung thu co tu cung de tron viec
Vikki Costello từng là trung sĩ thám tử của Sở Cảnh sát Kent. Ảnh: PA. 
Lực lượng chức năng cho biết Costello sẽ bị sa thải nếu cô ấy chưa từ chức.
Eileen Herlihy, chủ tịch hội đồng xét xử, cho biết: “Chúng tôi thấy rằng nữ cảnh sát đã nhiều lần nói dối rằng mình bị ung thư mà cô ấy biết là điều đó không đúng sự thật”.
“Hậu quả từ những lời nói dối của cô ấy đã làm suy yếu niềm tin mà đồng nghiệp đã đặt vào cô ấy. Cô ta rõ ràng đã vi phạm nghĩa vụ mà các sĩ quan cảnh sát phải trung thực và tăng gánh nặng cho đồng nghiệp và các sĩ quan khác do cô ấy nhiều lần nghỉ việc”, ông Eileen cho biết.
Những hành động như vậy có khả năng gây mất uy tín nghiêm trọng đối với Sở Cảnh sát Kent.
Ông Eileen nhấn mạnh rằng: “Chúng tôi nhận thấy rằng hành vi của cô ấy đã vi phạm Tiêu chuẩn Ứng xử Chuyên nghiệp về tính trung thực, liêm chính và hành vi gây mất uy tín”.
Hội đồng xét xử thông tin thêm rằng cô Costello đang mắc chứng lo lắng thể hiện trong các ghi chú bệnh tật và hồ sơ sức khỏe nghề nghiệp của cô. Tuy nhiên, Sở Cảnh sát Kent cho biết phần lớn điều này là do cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư (căn bệnh mà nữ cảnh sát bịa ra để được nghỉ làm).
Tại phiên toà, Costello đã thừa nhận việc mình nói dối để nghỉ làm là hành vi sai trái nghiêm trọng và bày tỏ sự hối hận về hành vi của mình.
Cảnh sát Kent từ chối cho biết cô Costello đã làm việc ở vị trí trong quận, nhưng xác nhận rằng không có cuộc điều tra hình sự nào về hành động của cô.
Sĩ quan Natalie Potter, thuộc Phòng Tiêu chuẩn Chuyên nghiệp của lực lượng cảnh sát, cho biết: “Chúng tôi luôn mong đợi các tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và hành vi từ tất cả các sĩ quan và nhân viên và đại đa số đều phù hợp với những kỳ vọng này. Những người thiếu sót sẽ luôn phải đối mặt với sự giám sát và hình phạt tương xứng. Ngay sau khi hành vi sai trái được báo cáo, chúng tôi đã có hành động nhanh chóng để buộc viên chức đó phải chịu trách nhiệm. Khi hội đồng đã kết luận, chúng tôi sẽ đưa cô Costello vào danh sách cấm của cảnh sát Trường Cao đẳng Cảnh sát”.

Lời giải về những “người bốc hơi” ngày một gia tăng tại Nhật Bản

Hiện tượng "người bốc hơi" ngày một phổ biến tại Nhật Bản đến mức quốc gia này đã nghĩ ra một thuật ngữ riêng - "johatsu".

Johatsu là thuật ngữ dùng để chỉ những người ở Nhật Bản cố tình biến mất khỏi cuộc sống mà không để lại dấu vết. Hiện tượng này xảy ra khắp nơi trên thế giới nhưng đặc biệt phổ biến và ngày một gia tăng ở Nhật Bản do các yếu tố văn hóa nhất định. Nợ nần, ly hôn, hay thậm chí bỏ việc cũng bị coi là những điều khó chấp nhận ở quốc gia Đông Á. Điều này khiến con đường tương lai của họ dần bị thu hẹp, chỉ còn vài sự lựa chọn: tự kết liễu cuộc đời thay vì sống với sự xấu hổ, "hùng hục" làm việc cho đến chết, hoặc trở thành "johatsu" - bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống.
"Johatsu" tại Nhật Bản phổ biến đến mức xuất hiện các công ty kinh doanh dịch vụ "giúp người bốc hơi". Các công ty này sẽ lên kế hoạch biến mất và cung cấp chỗ ở tạm thời tại các địa điểm bí mật cho các "johatsu" với mức giá dao động từ 50.000 - 300.000 yên. Nếu theo dẫn trẻ em hoặc là người trốn nợ, chi phí giúp "bốc hơi" có thể cao hơn nữa. Chủ sở hữu một công ty giúp "người bốc hơi" cho hay, mỗi năm, họ giúp từ 100 đến 150 người trở thành "johatsu".

Bà mẹ bí mật bắt nạt con gái ruột trên mạng suốt một năm

Một bà mẹ ở bang Michigan (Mỹ) gần đây đã bị bắt giữ do bắt nạt con gái ruột của cô ấy với bạn trai trong suốt hơn một năm.

Bắt nạt trên mạng là một trong những vấn đề xã hội nhức nhối nhất trong thời đại chúng ta. Hành động này thường là do những thanh thiếu niên thích quấy rối, bắt nạt bạn đồng trang lứa thực hiện và đôi khi dẫn đến những hậu quả bi thảm.
Tuy nhiên, trong một vụ bắt nạt có thể xem là kỳ lạ nhất từng bị phát hiện, một huấn luyện viên bóng rổ nữ ở bang Michigan bị cáo buộc đã bắt nạt con gái ruột tuổi teen của mình, qua hàng loạt những tin nhắn trên mạng mà cô ta gửi đi mỗi ngày.

Nữ sinh xinh đẹp chết thảm, nguyên nhân từ gã đàn ông chán đời

Muốn tìm "vật tế" trước khi chết vì hết hi vọng trong cuộc sống, đối tượng giết hại nữ sinh ngoài mới ngoài 20.

Báo Beijing Youth News đưa tin từ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), tại đây tòa án đang mở phiên tòa xét xử đối tượng họ Hùng về tội Cố ý giết người.