Nữ bệnh nhân tử vong do “sốc phản vệ” tại bệnh viện Bạch Mai

Khoảng 4h sáng ngày 7/5, một nữ bệnh nhân đã tử vong do “sốc phản vệ” sau khi tiêm thuốc cản quang để tiến hành chụp Citi (chụp cắt lớp vi tính) tại bệnh viện Bạch Mai.

Thông tin ban đầu từ gia đình bệnh nhân cho biết, sau khi sinh con khoảng 1 tháng, bệnh nhân có biểu hiện bị đau vùng thắt lưng và bụng. Gia đình đã đưa tới bệnh viện Bạch Mai để điều trị.
Khoảng 15h ngày 6/5, phía bệnh viện Bạch Mai đã đưa bệnh nhân tới phòng Chụp Citi (Chụp cắt lớp vi tính) để tiến hành kiểm tra.
Sau khi tiêm thuốc cản quang để tiến hành Chụp Citi, bệnh nhân có những biểu hiện của “sốc phản vệ”: nôn mửa, người tím tái. Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai đã đưa bệnh nhân sang khu cấp cứu để tiến hành cứu chữa. Tuy nhiên bệnh nhân đã không qua khỏi và tử vong vào khoảng 4h sáng ngày 7/5.
Nu benh nhan tu vong do “soc phan ve” tai benh vien Bach Mai
Bệnh viện Bạch Mai tổ chức buổi họp thông tin ban đầu với gia đình bệnh nhân tử vong
Thông tin từ ông Nguyễn Bình Minh (52 tuổi, quê Yên Bái) là cha đẻ của bệnh nhân tử vong cho biết :“Từ khi sinh ra đến bây giờ, bệnh nhân không có tiền sử bệnh tật gì (kể cả trong quá trình mang thai). Nhưng sau khi sinh con khoảng 1 tháng, bệnh nhân có biểu hiện bị đau vùng thắt lưng và bụng nên gia đình đã đưa tới bệnh viện Bạch Mai để điều trị, không ngờ kết quả lại đau đớn như vậy”.
Nu benh nhan tu vong do “soc phan ve” tai benh vien Bach Mai-Hinh-2
Ông Nguyễn Bình Minh (cha đẻ bệnh nhân tử vong) đau đớn sau sự ra đi đột ngột của con gái
Trao đổi với PV, anh Hoàn (chồng bệnh nhân tử vong) đau xót cho biết :“Gia đình mong muốn phía bệnh viện Bạch Mai có câu trả lời thoả đáng nhất về nguyên nhân cái chết của vợ tôi”.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức một buổi họp với gia đình nạn nhân để thông báo những thông tin ban đầu về vụ việc.
Được biết bệnh nhân tử vong tên Hà, quê Yên Bái, lấy chồng tại Vĩnh Phúc và vừa mới sinh em bé được khoảng 1 tháng.
Hiện phía bệnh viện Bạch Mai vẫn đang phối hợp với gia định bệnh nhân làm rõ nguyên nhân sự việc đáng tiếc này.

Cháu gái 14 tuổi nguy kịch, sốc phản vệ nặng do... kiến đốt

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 29/12, phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) tiếp nhận nữ bệnh nhân T.T.H, 14 tuổi, ở xã Thọ Sơn, huyện Đoan Hùng trong tình trạng rất nguy kịch.

Bệnh nhân lơ mơ, gọi hỏi không đáp ứng, toàn thân bệnh nhân nổi sẩn đỏ, thở rít, mạch nhanh, nhỏ, huyết áp không đo được, phù nề toàn bộ mặt, môi...

"Chiêu độc" của bà chủ khiến trai ngoan ngậm ngùi nuôi con "tu hú"

Chưa kịp mừng vì được làm rể phố, được đổi đời bởi bà chủ sắp sang tên nhà nghỉ cho vợ chồng tôi quản lí thì chỉ sau 6 tháng làm chồng, tôi lên chức bố với một cậu con trai nhìn thật kỹ cũng chẳng thấy giống tôi được chút nào.

Bạn bè cùng lứa có được tấm bằng tốt nghiệp Đại học chính quy như tôi ở làng này đếm trên đầu ngón tay còn thiếu. Vì vậy tôi được trong làng, ngoài xóm xếp vào loại con ngoan, trò giỏi và là niềm tự hào của gia đình, của dòng họ.
Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet 

Gái trẻ chết lặng vì chiêu đào mỏ tinh vi của "chồng chưa cưới"

Cháu không nên mơ tưởng chuyện hạnh phúc với kẻ lừa đảo đó nữa, vì anh ta đã lợi dụng tình cảm, lợi dụng sự cả tin và cả tiền bạc của cháu, nay thì anh ta sắp cưới vợ, cháu còn gì để tiếc nuối, chờ đợi con người xấu xa, táng tận lương tâm đó?

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Gái nhà lành thành mồi ngon cho trai 'đào mỏ' vì tin lời đường mật, bác nghĩ chuyện dại, khôn với cháu bây giờ đã rõ như ban ngày rồi đúng không cháu. Vì vậy bác khuyên cháu hãy bình tĩnh, chấp nhận sự thật và dũng cảm đối diện với nó một cách tỉnh táo, nghị lực nhất để có hướng cho cuộc sống sắp đến của mình sau khi đã biết mình sai ở đâu cháu nhé.
Gai tre chet lang vi chieu dao mo tinh vi cua
Ảnh minh hoạ: Internet