Nữ bác sĩ cứu sống cháu bé 5 tuổi bị hóc kẹo

Khi con bị hóc kẹo, người cha sơ cứu nhưng không được nên hốt hoảng ôm con chạy vào một phòng tiêm chủng ở Đà Nẵng. May mắn cháu bé đã được nữ bác sĩ kịp thời cứu giúp.

Mới đây, video ghi lại khoảnh khắc nữ bác sĩ ở Đà Nẵng cứu cháu bé hóc dị vật đã được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt xem. Nhiều người bày tỏ niềm vui khi cháu bé may mắn thoát nạn và cảm phục sự bình tĩnh của nữ bác sĩ trẻ, kịp thời cứu giúp cháu bé lúc nguy cấp.
Theo anh Nguyễn Hải Sơn (trú tại Kon Tum, cha của cháu bé), gia đình anh từ tỉnh Kon Tum xuống TP Đà Nẵng để du lịch và thăm người thân.
Nu bac si cuu song chau be 5 tuoi bi hoc keo
Anh Sơn và con gái chụp ảnh cùng bác sĩ Võ Thị An.
Theo đó, khi đang trên ô tô chở vợ con và các cháu đi chơi, con gái anh Sơn là cháu N.N.K (5 tuổi) bị hóc kẹo. Anh lập tức bế con xuống xe, thực hiện các động tác ấn bụng 5-6 lần nhưng vẫn không đẩy được viên kẹo ra. Sau đó, nghe con nói ú ớ nói: “Bố ơi cứu con, con không thở được”, anh Sơn bắt đầu hoảng loạn. Lúc đó, vợ anh Sơn nhìn thấy một trung tâm tiêm chủng ngay gần đó nên vợ chồng anh bế cháu vào nhờ hỗ trợ.
Vào đến phòng khám, bác sĩ Võ Thị An (26 tuổi) đang làm việc tại đây tiếp nhận cháu bé trong tình trạng hô hấp kém, khó thở. Bác sĩ Võ Thị An ngay lập tức cấp cứu cho bé. Qua đánh giá tình trạng, bác sĩ An đã dùng nghiệm pháp Heimlich để cấp cứu cho bé. Sau 1 phút, viên kẹo được tống ra khỏi đường thở của bệnh nhi và cháu đã thở bình thường trở lại. Khi sức khỏe bé ổn định, bác sĩ An được gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc vì đã kịp thời cứu giúp cháu bé lúc nguy cấp.
"Lúc em mới xác nhận xong thì nghe nói là hóc thôi. Giai đoạn đó bé đang khó thở nhưng còn khóc được nên em sử dụng nghiệm pháp Heimlich để tống dị vật ra. Là nhân viên y tế, em có kinh nghiệm hơn và cũng bình tĩnh hơn để xử lý tình huống, nên mất 1 phút đã tống được dị vật là 1 viên kẹo ra. Biện pháp sơ cứu này rất đơn giản, ai cũng có thể làm được, mọi người nên trang bị kiến thức để xử lý khi gặp trường hợp có người bị hóc dị vật", bác sĩ Võ Thị An nói.
>>> Xem thêm video: Chàng trai vẽ tranh bằng máy đánh chữ khiến dân mạng phát sốt
  

Tiết lộ bất ngờ về người Việt chèo xuồng vượt biển sang Ấn Độ thăm... "vợ"

Theo chính quyền địa phương, chàng trai chèo xuồng vượt biển sang Ấn Độ thăm "vợ trong mơ" có nhiều biểu hiện lạ, từng đi khám bệnh tâm thần.

Tiet lo bat ngo ve nguoi Viet cheo xuong vuot bien sang An Do tham...
Người đàn ông quê Long An cho hay dự kiến chèo xuồng bơm hơi sang Ấn Độ để thăm vợ sau 2 năm chia cắt vì COVID-19 (Ảnh: Bangkok Post). 
Ngày 1/4, trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch UBND xã Tân Trạch (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) cho biết, anh Hồ Hoàng Hưng (37 tuổi, ngụ địa phương) chính là người được Hải quân Thái Lan phát hiện khi đang "chèo xuồng sang Ấn Độ thăm vợ".

Sa chân vào vũng lầy phim nóng, quý tử tìm ra con đường hoàn lương

Sa ngã rồi dính líu đến băng đảng nhưng chàng trai trẻ đã sớm nhận ra con đường trở về với chính nghĩa.

Năm 2020, Jadyn Ng (sống ở Singapore) theo học ngành luật tại Đại học Khoa học Xã hội Singapore với hi vọng trở thành luật sư sau khi tốt nghiệp. Đây là điều mà bản thân Jadyn Ng cũng không tưởng tượng nổi, bởi khi còn ở tuổi thiếu niên Jadyn Ng đã từng phạm tội.

Chiến sĩ cứu hỏa 19 tuổi hy sinh bỏ lại ước mơ trở thành giáo viên

Mới bảo lưu kết quả thi đỗ Đại học Hà Nội, chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc đã hy sinh khi chữa cháy, bỏ lại giấc mơ trở thành giáo viên ngoại ngữ mà chàng trai này ấp ủ bao lâu nay.

Ngày 2/8, rất đông hàng xóm, bạn bè và các đồng đội của chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi) tập trung tại trước khu tập thể C3, Nghĩa Tân để phụ giúp gia đình lo đám tang. Trong căn nhà nhỏ ở khu tập thế ấy, vang vọng tiếng niệm Phật đầy u buồn. Những người hàng xóm kéo đến cửa hàng đồ chay của bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh để an ủi, chia buồn trước sự hy sinh anh dũng của hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, con trai bà. Phúc là một trong 3 chiến sĩ PCCC hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn tại quán karaoke ở phố Quan Hoa chiều hôm qua (1/8).