Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Kho tri thức

Nữ anh hùng nào của Nga tham gia 2 cuộc Chiến tranh thế giới?

17/10/2022 14:45

Kira Bashkirova là nữ anh hùng huyền thoại của Nga khi tham gia 2 cuộc chiến tranh thế giới và lập được nhiều thành tích ấn tượng. Theo đó, bà được trao huân chương “Vì sự nghiệp chiến đấu” và “Vì sự bảo vệ Zapolyarye”.

Tâm Anh (theo RBTH)
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Khi Chiến tranh thế giới 1 (1914 - 1918) nổ ra, nữ anh hùng huyền thoại Kira Bashirova là một thiếu nữ chưa đầy 20 tuổi. Bà đang theo học tại một trường nữ sinh.
Khi Chiến tranh thế giới 1 (1914 - 1918) nổ ra, nữ anh hùng huyền thoại Kira Bashirova là một thiếu nữ chưa đầy 20 tuổi. Bà đang theo học tại một trường nữ sinh.
Chứng kiến chiến tranh nổ ra ở Vilno (Vilnius ngày nay), nữ anh hùng Bashirova muốn ra chiến trường đánh địch, bảo vệ quê hương. Thế nhưng, khi ấy, phụ nữ không được phép ra chiến trường. Không bỏ cuộc, bà quyết định cắt ngắn mái tóc dài và bán một phần tư trang để cải trang thành nam, có tiền để mua một bộ quân phục.
Chứng kiến chiến tranh nổ ra ở Vilno (Vilnius ngày nay), nữ anh hùng Bashirova muốn ra chiến trường đánh địch, bảo vệ quê hương. Thế nhưng, khi ấy, phụ nữ không được phép ra chiến trường. Không bỏ cuộc, bà quyết định cắt ngắn mái tóc dài và bán một phần tư trang để cải trang thành nam, có tiền để mua một bộ quân phục.
Sau đó, bà Bashirova lấy thẻ sinh viên của người anh họ Nikolay Popov và lên đường tới Lodza (Ba Lan) - nơi Trung đoàn Bộ binh Petrovsky 88 đồn trú. Tại đây, bà trở thành tình nguyện viên của trung đoàn này.
Sau đó, bà Bashirova lấy thẻ sinh viên của người anh họ Nikolay Popov và lên đường tới Lodza (Ba Lan) - nơi Trung đoàn Bộ binh Petrovsky 88 đồn trú. Tại đây, bà trở thành tình nguyện viên của trung đoàn này.
Trong thời gian đó, bà Bashirova chủ yếu làm nhiệm vụ trinh sát. Trong một lần làm nhiệm vụ, bà một mình bắt được lính địch làm tù binh khi đồng đội bị thương và không thể hỗ trợ. Sau đó, bà được trao tặng Thập tự Thánh Georgy hạng Tư.
Trong thời gian đó, bà Bashirova chủ yếu làm nhiệm vụ trinh sát. Trong một lần làm nhiệm vụ, bà một mình bắt được lính địch làm tù binh khi đồng đội bị thương và không thể hỗ trợ. Sau đó, bà được trao tặng Thập tự Thánh Georgy hạng Tư.
Bà Bashirova đóng giả nam trong suốt một thời gian dài mà không bị đồng đội, cấp trên phát hiện. Thế nhưng, đến khi bà bị ốm và phải nhập viện, bí mật mà bà che giấu bị phát hiện. Theo đó, chỉ huy nhanh chóng ra lệnh đưa bà về hậu phương. Cấp trên không tước đi các phần thường trong quân đội của bà mà thậm chí còn gửi cho người phụ nữ dũng cảm này một lá thư cảm ơn.
Bà Bashirova đóng giả nam trong suốt một thời gian dài mà không bị đồng đội, cấp trên phát hiện. Thế nhưng, đến khi bà bị ốm và phải nhập viện, bí mật mà bà che giấu bị phát hiện. Theo đó, chỉ huy nhanh chóng ra lệnh đưa bà về hậu phương. Cấp trên không tước đi các phần thường trong quân đội của bà mà thậm chí còn gửi cho người phụ nữ dũng cảm này một lá thư cảm ơn.
Thế nhưng, bà Bashirova không trở về nhà ngay. Thay vào đó, bà một lần nữa đóng giả làm người anh họ Nikolay Popov và trở thành tình nguyện viên ở một đơn vị mới. Giống lần trước, bà bị thương khi đối mặt với kẻ thù và được đưa tới bệnh viện nên bí mật về giới tính bị bại lộ. Lần này, bà cũng được gửi về quê nhà.
Thế nhưng, bà Bashirova không trở về nhà ngay. Thay vào đó, bà một lần nữa đóng giả làm người anh họ Nikolay Popov và trở thành tình nguyện viên ở một đơn vị mới. Giống lần trước, bà bị thương khi đối mặt với kẻ thù và được đưa tới bệnh viện nên bí mật về giới tính bị bại lộ. Lần này, bà cũng được gửi về quê nhà.
Sau 2 lần đóng giả anh họ, bà Bashkirova viết thư chính thức xin trở lại chiến trường với tên thật của mình. Đơn của bà cuối cùng được chấp nhận. Vào tháng 10/1917, bà chính thức được chiến đấu cùng các đồng đội tại Trung đoàn Bộ binh Serbia. Kết thúc Chiến tranh thế giới 1, bà Bashkirova xuất ngũ, tập trung vào việc chăm sóc trẻ em mồ côi. Bà thành lập một trại trẻ mồ côi ở Poltava, Ukraine.
Sau 2 lần đóng giả anh họ, bà Bashkirova viết thư chính thức xin trở lại chiến trường với tên thật của mình. Đơn của bà cuối cùng được chấp nhận. Vào tháng 10/1917, bà chính thức được chiến đấu cùng các đồng đội tại Trung đoàn Bộ binh Serbia. Kết thúc Chiến tranh thế giới 1, bà Bashkirova xuất ngũ, tập trung vào việc chăm sóc trẻ em mồ côi. Bà thành lập một trại trẻ mồ côi ở Poltava, Ukraine.
Khi phát xít Đức tấn công Liên Xô vào tháng 6/1941, bà Bashkirova (khi ấy đã kết hôn, có 2 con và đã 40 tuổi) xin gia chiến trường. Lần này, bà làm nhiệm vụ với ới vai trò y tá trưởng tại bệnh viện quân sự Murmansk.
Khi phát xít Đức tấn công Liên Xô vào tháng 6/1941, bà Bashkirova (khi ấy đã kết hôn, có 2 con và đã 40 tuổi) xin gia chiến trường. Lần này, bà làm nhiệm vụ với ới vai trò y tá trưởng tại bệnh viện quân sự Murmansk.
Tại đây, bà Bashkirova cùng các đồng nghiệp chăm sóc, điều trị cho các binh sĩ bị thương trong chiến đấu. Bà thường xuyên hỗ trợ các bác sĩ thực hiện các ca phẫu thuật nguy hiểm nhằm cứu sống các binh lính trong bối cảnh diễn ra những cuộc chiến khốc liệt giữa Liên Xô với Đức quốc xã.
Tại đây, bà Bashkirova cùng các đồng nghiệp chăm sóc, điều trị cho các binh sĩ bị thương trong chiến đấu. Bà thường xuyên hỗ trợ các bác sĩ thực hiện các ca phẫu thuật nguy hiểm nhằm cứu sống các binh lính trong bối cảnh diễn ra những cuộc chiến khốc liệt giữa Liên Xô với Đức quốc xã.
Với lòng dũng cảm và sự hy sinh vì đất nước, bà Bashkirova vinh dự được chính quyền trao tặng huân chương “Vì sự nghiệp chiến đấu” và “Vì sự bảo vệ Zapolyarye”.
Với lòng dũng cảm và sự hy sinh vì đất nước, bà Bashkirova vinh dự được chính quyền trao tặng huân chương “Vì sự nghiệp chiến đấu” và “Vì sự bảo vệ Zapolyarye”.
Mời độc giả xem video: Chiêm ngưỡng những cánh đồng bất tận của nước Nga. Nguồn: THĐT1.

Bạn có thể quan tâm

 Đặt cây sống đời đúng chỗ, tài lộc kéo về không ngừng nghỉ

Đặt cây sống đời đúng chỗ, tài lộc kéo về không ngừng nghỉ

Khuôn mặt bí ẩn hiện ra trên bể nước cổ nghìn năm tuổi

Khuôn mặt bí ẩn hiện ra trên bể nước cổ nghìn năm tuổi

"Nội soi" xác ướp Ai Cập, bàng hoàng thấy 49 lá bùa hộ mệnh

"Nội soi" xác ướp Ai Cập, bàng hoàng thấy 49 lá bùa hộ mệnh

Đế chế ma túy thâu tóm thế giới không cần nổ súng

Đế chế ma túy thâu tóm thế giới không cần nổ súng

Vị vua duy nhất sử Việt thoái vị giữa đỉnh cao vinh quang

Vị vua duy nhất sử Việt thoái vị giữa đỉnh cao vinh quang

TP Huế có thêm 2 di sản phi vật thể quốc gia

TP Huế có thêm 2 di sản phi vật thể quốc gia

Bí ẩn bản khắc cổ nhất nhân loại trên vỏ sò hơn 500.000 tuổi

Bí ẩn bản khắc cổ nhất nhân loại trên vỏ sò hơn 500.000 tuổi

2.000 vòng xoắn vàng kỳ quái phát lộ, chuyên gia bối rối

2.000 vòng xoắn vàng kỳ quái phát lộ, chuyên gia bối rối

Nhận diện 4 đặc điểm khuôn mặt “báo hiệu” số kiếp long đong

Nhận diện 4 đặc điểm khuôn mặt “báo hiệu” số kiếp long đong

Mở lăng mộ quan tể tướng Ai Cập, hé lộ nghi lễ kỳ bí

Mở lăng mộ quan tể tướng Ai Cập, hé lộ nghi lễ kỳ bí

Phát hiện kho bùa cổ hiến tế Thần Bão chấn động giới khảo cổ

Phát hiện kho bùa cổ hiến tế Thần Bão chấn động giới khảo cổ

Trận thủy chiến huynh đệ tương tàn chấn động Hy Lạp cổ

Trận thủy chiến huynh đệ tương tàn chấn động Hy Lạp cổ

Top tin bài hot nhất

Bí ẩn bản khắc cổ nhất nhân loại trên vỏ sò hơn 500.000 tuổi

Bí ẩn bản khắc cổ nhất nhân loại trên vỏ sò hơn 500.000 tuổi

06/07/2025 06:42
Khuôn mặt bí ẩn hiện ra trên bể nước cổ nghìn năm tuổi

Khuôn mặt bí ẩn hiện ra trên bể nước cổ nghìn năm tuổi

06/07/2025 12:50
"Nội soi" xác ướp Ai Cập, bàng hoàng thấy 49 lá bùa hộ mệnh

"Nội soi" xác ướp Ai Cập, bàng hoàng thấy 49 lá bùa hộ mệnh

06/07/2025 12:25
2.000 vòng xoắn vàng kỳ quái phát lộ, chuyên gia bối rối

2.000 vòng xoắn vàng kỳ quái phát lộ, chuyên gia bối rối

05/07/2025 19:08
 Đặt cây sống đời đúng chỗ, tài lộc kéo về không ngừng nghỉ

Đặt cây sống đời đúng chỗ, tài lộc kéo về không ngừng nghỉ

06/07/2025 14:42

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status