Nỗi niềm nữ chiến sỹ cảnh sát giao thông trực Tết xa nhà

(Kiến Thức) - "Tết đến khi mọi người đang quây quần bên mâm cơm với gia đình, tôi ngồi trong đơn vị lại là con gái nên cũng có chút tủi thân...", Trung úy CSGT Vũ Thị Sinh Hoa bùi ngùi nhớ lại lần trực Tết đầu tiên.

Những ngày cận Tết Mậu Tuất 2018, khắp phố phường Hà Nội được trang trí cờ hoa, đèn điện sáng đẹp lộng lẫy, người người nhà nhà rủ nhau đi mua sắm nhộn nhịp để chuẩn bị đón chào một năm mới an lành, hạnh phúc. Ngược lại, với nữ Trung úy cảnh sát giao thông Vũ Thị Sinh Hoa (SN 1989, thuộc Đội tuần tra dẫn đoàn – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) vẫn quay cuồng với công việc ở đơn vị.
Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội.
  Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội.
Nhiều năm phải đón Tết xa gia đình
Gặp nữ Trung úy CSGT Vũ Thị Sinh Hoa tại Đội tuần tra dẫn đoàn - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, nhưng do công việc rất bận bịu nên chị chỉ thu xếp được khoảng đôi mười phút trò chuyện với chúng tôi. Trung úy Hoa cho biết chị bắt đầu về công tác tại Đội tuần tra dẫn đoàn từ tháng 9/2010. Từ thời điểm làm việc đến nay đã ba cái Tết nữ Trung úy CSGT này phải xa gia đình vì nhiệm vụ.
Nhớ về cái Tết đầu tiên xa gia đình, xa người thân, nữ Trung úy CSGT Vũ Thị Sinh Hoa khẽ mỉm cười kể: “Tết đến khi mọi người đang quây quần bên mâm cơm với gia đình, tôi ngồi trong đơn vị cũng có chút tủi thân, thế nhưng niềm vinh dự được trực Tết lại vô cùng lớn lao. Lúc ấy ở đội có chỉ huy đội, các anh, chị, em cán bộ chiến sỹ cùng ca trực và mọi người cùng động viên, an ủi nhau vì nhiệm vụ nên cố gắng vượt qua. Do đặc thù của đội chủ yếu là dẫn đoàn và sắp xếp xe, nếu những ngày bình thường sẽ có giờ giấc làm việc ổn định, còn khi nào mà có nhiệm vụ đột xuất như các ngày đại hội quan trọng diễn ra tại Hà Nội, chúng tôi sẽ phải đi từ 4h sáng cho đến khoảng 21h hoặc 22h đêm mới được về. Hầu như phải làm việc liên tục kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ Tết không được nghỉ như vậy nên dần dần cũng thành quen”.
Trung úy CSGT Vũ Thị Sinh Hoa không bao giờ từ bỏ nghề CSGT dù công việc có vất vả, khó khăn đến mấy.
  Trung úy CSGT Vũ Thị Sinh Hoa không bao giờ từ bỏ nghề CSGT dù công việc có vất vả, khó khăn đến mấy.
Theo chia sẻ của nữ Trung úy CSGT Hoa, từ lúc lựa chọn phục vụ trong ngành Công an nhân dân, chị được gia đình, anh chị em, bạn bè vô cùng ủng hộ. Mặc dù là con gái nhưng nữ Trung úy CSGT không hề thua kém bất kỳ “cánh mày râu” nào trong nghề, chị luôn giữ vững niềm tin vào Đảng, Nhà nước, luôn cố gắng học tập rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, nghiệp vụ hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy, trong quá trình công tác tại Đội tuần tra dẫn đoàn – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, Trung úy CSGT Vũ Thị Sinh Hoa đã đạt được nhiều thành tích đáng nể, chị còn được lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội tặng giấy khen, đồng nghiệp, bạn bè tin yêu ngưỡng mộ và giao các vị trí quan trọng trong những phong trào thi đua, đại hội do ngành Công an tổ chức.
“Tôi cảm thấy vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân, phục vụ nhân dân, đất nước. Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn nghành CSGT và không bao giờ từ bỏ”, Trung úy Hoa nói.
Trung úy CSGT Hoa trong một lần làm nhiệm vụ.
 Trung úy CSGT Hoa trong một lần làm nhiệm vụ.
Giao thừa không được ở cùng bạn đời
Do bận công việc mà phần nhiều thời gian của nữ cảnh sát giao thông Sinh Hoa chủ yếu là ở đơn vị. Nếu không làm nhiệm vụ phân luồng hoặc dẫn đoàn, điều tiết giao thông thì nữ Trung úy Hoa lại quay về đơn vị xử lý hồ sơ vụ việc các việc cùng cán bộ, chiến sĩ ca trực, nhất là trong ngày Tết rất nhiều.
Đặc biệt, chồng của Trung úy Hoa cùng nghành CSGT nên hầu như mọi việc ở nhà của hai vợ chồng đều phải nhờ đến sự giúp đỡ từ bố mẹ chồng, nhất là việc chăm sóc hai đứa con. Nhiều cái Tết cả hai vợ chồng Trung úy Hoa đều phải trực nên không có giây phút đón giao thừa cạnh nhau.
“Chồng tôi hầu như phải trực 100% ngày Tết, còn tôi nếu trực sẽ đều phải trực hết đêm 30, nên từ lúc cưới nhau xong ít được bên nhau phút giao thừa lắm”, Trung úy Hoa kể.
Trung úy CSGT Hoa hạnh phúc bên chồng và hai con.
 Trung úy CSGT Hoa hạnh phúc bên chồng và hai con.
Theo nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông, từng có quãng thời gian chồng của chị “nhăn nhó” vì cả hai đều phải làm việc suốt ngày. “Sau kỳ nghỉ phép sinh con đầu lòng đang ở nhà làm việc nhà tôi trở lại đi làm thì chồng hơi nhăn nhó mặt mày. Đến khi cả hai ngồi lại chia sẻ, tâm sự và tôi cũng chia sẻ với chồng về niềm đam mê cháy bỏng với công việc, niềm khát khao được cống hiến vì nhân dân, đất nước… Trong khi chồng cũng phục vụ trong ngành nên dần dần chồng hiểu và thông cảm”, nữ Trung úy CSGT Hoa chia sẻ.
“Ngày Tết thật sự cũng rất muốn về với gia đình, họ hàng, có lúc mọi người gọi điện cho hỏi Tết này có về được không, Tết này được nghỉ mấy ngày? Lúc ấy tôi chỉ cười và nói rằng càng những ngày lễ thì càng phải trực. Tôi cũng sợ mọi người buồn nhưng không thể làm thế nào khác. Thực sự không chỉ riêng gì các cán bộ chiến sỹ phục vụ trong ngành Công an mà nhiều người làm ở các ngành, lĩnh vực khác cũng như vậy, mỗi khi Tết đến xuân về ai ai cũng mong được quây quần bên mâm cơm gia đình. Khi hoàn thành xong ca trực tôi về với gia đình thấy mọi người vui vẻ chào đón là phấn khởi rồi”, Trung úy CSGT Vũ Thị Sinh Hoa bày tỏ.
Để phân chia thời gian hợp lý vừa hoàn thành công việc, vừa chăm sóc gia đình, nữ Trung úy CSGT Vũ Thị Sinh Hoa cho biết, ngay sau khi kết thúc công việc là lao về nhà thật nhanh, làm mọi công việc gia đình. Đặc biệt, dịp Tết đến Xuân về rất muốn ở nhà để phụ dọn dẹp nhà cửa, mua sắm nhưng vì nhiệm vụ đành phải xa gia đình.

Người lái xe cứu thương 6 năm đón giao thừa sau vô lăng

Đối với người làm nghề tài xế xe cấp cứu như anh Nguyễn Thủy Triều, thời khắc sum vầy của mọi nhà cũng là lúc anh bận rộn nhất với công việc cứu người.

Sáu năm làm tài xế lái xe cứu thương tại trung tâm cấp cứu 115 Xuyên Việt, năm nào thời khắc giao thừa của anh Nguyễn Thủy Triều (36 tuổi, quê Vĩnh Long) cũng diễn ra sau vô lăng tay lái.

Đang đi tảo mộ, cháu bất ngờ chém chết bác ruột

(Kiến Thức) - Người cháu bất ngờ vung dao chém chết bác ruột và làm bị thương một người khác do xảy ra mâu thuẫn trong khi đang đi tảo mộ. Cơ quan điều tra đang khẩn trương truy lùng đối tượng.

Theo cơ quan chức năng huyện Phù Ninh, Quảng Nam, sáng 30/1 trên địa bàn xã Tam Dân (huyện Phù Ninh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng cháu chém chết bác ruột.
Hiện trường vụ án mạng. Nguồn ảnh: Tiền Phong
 Hiện trường vụ án mạng. Nguồn ảnh: Tiền Phong

Tết thời bao cấp: Đau đầu thái lá gan lợn thành 45 phần

“Một lá gan lợn chúng tôi phải thái thành 45 miếng để đủ cho 45 người. Thế mà Tết vẫn cứ rộn rã tiếng cười …” - nhà văn Lê Tự (SN 1955) nhớ lại cái Tết của nhiều năm về trước.

Tết đang đến gần. Nếu như người trẻ ngày nay không còn quá nhiều sự háo hức, chờ đợi thì đối với các thế hệ cha anh, Tết là một thời điểm vô cùng thiêng liêng.