Nổi da gà máy bay trượt khỏi đường băng, chìm xuống hồ

Một chiếc Boeing 737 đâm xuống Hồ nước mặn Chuuk thuộc Liên bang Micronesia khi đang cố hạ cánh ở Sân bay Quốc tế Weno vào hôm nay (28.9). Rất may mắn, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều sống sót.

Theo RT, chiếc máy bay Boeing 737-800 thuộc về Air Nuigini - hãng hàng không quốc gia của Papua New Guinea. Trong tuyên bố của mình, hãng hàng không có trụ sở tại Port-Moresby cho biết nguyên nhân của sự cố là do máy bay “trượt khỏi đường băng” vì thiếu đường chạy.
Ngay sau khi đâm xuống hồ, máy bay 737 chở theo 46 người nhanh chóng bắt đầu chìm xuống. Tuy nhiên, những chủ tàu địa phương và các đội cứu hộ đã tức tốc tới hiện trường, đưa toàn bộ hành khách ra ngoài.
Noi da ga may bay truot khoi duong bang, chim xuong ho
Chiếc máy bay đã gần chìm hẳn xuống lúc đội cứu hộ đến cứu các hành khách và phi hành đoàn. Ảnh: Twitter.
Được biết, hành khách và phi hành đoàn đã được chuyển tới bệnh viện để kiểm tra vết thương, sức khỏe. Các nhà chức trách tuyên bố không có bất cứ ai thiệt mạng hay bị thương nặng cả.
“Không có chấn thương nghiêm trọng. Chỉ thương nhẹ, mọi người đều sống sót!”, tờ Guam Daily Post dẫn lại lời của ông Jimmy Emilio – giám đốc sân bay tại Port Moresby (Papua New Guinea).

Giữa căng thẳng với Israel, Nga bắt đầu chuyển S-300 tới Syria

(Kiến Thức) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo nước này đã bắt đầu chuyển giao hệ thống phòng không S-300 tới Syria trong bối cảnh mối quan hệ giữa Moscow và Tel Aviv trở nên căng thẳng sau vụ máy bay Il-20 của Nga bị bắn rơi hôm 17/9.

Theo hãng thông tấn Reuters, Ngoại trưởng Sergei Lavrov ngày 28/9 thông báo Nga đã bắt đầu chuyển giao hệ thống phòng không S-300 tới Syria, một động thái vấp phải sự phản đối của Mỹ và Israel.
“Quá trình chuyển giao hệ thống S-300 tới Syria đã bắt đầu được tiến hành như những gì Tổng thống Nga Putin đã khẳng định... các biện pháp mà chúng tôi sẽ thực hiện để bảo đảm an toàn 100% cho các lực lượng của chúng tôi (tại Syria)”, vị quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga phát biểu tại cuộc họp báo hôm 28/9.

Chuyến làm việc 10 giờ với 15 hoạt động của Thủ tướng

Sáng nay 29/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73 tại New York, Hoa Kỳ.

Chuyen lam viec 10 gio voi 15 hoat dong cua Thu tuong
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Trong một ngày làm việc (hơn 10 giờ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chương trình với 15 hoạt động: Dự, có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 73; có các cuộc gặp với Chủ tịch Đại hội Đồng LHQ, Tổng Thư ký LHQ và nhiều cuộc tiếp xúc song phương quan trọng với 5 nguyên thủ và lãnh đạo các nước; trao đổi, tọa đàm với các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ; gặp gỡ bạn bè Hoa Kỳ, cán bộ Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New York.

Máy bay rơi ở Cuba: Phi công cố lái tránh trường học

Trong vụ máy bay rơi ở Cuba, một nhân chứng có tên Vivian cho biết chiếc máy bay Boeing 737 đã cố tránh nhà và trường học trước khi đâm xuống cánh đồng sắn gần Havana (Cuba), khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn máy bay rơi ở Cuba xảy ra lúc 11h ngày 18/5, khi chiếc máy bay chở 110 hành khách và phi hành đoàn vừa cất cánh từ thủ đô Havana để tới Holguin (miền đông Cuba) thì bất ngờ gặp sự cố.
Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: Tân Hoa Xã
 Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nguyên nhân rơi máy bay Cuba hiện chưa được xác định. Tuy nhiên, theo các nhân chứng, máy bay đang cố quay đầu để trở lại sân bay Jose Marti ở Havana thì không may đâm trúng đường dây điện.
Vụ tai nạn khiến hơn 100 người thiệt mạng. Ba người sống sót hiện đang được điều trị tại bệnh viện.
“Tôi chưa từng thấy một cảnh tượng nào như vậy. Máy bay bay rất thấp, gần như chạm vào cây cối. Tôi thấy máy bay cố tránh nhà và trường học trước khi đâm xuống đất”, một nhân chứng có tên Vivian, sống tại khu vực Alturas del Aeropuerto, cách Havana khoảng 20 km kể lại.
Một nhân viên bảo vệ có tên Lazaro Pérez chia sẻ anh cảm thấy đau đớn khi nghĩ đến những hành khách có mặt trên máy bay.
Một thiếu niên giấu tên có mặt tại hiện trường cho biết anh đã phải vứt chiếc xe đạp ở lại và bỏ chạy khi thấy chiếc máy bay bốc cháy dữ dội.
Thân máy bay cháy rụi sau cú đâm. Ảnh: Tân Hoa Xã
 Thân máy bay cháy rụi sau cú đâm. Ảnh: Tân Hoa Xã
Ảnh: Tân Hoa Xã
 Ảnh: Tân Hoa Xã
Yasniel Diaz – một nhạc sĩ 21 tuổi mô tả vụ nổ xác máy bay “làm rung chuyển mọi thứ”.
“Tôi về nhà và thấy máy bay lượn sang phải, sau đó lao xuống đất. Có lúc tôi thấy chiếc máy bay đã cố hạ cánh một cách bình thường, nhưng rõ ràng là nó không thể. Sau cú va chạm, một vụ nổ lớn xảy ra. Tôi bắt đầu bỏ chạy vì thấy sợ hãi.”, Diaz nói.
Alicia Leon, một bác sĩ làm việc gần đó cho biết cô đã lập tức lao tới hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ.
“Các bác sĩ từ phòng khám của chúng tôi nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tôi đã đặt ống nội khí quản cho một người sống sót, một phụ nữ.”, Leon kể lại.
Một số cư dân địa phương lo sợ chiếc máy bay sẽ đâm vào nhà của mình và lập tức ôm con cái đi tìm chỗ trú. Dù vậy, điều họ lo sợ của họ đã không xảy ra khi chiếc máy bay lao thẳng xuống một cánh đồng vắng vẻ, và không gây ra bất kì thương vong nào đối với những người trên mặt đất.
Máy bay rơi xuống cánh đồng sắn nên không gây thương vong trên mặt đất. Ảnh: Reuters
Máy bay rơi xuống cánh đồng sắn nên không gây thương vong trên mặt đất. Ảnh: Reuters