Nổ súng sới bạc 4 người chết ở Sài Gòn: Khẩu AK Tuấn "Khỉ" sử dụng là của ai?

(Kiến Thức) - Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP HCM cho biết, đến bây giờ không có thông tin nào khẳng định khẩu súng mà Tuấn Khỉ gây án là của Công an TP HCM.  

Liên quan đến vụ “nổ súng ở Sài Gòn, 4 người chết” như đã thông tin, ngày 7/2, tại cuộc họp giao ban báo chí, đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Phó Giám đốc Công an TPHCM đã thông tin nhiều thông tin liên quan đến vụ án gây xôn xao dư luận.

No sung soi bac 4 nguoi chet o Sai Gon: Khau AK Tuan
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Phó Giám đốc Công an TPHCM nhận định Tuấn Khỉ tức Lê Quốc Tuấn rất manh động. Sau vụ việc công an đã tập trung nhiều đơn vị sử dụng các biện pháp để truy bắt. Lãnh đạo Bộ Công an cũng quan tâm, chỉ đạo các đơn vị của Bộ Công an, Công an các địa phương phối hợp truy bắt đối tượng.

“Đây là vụ việc không ai mong muốn. Từ khi xảy ra vụ án, công an TP HCM mỗi giờ, mỗi ngày đều chạy đua để truy bắt Tuấn Khỉ. Công an TP HCM đặt mục tiêu bắt được đối tượng và bảo vệ được an toàn cho người dân, lực lượng", đại tá Quang cho biết.

Cũng tại buổi giao ban báo chí, nhiều người thắc mắc về khẩu súng AK mà Tuấn Khỉ dùng để bắn chết 5 người là phải là súng của lực lượng công an? Đại tá Quang cho biết, đến thời điểm hiện tại không có thông tin nào khẳng định khẩu súng là của công an. Vũ khí Tuấn Khỉ đã lấy, mua từ đâu thì việc này đang được điều tra.

“Ngay khi Tuấn gây án thì cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra tất cả các loại vũ khí Công an TP HCM đang quản lý và xác định việc quản lý đang được chặt chẽ. Công an quận 11 đã kiếm tra từng khẩu AK nhưng Ban giám đốc không yên tâm nên đã cử nguyên tổ công tác xuống kiểm tra và chưa có vấn đề gì…”, Phó Giám đốc Công an TP HCM nói.

Về việc quản lý vũ khí thì đại tá Quang cho hay, đây là vấn đề kể cả công an và quan đội rất quan tâm. Việc quản lý cũng rất khó khăn, công an phải làm sao vừa đảm bảo công tác chiến đấu cũng như việc bị lợi dụng, bị mất vũ khí.

No sung soi bac 4 nguoi chet o Sai Gon: Khau AK Tuan
Tuấn Khỉ.

Liên quan vụ việc, Công an TPHCM đã mời Trương Thị Kim Thoa (vợ Tuấn; 33 tuổi), Hồ Thị Thủy (45 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi), Nguyễn Thị Trang (48 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và nhiều đối tượng liên quan để làm rõ hành vi phạm tội của Tuấn cũng như hành vi "chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" và hành vi "che giấu tội phạm".

Hiện tra Công an TP HCM đã tạm thời cho Thoa, Thủy và Trang về nhà. Công an TP HCM đề nghị người dân hỗ trợ cung cấp thông tin giúp lực lượng công an truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn, không che giấu, chứa chấp đối tượng.

Theo điều tra của cơ quan công an, chiều 29/1, Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn Khỉ) và em họ Lê Quốc Minh (tức Si Đa, 27 tuổi) đến sòng bạc trong khu vườn nhãn ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, chơi lắc tài xỉu. Xảy ra mâu thuẫn với các con bạc, Tuấn về nhà lấy súng AK quay lại bắn nhiều phát khiến 4 người chết tại chỗ, một người bị thương.

Tuấn Khỉ lấy xe SH, khoảng 1 tỷ đồng tại hiện trường bỏ trốn. Sau khi đưa tiền cho Tâm giữ, Tuấn cướp xe Nouvo, bỏ lại 11 triệu đồng và xe SH, tiếp tục chạy trốn. Đêm đó, Tuấn cướp xe máy khác của người đàn ông trên tỉnh lộ, bắn chết nạn nhân.

Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã Tuấn Khỉ về các hành vi Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bộ Công an đã huy động Cục Cảnh sát Hình sự (C02) và nhiều tỉnh thành phối hợp truy bắt các nghi can.

Xem thêm video: Xả súng Củ Chi: Truy nã đồng phạm của Tuấn

Bác sĩ ôm sinh viên ngủ trong ca trực phân trần lý do không mặc quần

(Kiến Thức) - Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An vừa có báo cáo gửi Sở Y tế địa phương về việc nam nam bác sĩ ôm sinh viên ngủ trong ca trực.

Theo tường trình của bác sĩ Hồ Thái Phúc là người bị tố ôm sinh viên ngủ trong ca trực, công tác tại Khoa Phẫu thuật tim mạch - Lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, ca trực ngày hôm đó tại Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực của bệnh viện có nhiều bệnh nhân nặng và phẫu thuật nên nhân viên y tế mệt mỏi, căng thẳng.
Giải quyết xong công việc, khoảng 1h ngày 19/1, bác sĩ Phúc ăn khuya, uống bia rồi về văn phòng khoa xem lại hồ sơ trước khi đi ngủ.

Tạm giữ người đàn ông đánh gãy tay công nhân môi trường đô thị

(Kiến Thức) - Long đánh anh Phương do nghi ngờ anh đã lấy cắp chiếc gạt mưa ô tô đỗ tại công viên Trần Quang Diệu khiến nạn nhân gãy 1/3 xương trụ tay trái

Ngày 7/2, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Long (46 tuổi, tạm trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo đó, Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa nhận được trình báo của Xí nghiệp Môi trường đô thị Đống Đa (Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội) việc nam công nhân Nguyễn Ngọc Phương bị hành hung trong quá trình làm việc.
Tam giu nguoi dan ong danh gay tay cong nhan moi truong do thi
 Đối tượng Nguyễn Tiến Long.

Trước đó, khoảng 17h ngày 5/2, anh Phương (là công nhân Tổ Môi trường số 9, Chi nhánh Đống Đa) đang chuẩn bị đồ đạc để tiến hành thu gom rác tại công viên Trần Quang Diệu thì bất ngờ bị một đối tượng cầm điếu cày lao đến đánh liên tiếp vào người. Hậu quả là anh Phương bị gãy 1/3 xương trụ tay trái.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Quang Trung đã phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa xác minh và triệu tập đối tượng liên quan. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Tiến Long (SN 1974; trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa). Tại cơ quan Công an, Long khai nhận do nghi ngờ anh Phương đã lấy cắp chiếc gạt mưa ô tô đỗ tại công viên Trần Quang Diệu từ 20/1 nên Long đánh anh P.

Hiện vụ việc người đàn ông đánh gãy tay công nhân môi trường đô thị đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

>>> Xem thêm: Thầy giáo và nữ sinh đánh nhau tay đôi trong lớp học

Nguồn: VTC 14.

Ai mạo danh Tuấn “khỉ” gọi điện thoại cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải?

Công an tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ đối tượng gọi điện thoại cho "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải là ai, tại sao lại mạo danh Lê Quốc Tuấn - tức Tuấn "khỉ"...

Đó là thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương vào tối 2/2.