“Nó đẹt ngắt như vậy, mai mốt đẻ ra toàn gà tre…”

 “Cái thằng này không được đâu con. Nhìn tướng nó, ba biết sau này nó không mần ăn gì được. Con phải kiếm thằng “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao...”.

Em dẫn người yêu về ra mắt gia đình, sau đó cha em gọi riêng em ra nói rằng: “Cái thằng này không được đâu con. Nhìn tướng nó, ba biết sau này nó không mần ăn gì được. Con phải kiếm thằng “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” thì sau này nòi giống mới tốt; chớ nó đẹt ngắt như vậy, mai mốt đẻ ra toàn gà tre không thôi”.
Ý cha em chê bạn trai em hơi thấp bé, người mảnh dẻ. Thật tình là em cũng rất tin lời cha bởi trước nay cha nói gì đều đúng cả. Lần này cũng vậy. Tuy nhiên, em cũng không muốn chia tay người yêu vì chúng em yêu nhau chân thành, anh ấy giỏi giang, hiền lành, biết kính trên nhường dưới… Do vậy, vừa qua em đã quyết định thử xem có đúng như lời cha nói hay không.
Kết quả là không phải như vậy. Người yêu em “mần ăn” rất được, không phải một lần mà nhiều lần đều như vậy. Em muốn phản biện lại ý kiến của cha nhưng không dám nói thật là chúng em đã ăn cơm trước kẻng. Trường hợp của người yêu em là đột biến hay những lời cha em nói là không đúng? Có phải người to khỏe thì mới giỏi chuyện trên giường; còn người thấp bé, nhỏ con thì chuyện vợ chồng cũng không ra gì?
Thumai…@gmail.com
Bạn trẻ thân mến,
Người lớn tuổi, hất là các bậc cha mẹ thường lấy kinh nghiệm của bản thân ra để giáo dục con cái. Những điều họ nói thường là những việc đã xảy ra, có kiểm chứng, có kết quả. Tuy nhiên, đó không phải là những nghiên cứu khoa học mang tính chính xác cao và có giá trị chung cho nhiều người.
Trường hợp cha bạn cũng vậy. Ông đánh giá cao vai trò của chuyện chăn gối trong hôn nhân và muốn con gái sau này có cuộc sống gia đình hạnh phúc nên mới nói như vậy. Điều đó cũng không sai; đơn giản vì người có sức khỏe toàn thân tốt thì sức khỏe tình dục cũng sẽ tốt. Và tất nhiên, con cái sau này nếu được thừa hưởng những “gen cao to” ấy thì vóc dáng cũng sẽ to lớn, đẹp đẽ.
Theo nhiều nghiên cứu, đàn ông “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” là nhờ nội tiết tố nam. Đây là yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ sự phát triển của cơ thể trong đó có hệ xương, hệ cơ và hoạt động tình dục. Điều đó nói lên tại sao nhiều chị em thích các anh vai rộng, bụng sáu múi, cao ráo…
Tuy nhiên, không cứ phải người cao to, bự con thì đều khỏe mạnh, giỏi giang. Có người to mà không khỏe, có người cao mà vẫn… yếu như thường. Bạn nhìn xem mấy anh to béo, bụng bự cũng to, cũng cao nhưng nhìn vào chắc chắn chẳng ai nghĩ là họ khỏe. Còn nhiều người vóc dáng roi roi nhưng thoạt trông đã biết là dẻo dai, khỏe mạnh.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Ở đây cần phải chú ý sự cân đối của hình thể. Một người khỏe mạnh khi chiều cao, cân nặng, lượng mỡ trong cơ thể… cân đối, hài hòa, không dư, không thiếu. Mà muốn được như vậy thì phải có lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ, tập luyện đúng sức. Cha mẹ cho vóc dáng, gen di truyền, nếu ta không biết phát huy, chăm chút mà để nó phát triển tự nhiên thì cũng giống như cái cây được gieo từ hạt mầm tốt nhưng người gieo hạt lại không biết vun bón, tưới tiêu; chắc chắn nó sẽ không cho thu hoạch tốt.
Nói như vậy để bạn đừng quá bận tâm về ngoại hình không được cao to của người yêu. Tuy nhiên, không cứ phải là khi nghe vậy thì phải… thử cho chắc ăn thì mới biết hư thực. Nhưng thôi, chuyện lỡ rồi, nếu các bạn thương yêu nhau thật lòng thì hãy kiên trì thuyết phục phụ huynh, làm mọi cách để cho cha mẹ thấy cái sự giỏi giang, hiền lành, tốt tính của người yêu vượt lên, đè bẹp cái ngoại hình không đạt điểm tối ưu của anh ấy.

Chồng ở nước ngoài đòi ly hôn

(Kiến Thức) - Cách đây 8 năm, chồng tôi làm ăn thua lỗ, từ dư dả, chúng tôi thành nợ nần chồng chất. Chồng tôi quyết định đi nước ngoài lao động, làm tiền gửi về trả nợ. Từ đó đến nay, do nhiều khó khăn, mà chủ yếu là kinh tế, anh đi biệt không về, chỉ có tôi và cậu con trai nhỏ nương tựa vào nhau. Mới đây, anh viết thư về, nói anh muốn giải thoát cho tôi đi tìm hạnh phúc mới...

Cách đây 8 năm, chồng tôi làm ăn thua lỗ, từ dư dả, chúng tôi thành nợ nần chồng chất. Chồng tôi quyết định đi nước ngoài lao động, làm tiền gửi về trả nợ. Từ đó đến nay, do nhiều khó khăn, mà chủ yếu là kinh tế, anh đi biệt không về, chỉ có tôi và cậu con trai nhỏ nương tựa vào nhau. Mới đây, anh viết thư về, nói anh muốn giải thoát cho tôi đi tìm hạnh phúc mới, vì anh chưa biết đến bao giờ mới về nước được, anh sẽ chịu trách nhiệm trả nốt số nợ còn lại. 
Tôi bảo anh, khổ thế nào tôi cũng chịu được, sẽ chờ anh về. Nhưng anh cứ khăng khăng quyết định ly hôn, còn bảo biết đâu anh sẽ chẳng thể về nước được nữa. Quả thực, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì với anh ấy. Và cũng không biết quyết định thế nào - Trần Thị Phượng (Vĩnh Phúc).

Phát khiếp với con dâu ở bẩn, lôi thôi

Có hôm đang đi lên cầu thang tôi giật nảy mình khi thấy chiếc áo lót của con dâu lủng lẳng vắt giữa thành cầu thang lên xuống...

Từ khi xuất hiện cô con dâu mới trong nhà thì cái gia đình bình lặng, ngăn nắp vốn có của tôi như thể bị xới tung, bới lộn. Vợ tôi ngăn nắp sạch sẽ bao nhiêu thì con dâu tôi bừa bộn bấy nhiêu.

Hai năm trước cậu con trai quý tử của tôi đưa bạn gái về ra mắt. Con bé cũng rõ xinh xắn, học hành công việc ổn định, nói chung là vợ chồng tôi rất ưng ý. Sau đó một đám cưới linh đình đã được tổ chức. Khi trở thành con dâu, ở chung nhà thì tôi mới thấy cô con dâu của mình đúng là khác một trời một vực so với những gì vợ chồng tôi đã nghĩ.