"Nín thở" 3 giờ dùng xẻng cứu cụ ông rơi xuống giếng sâu 7m

Phải mất đến 3 giờ liên tục dùng xẻng đào giếng, đội cứu hỏa mới có thể đưa cụ ông ra khỏi nơi nguy hiểm.

Ngày 10/7 tại quận Ju, Sơn Đông, Trung Quốc đội cứu hộ địa phương đã giải cứu thành công một "ca" vô cùng khó. Nạn nhân là một cụ ông 70 tuổi vô tình rơi xuống giếng hẹp và sâu đến 7m.  

Được biết, cụ ông đi vào bài cỏ trong khu dân cư, nhưng không may bất cẩn rơi xuống giếng sâu 7m. Sau mọi người phát hiện đã giúp cụ ông gọi cứu hộ đến. Sau khi xem xét hiện trạng sự việc, đội cứu hộ nhận định giếng sâu và có đường kính hẹn, vậy nên đội quyết định treo ngược người xuống nhằm kéo cụ ông lên.  

"Nín thở" 3 giờ dùng xẻng cứu cụ ông rơi xuống giếng sâu 7m ảnh 1

Cụ ông mắc kẹt dưới giếng sâu 7m

Tuy nhiên, họ đã thử 3 lần với biện pháp này nhưng vẫn không kéo được cụ ông lên. Chỉ huy trưởng đội cứu hỏa đã quyết định trực tiếp đào giếng để cứu người.  

Sau 3 giờ dùng xẻng và cần cẩu đào đất, cuối cùng cụ ông đã được giải cứu thành công.  

"Nín thở" 3 giờ dùng xẻng cứu cụ ông rơi xuống giếng sâu 7m ảnh 3

Đội cứu hỏa đã thực hiện rất nhiều phương pháp mới đưa được cụ ông ra khỏi giếng

"Nín thở" 3 giờ dùng xẻng cứu cụ ông rơi xuống giếng sâu 7m ảnh 5

Đoạn clip sau khi chia sẻ đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi xót xa thương cảm cụ ông không may bị rơi xuống giếng sâu. Bên cạnh đó mọi người cũng dành hết lời ngợi khen đến đội cứu hộ hành động quyết đoán.

Ấn Độ: Hơn 200 người nỗ lực giải cứu bé trai kẹt dưới giếng

Hơn 200 người thuộc lực lượng cứu hộ Ấn Độ đang cố gắng giải cứu bé trai 10 tuổi mắc kẹt dưới giếng hẹp suốt 4 ngày qua.

Bé trai tên Rahul Sahu, bị khiếm khuyết về khả năng nghe và nói, rơi xuống giếng ngày 10/6 khi đang chơi ở sân sau nhà ở bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ. Rahul Sahu bị mắc kẹt cách mặt đất gần 20m.
Quân đội và các thành viên cơ quan ứng phó thiên tai Ấn Độ cũng được điều động tới hiện trường. Lực lượng cứu hộ gồm hơn 200 người đang nỗ lực hết sức giải cứu bé trai kẹt dưới giếng hẹp 4 ngày.

Nghi chồng ngoại tình, vợ trả thù tàn độc đoạt mạng 2 đứa trẻ

(Kiến Thức) - Một phụ nữ ở Ấn Độ bị cáo buộc đã đẩy người hàng xóm và hai đứa con của nạn nhân xuống giếng sau khi nghi ngờ nạn nhân ngoại tình với chồng của cô ta.

Times Now đưa tin, vụ án mạng rúng động xảy ra tại làng Betul, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) vào khoảng 18 giờ ngày 6/9. Nghi ngờ chồng ngoại tình với cô hàng xóm Rita (25 tuổi), Pinky đã ra tay trả thù tàn độc khiến 2 đứa trẻ vô tội thiệt mạng.
Nghi chong ngoai tinh, vo tra thu tan doc doat mang 2 dua tre
 Ảnh minh họa. 
Vào hôm xảy ra vụ việc, Rita đang trên đường trở về nhà cùng hai con thì gặp Pinky. Hai người phụ nữ được cho là bắt đầu xảy ra tranh cãi. Trong cơn tức giận, Pinky đã đẩy Rita và con gái của cô xuống giếng. Sợ hãi, con trai của Rita cố gắng bỏ chạy nhưng Pinky bắt được và tiếp tục ném cậu bé xuống giếng.