Những trường đại học "ma quỷ" ở Mỹ

Ở Mỹ tồn tại những trường đại học quảng cáo quá lời, lợi dụng sinh viên thu lợi nhuận trong khi tấm bằng không có giá trị.

Tại Mỹ, để đầu tư vào con đường học hành không đơn giản, các sinh viên Mỹ khi ra trường phải đối mặt với khoản nợ chính phủ mà họ đã vay để trang trải học phí và cả nỗi lo thất nghiệp.
Thế nhưng vẫn có những tổ chức lợi dụng tâm thế này của người trẻ để trục lợi dưới danh nghĩa tổ chức giáo dục. Các mánh khóe của những tổ chức này là gì và họ đã phải chịu cái kết ra sao?

Nhan sắc nữ sinh ĐH Luật “ngồi xe lăn“

(Kiến Thức) -  Là một trong 20 thí sinh thi tài trong đêm tài năng Duyên dáng nữ sinh ĐH Luật HN 2014, Trang gây ấn tượng với màn múa trên xe lăn.

Với chủ đề “Khát vọng”, bài múa của Đinh Hà Trang đã hóa thân vào vai diễn là cô gái tật nguyền có niềm đam mê với múa. Với nỗ lực bản thân và sự giúp đỡ của người bạn, cô gái ấy đã được cháy hết mình với đam mê nghệ thuật.
 Với chủ đề “Khát vọng”, bài múa của Đinh Hà Trang đã hóa thân vào vai diễn là cô gái tật nguyền có niềm đam mê với múa. Với nỗ lực bản thân và sự giúp đỡ của người bạn, cô gái ấy đã được cháy hết mình với đam mê nghệ thuật.

Clip bóc mẽ nhân viên sân bay cười giả tạo

Chúng ta hãy xem clip và cùng cảm nhận nụ cười của nhân viên sân bay ở hai góc quay camera lớn và giấu kín.

Thủ khoa thất nghiệp làm... thợ mộc

Cánh cửa Đại học, tấm bằng thủ khoa là niềm tự hào, niềm hy vọng về tương lai cử nhân, thì khi ra trường nó lại là gánh nặng tâm lý.

Với nhiều người lao động, hai từ “may rủi” là yếu tố quyết định trong con đường mưu sinh của mình. Thế nhưng “may rủi” có phải là tất cả khi có những người có những tấm bằng đại học, thậm chí đã từng nhận những tấm bằng danh dự, những tấm bằng khen của Chủ tịch nước nhưng đến lúc này, họ vẫn chưa có được công việc như mơ ước.

Sau đây là câu chuyện của một sinh viên thủ khoa hiện nay làm thợ mộc:


Người phụ nữ chết bất thường trong căn nhà khóa trái

Vừa mở cửa nhà, anh chị của bà Hà Ngọc Quân (TP HCM) hốt hoảng khi thấy em gái mình đã chết trên vũng máu, trên cổ và tay có vết cắt. 

Xem clip

Khai thác cát lậu có dấu hiệu bảo kê ở Hà Nội

Có khoảng 2.000 m3 cát dưới lòng sông Hồng, tương đương 1 tỷ đồng, bị đánh cắp mỗi ngày. Vụ việc mang tính chất nghiêm trọng do có dấu hiệu bảo kê. 

Rạng sáng 8/11/2014, gần 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng phối hợp của Bộ Công an đã bao vây, triệt phá hoạt động khai thác cát trái phép có quy mô lớn trên sông Hồng, đoạn đi qua huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội.
20 tàu khai thác và 16 tàu chuyên chở đã bị bắt gọn tại hiện trường trong lúc đang hoạt động khai thác cát trái phép.
Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ được nhiều sổ sách ghi chép chi tiết số lượng cát đã được khai thác cùng một số hung khí.