Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Kho tri thức

Những lời trăn trối cuối cùng của tử tù (1)

03/03/2014 19:37

(Kiến Thức) - Trước khi bị đưa lên giá treo cổ, tử tù Mary Blandy đã nói lời cuối hóm hỉnh: “Vì phép lịch sự, các quý ông tử tế đừng treo tôi quá cao”.

Tâm Anh (theo LV)

Dụng cụ tra tấn hãi hùng nhất mọi thời đại

Tiết lộ thời khắc cuối cùng của các tử tù

1. Clarence Lackey đã bắt cóc, cưỡng hiếp và cắt cổ Toni Diane Kumpf năm 1977. Với tội danh đó, Lackey đứng trước lằn ranh xử tử trong suốt 17 năm.
1. Clarence Lackey đã bắt cóc, cưỡng hiếp và cắt cổ Toni Diane Kumpf năm 1977. Với tội danh đó, Lackey đứng trước lằn ranh xử tử trong suốt 17 năm.
Y gây sự chú ý của giới truyền thông khi kháng cáo và tuyên bố bản án đó vi phạm quy định của Hiến pháp chống lại tội ác và trừng phạt bất thường. Lập luận của Lackey không được chấp nhận. Cuối cùng, hắn bị đưa đến phòng xử tử ngày 20/5/1997.
Y gây sự chú ý của giới truyền thông khi kháng cáo và tuyên bố bản án đó vi phạm quy định của Hiến pháp chống lại tội ác và trừng phạt bất thường. Lập luận của Lackey không được chấp nhận. Cuối cùng, hắn bị đưa đến phòng xử tử ngày 20/5/1997.
Bữa ăn cuối cùng của hắn gồm thịt bò, khoai tây chiên, kem sô cô la và có 2 bộ trưởng tham dự buổi hành hình Lackey. Trưới khi chết, hắn đã cảm ơn Chúa Jesus và nói “Con yêu mẹ”. Cha của Lackey nói rằng: "Tôi rất hài lòng về điều đó. Ít nhất, con trai tôi theo một tôn giáo".
Bữa ăn cuối cùng của hắn gồm thịt bò, khoai tây chiên, kem sô cô la và có 2 bộ trưởng tham dự buổi hành hình Lackey. Trưới khi chết, hắn đã cảm ơn Chúa Jesus và nói “Con yêu mẹ”. Cha của Lackey nói rằng: "Tôi rất hài lòng về điều đó. Ít nhất, con trai tôi theo một tôn giáo".
2. John Bell. Trước khi Đạo luật về trẻ em ra đời năm 1908, trẻ em Anh vẫn bị xét xử ở tòa dành cho thanh thiếu niên và có thể phải đối mặt với án tử hình. Một kẻ nghèo đã giết bé trai 13 tuổi chỉ vì 9 shilling. Hung thủ gây án chính là John Amy Bell.
2. John Bell. Trước khi Đạo luật về trẻ em ra đời năm 1908, trẻ em Anh vẫn bị xét xử ở tòa dành cho thanh thiếu niên và có thể phải đối mặt với án tử hình. Một kẻ nghèo đã giết bé trai 13 tuổi chỉ vì 9 shilling. Hung thủ gây án chính là John Amy Bell.
Bell là trường hợp phạm nhân cuối cùng dưới 16 tuổi bị xử tử ở Anh đồng thời cũng là người nhỏ tuổi nhất bị xử tử khi 14 tuổi. Bell bị hành hình tại nhà tù Maidstone, nơi 5.000 người lắng nghe những lời cuối cùng của y.
Bell là trường hợp phạm nhân cuối cùng dưới 16 tuổi bị xử tử ở Anh đồng thời cũng là người nhỏ tuổi nhất bị xử tử khi 14 tuổi. Bell bị hành hình tại nhà tù Maidstone, nơi 5.000 người lắng nghe những lời cuối cùng của y.
Bài phát biểu ngắn gọn của Bell khiến người nghe ớn lạnh nhưng là những lời xuất phát từ đáy lòng: "Lạy Chúa, xin người thương xót chúng con. Mọi người hãy nhận lấy bài học từ tôi".
Bài phát biểu ngắn gọn của Bell khiến người nghe ớn lạnh nhưng là những lời xuất phát từ đáy lòng: "Lạy Chúa, xin người thương xót chúng con. Mọi người hãy nhận lấy bài học từ tôi".
3. Richard Zeitvogel đã dành 22 năm cuộc đời trong nhiều nhà tù ở Missouri, Mỹ trong tổng số 40 năm sống do phạm nhiều tội danh khác nhau trong đó có tội cướp có vũ trang đến phạm tội cưỡng hiếp. Với những tội ác đã gây ra, y đã vào tù lần đầu tiên khi 18 tuổi. Sau đó, do giết hại bạn tù đầu tiên nên phải nhận mức án tù chung thân. Zeitvogel bị phán án tử hình do giết người bạn tù thứ hai.
3. Richard Zeitvogel đã dành 22 năm cuộc đời trong nhiều nhà tù ở Missouri, Mỹ trong tổng số 40 năm sống do phạm nhiều tội danh khác nhau trong đó có tội cướp có vũ trang đến phạm tội cưỡng hiếp. Với những tội ác đã gây ra, y đã vào tù lần đầu tiên khi 18 tuổi. Sau đó, do giết hại bạn tù đầu tiên nên phải nhận mức án tù chung thân. Zeitvogel bị phán án tử hình do giết người bạn tù thứ hai.
Zeitvogel đã thú nhận hành vi giết người của mình và hy vọng sẽ được liệt vào diện chờ đợi tử hình với đồng phạm kiêm người tình Frank J. Guinan. Hai người này đã cùng nhau thực hiện vụ giết hại người bạn tù đầu tiên.
Zeitvogel đã thú nhận hành vi giết người của mình và hy vọng sẽ được liệt vào diện chờ đợi tử hình với đồng phạm kiêm người tình Frank J. Guinan. Hai người này đã cùng nhau thực hiện vụ giết hại người bạn tù đầu tiên.
Đến ngày 11/12/1996, Zeitvogel bị xử tử bằng cách tiêm thuốc độc. "Hãy giữ vững niềm tin và tiến lên" là lời cuối cùng của y trước khi chết.
Đến ngày 11/12/1996, Zeitvogel bị xử tử bằng cách tiêm thuốc độc. "Hãy giữ vững niềm tin và tiến lên" là lời cuối cùng của y trước khi chết.
4. Patrick Bryan Knight bị kết tội giết người cấp độ 2 năm 1991 và bị kết án tử hình vào ngày 26/6/2007. Trong những tháng trước khi bị hành hình, hắn tuyên bố sẽ kể một câu chuyện hài trước khi từ giã cuộc đời.
4. Patrick Bryan Knight bị kết tội giết người cấp độ 2 năm 1991 và bị kết án tử hình vào ngày 26/6/2007. Trong những tháng trước khi bị hành hình, hắn tuyên bố sẽ kể một câu chuyện hài trước khi từ giã cuộc đời.
Y đã khuyến khích bạn tù bỏ phiếu cho mình xem sẽ nói những gì và giữ bí mật về sự lựa chọn với các nhân viên an ninh. Knight thậm chí còn mở một website có tên “Dead Man Laughing”, nơi công chúng tham gia một cuộc thi gợi ý xem y sẽ nói những lời cuối gì. Website đã thu hút tới 1.300 bài viết.
Y đã khuyến khích bạn tù bỏ phiếu cho mình xem sẽ nói những gì và giữ bí mật về sự lựa chọn với các nhân viên an ninh. Knight thậm chí còn mở một website có tên “Dead Man Laughing”, nơi công chúng tham gia một cuộc thi gợi ý xem y sẽ nói những lời cuối gì. Website đã thu hút tới 1.300 bài viết.
Trước giờ hành hình, Knight bắt đầu khóc lóc và liệt kê một số tên của bạn tù đang nằm trước lằn ranh hành hình. "Không phải tất cả chúng ta đều vô tội. Tôi từng nói rằng tôi sẽ kể một câu chuyện cười. Cái chết đã giải phóng tôi. Đó là trò đùa lớn nhất. Tôi xứng đáng với điều này. Và trò đùa khác đó là tôi không phải sát nhân Patrick Bryan Knight và mọi người không thể dừng việc thi hành án tử hình vào lúc này. Hãy bắt đầu đi và tôi sẽ kết thúc mọi thứ tại đây”, Knight nói những lời cuối trước khi bị xử tử.
Trước giờ hành hình, Knight bắt đầu khóc lóc và liệt kê một số tên của bạn tù đang nằm trước lằn ranh hành hình. "Không phải tất cả chúng ta đều vô tội. Tôi từng nói rằng tôi sẽ kể một câu chuyện cười. Cái chết đã giải phóng tôi. Đó là trò đùa lớn nhất. Tôi xứng đáng với điều này. Và trò đùa khác đó là tôi không phải sát nhân Patrick Bryan Knight và mọi người không thể dừng việc thi hành án tử hình vào lúc này. Hãy bắt đầu đi và tôi sẽ kết thúc mọi thứ tại đây”, Knight nói những lời cuối trước khi bị xử tử.
5. Mary Blandy ở Gruzia được mô tả là "người phụ nữ không chồng hay kẻ giết người". Ả đã đính hôn với bá tước, thuyền trưởng William Henry Cranstoun.
5. Mary Blandy ở Gruzia được mô tả là "người phụ nữ không chồng hay kẻ giết người". Ả đã đính hôn với bá tước, thuyền trưởng William Henry Cranstoun.
Tuy nhiên, cha của Blandy là Francis không chấp thuận tình cảm của hai người. Bá tước Cranstoun đã đưa cho Mary một lọ "thuốc tình yêu" để cho cha ả uống, nhằm giúp ông thay đổi tâm tính. Người ta không rõ Blandy có biết lọ thuốc chứa đầy chất độc arsen hay không, chỉ biết sau đó ông Francis chết còn cô con gái bị kết án tử hình bằng hình thức treo cổ.
Tuy nhiên, cha của Blandy là Francis không chấp thuận tình cảm của hai người. Bá tước Cranstoun đã đưa cho Mary một lọ "thuốc tình yêu" để cho cha ả uống, nhằm giúp ông thay đổi tâm tính. Người ta không rõ Blandy có biết lọ thuốc chứa đầy chất độc arsen hay không, chỉ biết sau đó ông Francis chết còn cô con gái bị kết án tử hình bằng hình thức treo cổ.
Blandy vẫn giữ sự hóm hỉnh cho tới phút cuối. Trước thời khắc bị đưa lên giá treo cổ, Blandy đã mặc một chiếc váy rộng và nói những lời cuối cùng: “Vì phép lịch sự, các quý ông tử tế đừng treo tôi quá cao”.
Blandy vẫn giữ sự hóm hỉnh cho tới phút cuối. Trước thời khắc bị đưa lên giá treo cổ, Blandy đã mặc một chiếc váy rộng và nói những lời cuối cùng: “Vì phép lịch sự, các quý ông tử tế đừng treo tôi quá cao”.

Top tin bài hot nhất

Lọt trúng hố vàng, 3 con giáp 7 ngày tới giàu lên vun vút

Lọt trúng hố vàng, 3 con giáp 7 ngày tới giàu lên vun vút

12/05/2025 20:12
Dự đoán ngày mới 15/5/2025 cho 12 con giáp: Sửu may mắn

Dự đoán ngày mới 15/5/2025 cho 12 con giáp: Sửu may mắn

14/05/2025 07:34
Tử vi 12 cung hoàng đạo 15/5: Thiên Bình đầy tiềm năng

Tử vi 12 cung hoàng đạo 15/5: Thiên Bình đầy tiềm năng

14/05/2025 14:00
4 con giáp tài lộc đi xuống, đen đủ đường 2 tuần tới ​

4 con giáp tài lộc đi xuống, đen đủ đường 2 tuần tới ​

13/05/2025 08:00
5 con giáp không thành tỷ phú cũng là đại gia 2 tháng tới

5 con giáp không thành tỷ phú cũng là đại gia 2 tháng tới

02/05/2025 07:14

Bạn có thể quan tâm

Tìm thấy yên ngựa gỗ cổ nhất thế giới, chuyên gia sốc vì...

Tìm thấy yên ngựa gỗ cổ nhất thế giới, chuyên gia sốc vì...

Tận mục mảnh vỡ thiên thạch 34 tấn sừng sững trong bảo tàng

Tận mục mảnh vỡ thiên thạch 34 tấn sừng sững trong bảo tàng

Có nên hồi sinh các loài động vật đã tuyệt chủng?

Có nên hồi sinh các loài động vật đã tuyệt chủng?

Tôn Ngộ Không giết 6 người phàm, sao Phật tổ không phạt?

Tôn Ngộ Không giết 6 người phàm, sao Phật tổ không phạt?

5 "Hổ tướng" võ công cao thủ nhất Lương Sơn Bạc, là ai?

5 "Hổ tướng" võ công cao thủ nhất Lương Sơn Bạc, là ai?

5 trận đánh để đời của Tôn Tử

5 trận đánh để đời của Tôn Tử

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status