Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Những địa điểm bí ẩn, rùng rợn ít được du khách biết tới

19/10/2017 22:36

Một số địa điểm du lịch trên thế giới hấp dẫn với sự bí ẩn và rùng rợn, nhưng chưa được nhiều du khách biết đến.

Theo Huy Phong/Dân Việt
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Đảo búp bê, Mexico City, Mexico: Theo truyền thuyết , một bé gái bị chết đuối tại khu vực này và sau đó bố của cô bé tìm thấy đồ chơi búp bê gần địa điểm thảm kịch xảy ra. Ông nghĩ rằng linh hồn của con gái mình đã nhập vào đồ chơi, nên ông treo nó lên cây gần đó. Người bố sau đó thu lượm các búp bê cũ và mang chúng tới hòn đảo nơi con của mình bị đuối nước. Cuối cùng, ông thậm chí rời bỏ gia đình để tới sinh sống tại địa điểm được cho là bị ma ám này.
Đảo búp bê, Mexico City, Mexico: Theo truyền thuyết , một bé gái bị chết đuối tại khu vực này và sau đó bố của cô bé tìm thấy đồ chơi búp bê gần địa điểm thảm kịch xảy ra. Ông nghĩ rằng linh hồn của con gái mình đã nhập vào đồ chơi, nên ông treo nó lên cây gần đó. Người bố sau đó thu lượm các búp bê cũ và mang chúng tới hòn đảo nơi con của mình bị đuối nước. Cuối cùng, ông thậm chí rời bỏ gia đình để tới sinh sống tại địa điểm được cho là bị ma ám này.
Hầm mộ Capuchin, Palermo, Italia: Đây là nơi lưu giữ hài cốt của 8.000 người từ thế kỷ thứ 18 đến thế kỷ thứ 19. Nhà văn nổi tiếng người Pháp Guy de Maupassant viết: “Đầu của các xác chết trông rất kinh sợ, miệng như muốn nói, mặt biến dạng”. Du khách có thể tham quan hầm mộ Capuchin tất cả các ngày trong tuần trừ Chủ Nhật. Bạn nên cẩn thận và tránh bị lạc trong hầm mộ. Một người say xỉn từng ngủ quên ở đó và thức dậy vào lúc nửa đêm và sau đó anh ta được tìm thấy trong tình trạng bị tâm thần.
Hầm mộ Capuchin, Palermo, Italia: Đây là nơi lưu giữ hài cốt của 8.000 người từ thế kỷ thứ 18 đến thế kỷ thứ 19. Nhà văn nổi tiếng người Pháp Guy de Maupassant viết: “Đầu của các xác chết trông rất kinh sợ, miệng như muốn nói, mặt biến dạng”. Du khách có thể tham quan hầm mộ Capuchin tất cả các ngày trong tuần trừ Chủ Nhật. Bạn nên cẩn thận và tránh bị lạc trong hầm mộ. Một người say xỉn từng ngủ quên ở đó và thức dậy vào lúc nửa đêm và sau đó anh ta được tìm thấy trong tình trạng bị tâm thần.
Công viên giải trí Haw Par Villa, Singapore: Địa điểm du lịch này hoàn toàn đối lập với Disneyland và nó giống như địa ngục. Những hiện vật trưng bày trong công viên Haw Par Villa đơn giản là cách dạy trẻ em về đạo lý. Ví dụ: Cảnh tượng người phạm tội bị chặt tay để giáo dục trẻ em không gian lận trong thi cử. Du khách có thể tham quan miễn phí địa điểm này.
Công viên giải trí Haw Par Villa, Singapore: Địa điểm du lịch này hoàn toàn đối lập với Disneyland và nó giống như địa ngục. Những hiện vật trưng bày trong công viên Haw Par Villa đơn giản là cách dạy trẻ em về đạo lý. Ví dụ: Cảnh tượng người phạm tội bị chặt tay để giáo dục trẻ em không gian lận trong thi cử. Du khách có thể tham quan miễn phí địa điểm này.
Ngôi làng búp bê “sống” Nagoro, Nhật Bản: Ayano Tsukimi đã quyết định tạo mô hình búp bê cho những người dân trong làng của bà. Những mô hình được đặt khắp nơi như ngư dân trên bờ sông, học sinh và giáo viên trong lớp, người già ngồi trong công viên. Ngôi làng Nagoro có tổng cộng 350 búp bê, trong khi số cư dân sống tại đó chỉ là 37 người. Đây được coi là địa điểm lý tưởng dành cho du khách muốn tạm tránh xa cuộc sống ồn ào và tận hưởng không gian yên tĩnh.
Ngôi làng búp bê “sống” Nagoro, Nhật Bản: Ayano Tsukimi đã quyết định tạo mô hình búp bê cho những người dân trong làng của bà. Những mô hình được đặt khắp nơi như ngư dân trên bờ sông, học sinh và giáo viên trong lớp, người già ngồi trong công viên. Ngôi làng Nagoro có tổng cộng 350 búp bê, trong khi số cư dân sống tại đó chỉ là 37 người. Đây được coi là địa điểm lý tưởng dành cho du khách muốn tạm tránh xa cuộc sống ồn ào và tận hưởng không gian yên tĩnh.
Quan tài treo, Sagada, Philippines: Những người dân địa phương ở Sagada không chôn quan tài xuống dưới đây mà treo lên vách đá. Nghi thức an táng này chỉ được dành cho người chết đã kết hôn và có cháu. Người dân ở Sagada tin rằng quan tài được treo càng cao, linh hồn tổ tiên của họ càng gần thiên đường. Nếu du khách quyết định khám phá địa điểm này, hãy chuẩn bị cho những điều bất tiện vì khách sạn tốt nhất gần đó chỉ ở mức 2 sao và có thể không có nước nóng.
Quan tài treo, Sagada, Philippines: Những người dân địa phương ở Sagada không chôn quan tài xuống dưới đây mà treo lên vách đá. Nghi thức an táng này chỉ được dành cho người chết đã kết hôn và có cháu. Người dân ở Sagada tin rằng quan tài được treo càng cao, linh hồn tổ tiên của họ càng gần thiên đường. Nếu du khách quyết định khám phá địa điểm này, hãy chuẩn bị cho những điều bất tiện vì khách sạn tốt nhất gần đó chỉ ở mức 2 sao và có thể không có nước nóng.
Tượng Chúa Giê-su, San Fruttuoso, Italia: Vào năm 1954, thợ lặn người Italia Duilio Marcante đã đặt bức tượng tại nơi bạn và đồng nghiệp của ông tử nạn. Ngày nay, bức tượng được coi như là đài tưởng niện dưới nước. Nếu muốn tận mắt chiêm ngưỡng bức tượng Chúa Giê-su, du khách phải có khả năng lặn xuống sâu 17m dưới mặt nước biển.
Tượng Chúa Giê-su, San Fruttuoso, Italia: Vào năm 1954, thợ lặn người Italia Duilio Marcante đã đặt bức tượng tại nơi bạn và đồng nghiệp của ông tử nạn. Ngày nay, bức tượng được coi như là đài tưởng niện dưới nước. Nếu muốn tận mắt chiêm ngưỡng bức tượng Chúa Giê-su, du khách phải có khả năng lặn xuống sâu 17m dưới mặt nước biển.
Thị trấn ma Centralia, Mỹ: Được xây dựng trên một mỏ than, Centralia là thị trấn nhộn nhịp cho tới năm 1962 khi cháy rừng xảy ra. Người dân địa phương ban đầu không quá lo lắng, nhưng 10 năm sau đó, những vết nứt nóng đỏ xuất hiện trên vỉa hè. Cả thị trấn phải sơ tán và hiện chỉ còn 7 người sống tại đây.
Thị trấn ma Centralia, Mỹ: Được xây dựng trên một mỏ than, Centralia là thị trấn nhộn nhịp cho tới năm 1962 khi cháy rừng xảy ra. Người dân địa phương ban đầu không quá lo lắng, nhưng 10 năm sau đó, những vết nứt nóng đỏ xuất hiện trên vỉa hè. Cả thị trấn phải sơ tán và hiện chỉ còn 7 người sống tại đây.
Bệnh viện quân y bỏ hoang, Beelitz-Heilstätten, Đức: Lịch sử của địa điểm này có thể sánh ngang với những bộ phim kinh dị nhất. Nơi đây từng là bệnh viện quân y với bệnh nhân bao gồm Adolf Hitler. Ngày nay, một số khu nhà của bệnh viện ở Beelitz-Heilstätten được sử dụng bởi trung tâm phục hồi thần kinh, nhưng các tòa nhà còn lại vẫn bị bỏ hoang. Địa điểm này trở thành nơi lý tưởng dành cho người thích khám phá, săn ma.
Bệnh viện quân y bỏ hoang, Beelitz-Heilstätten, Đức: Lịch sử của địa điểm này có thể sánh ngang với những bộ phim kinh dị nhất. Nơi đây từng là bệnh viện quân y với bệnh nhân bao gồm Adolf Hitler. Ngày nay, một số khu nhà của bệnh viện ở Beelitz-Heilstätten được sử dụng bởi trung tâm phục hồi thần kinh, nhưng các tòa nhà còn lại vẫn bị bỏ hoang. Địa điểm này trở thành nơi lý tưởng dành cho người thích khám phá, săn ma.
Nhà thờ All Saints, Sedlec, Cộng hòa Czech: Vào thế kỷ thứ 14, cha của nhà thờ đã thực thiện cuộc hành hương tới vùng đất thánh và mang theo đất ở đó trở về. Ông rắc đất quanh nhà thờ. Người dân địa phương sau đó muốn họ được chôn cất ở Sedlec khi qua đời. Vì quỹ đất nghĩa trang có hạn nên những ngôi mộ cũ được đào lên để dành cho người mới chết. Cuối cùng, người thợ mộc Frantisek Rint để xuất sử dụng 40.000 bộ hài cốt này làm đồ trang trí cho nhà thờ.
Nhà thờ All Saints, Sedlec, Cộng hòa Czech: Vào thế kỷ thứ 14, cha của nhà thờ đã thực thiện cuộc hành hương tới vùng đất thánh và mang theo đất ở đó trở về. Ông rắc đất quanh nhà thờ. Người dân địa phương sau đó muốn họ được chôn cất ở Sedlec khi qua đời. Vì quỹ đất nghĩa trang có hạn nên những ngôi mộ cũ được đào lên để dành cho người mới chết. Cuối cùng, người thợ mộc Frantisek Rint để xuất sử dụng 40.000 bộ hài cốt này làm đồ trang trí cho nhà thờ.
Công viên tượng Veijo Rönkkönen, Phần Lan: Nghệ sĩ nổi tiếng Veijo Rönkkönen là một người rụt rè và phần lớn các tác phẩm của ông được giữ ở sân sau nhà. Những bức tượng kỳ lạ của nghệ sĩ Veijo Rönkkönen được cho là chân dung của ông. Một số tác phẩm còn sử dụng răng thật của ông.
Công viên tượng Veijo Rönkkönen, Phần Lan: Nghệ sĩ nổi tiếng Veijo Rönkkönen là một người rụt rè và phần lớn các tác phẩm của ông được giữ ở sân sau nhà. Những bức tượng kỳ lạ của nghệ sĩ Veijo Rönkkönen được cho là chân dung của ông. Một số tác phẩm còn sử dụng răng thật của ông.

Bạn có thể quan tâm

Truy tìm người phụ nữ liên quan đến vụ cặp song sinh bị bạo hành

Truy tìm người phụ nữ liên quan đến vụ cặp song sinh bị bạo hành

Danh tính người đàn ông hành hung 2 thiếu niên ở TP HCM

Danh tính người đàn ông hành hung 2 thiếu niên ở TP HCM

Khởi tố nguyên Giám đốc Công ty CP Than Cọc Sáu – Vinacomin

Khởi tố nguyên Giám đốc Công ty CP Than Cọc Sáu – Vinacomin

 Sạt lở gây tắc đường trên Quốc lộ 279D từ Sơn La đi Lai Châu

Sạt lở gây tắc đường trên Quốc lộ 279D từ Sơn La đi Lai Châu

Mã số đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã sau sáp nhập

Mã số đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã sau sáp nhập

Tài xế đột quỵ trên cao tốc được CSGT cấp cứu qua "cửa tử"

Tài xế đột quỵ trên cao tốc được CSGT cấp cứu qua "cửa tử"

Học sinh cần xác nhận nhập học sau khi trúng tuyển lớp 10

Học sinh cần xác nhận nhập học sau khi trúng tuyển lớp 10

Bé gái 14 tuổi vạch mặt kẻ giả danh cảnh sát giao thông

Bé gái 14 tuổi vạch mặt kẻ giả danh cảnh sát giao thông

Hơn 90 trường THPT ở Hà Nội có điểm chuẩn thấp hơn năm ngoái

Hơn 90 trường THPT ở Hà Nội có điểm chuẩn thấp hơn năm ngoái

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 2, có ảnh hưởng tới Việt Nam?

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 2, có ảnh hưởng tới Việt Nam?

Đặc sắc chương trình chào mừng thành lập tỉnh Bắc Ninh

Đặc sắc chương trình chào mừng thành lập tỉnh Bắc Ninh

Đàn lợn sắp xuất chuồng bị điện giật chết gây thiệt hại lớn

Đàn lợn sắp xuất chuồng bị điện giật chết gây thiệt hại lớn

Top tin bài hot nhất

Đề nghị truy tố các bị can sát hại, phi tang thiếu nữ

Đề nghị truy tố các bị can sát hại, phi tang thiếu nữ

04/07/2025 20:52
Cựu Phó Chủ tịch Phú Thọ đánh bạc 7 triệu USD tại King Club

Cựu Phó Chủ tịch Phú Thọ đánh bạc 7 triệu USD tại King Club

04/07/2025 20:15
Tài xế đột quỵ trên cao tốc được CSGT cấp cứu qua "cửa tử"

Tài xế đột quỵ trên cao tốc được CSGT cấp cứu qua "cửa tử"

05/07/2025 10:08
Tạm giữ tài xế container húc đổ xe mô tô CSGT Hải Phòng

Tạm giữ tài xế container húc đổ xe mô tô CSGT Hải Phòng

04/07/2025 20:15
Đàn lợn sắp xuất chuồng bị điện giật chết gây thiệt hại lớn

Đàn lợn sắp xuất chuồng bị điện giật chết gây thiệt hại lớn

04/07/2025 20:56

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status