Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Giải mã

Những dấu vết kinh hoàng của lễ hiến tế người thời xưa

24/06/2016 08:12

(Kiến Thức) - Nhiều nền văn minh trong lịch sử thực hiện những lễ hiến tế người vô cùng rùng rợn, vượt xa sự tưởng tượng của con người thời nay.

Tâm Anh (theo Toptenz)

Vì sao không nên vò nát rau ngót khi nấu canh?

7 món ăn ngon hot nhất Hà Nội hè 2016

Công thức gỏi rong biển chay cho mâm cúng rằm tháng 7

Thêm ca tử vong vì sốt xuất huyết ở TP HCM

6 món nóng hổi, cay xè nhất định phải thử ngày rét đậm

1. Hang địa ngục ở Belize là nơi các chuyên gia phát hiện các bằng chứng rùng mình về lễ hiến tế người của người Maya thời xa xưa. Theo đó, người Maya cổ đại sử dụng hang động này làm địa điểm hiến tế. Người Maya tin rằng, các nghi lễ hiến tế con người sẽ làm thần linh rung động và sẽ ban phát cho nhiều sức mạnh hơn.
1. Hang địa ngục ở Belize là nơi các chuyên gia phát hiện các bằng chứng rùng mình về lễ hiến tế người của người Maya thời xa xưa. Theo đó, người Maya cổ đại sử dụng hang động này làm địa điểm hiến tế. Người Maya tin rằng, các nghi lễ hiến tế con người sẽ làm thần linh rung động và sẽ ban phát cho nhiều sức mạnh hơn.
Các chuyên gia đã tìm thấy nhiều nồi, chum bằng đất nung đã vỡ, dấu vết của những đồ ăn, thức uống được đưa đi hiến tế cho thần linh từ hàng ngàn năm trước. Người ta cũng dễ dàng nhìn thấy những bộ xương đã bị vôi hóa. Những bộ xương này của những người đến từ mọi tầng lớp xã hội từ tầng lớp thấp nhất cho đến những người có địa vị cao trong xã hội.
Các chuyên gia đã tìm thấy nhiều nồi, chum bằng đất nung đã vỡ, dấu vết của những đồ ăn, thức uống được đưa đi hiến tế cho thần linh từ hàng ngàn năm trước. Người ta cũng dễ dàng nhìn thấy những bộ xương đã bị vôi hóa. Những bộ xương này của những người đến từ mọi tầng lớp xã hội từ tầng lớp thấp nhất cho đến những người có địa vị cao trong xã hội.
2. Năm 2012, các chuyên gia xác nhận khai quật được 2 "xác ướp Frankenstein" 3.000 năm tuổi tại đầm lầy Scotland. Theo đó, 2 xác ướp này được ráp nối từ các bộ phận của 6 thi thể khác nhau. Các chuyên gia đã phát hiện các xác ướp trên bên dưới móng một ngôi nhà được xây từ thế kỉ 11 tại Cladh Hallan trong tư thế của những bào thai.
2. Năm 2012, các chuyên gia xác nhận khai quật được 2 "xác ướp Frankenstein" 3.000 năm tuổi tại đầm lầy Scotland. Theo đó, 2 xác ướp này được ráp nối từ các bộ phận của 6 thi thể khác nhau. Các chuyên gia đã phát hiện các xác ướp trên bên dưới móng một ngôi nhà được xây từ thế kỉ 11 tại Cladh Hallan trong tư thế của những bào thai.
Đặc biệt, chúng được chôn trong khoảng 300-600 năm sau khi họ qua đời. Sở dĩ những xác ướp này được gọi là “Frankenstein” bởi vì chúng được kết hợp từ các bộ phận của những thi thể khác nhau để tạo thành một bộ xương người hoàn chỉnh.
Đặc biệt, chúng được chôn trong khoảng 300-600 năm sau khi họ qua đời. Sở dĩ những xác ướp này được gọi là “Frankenstein” bởi vì chúng được kết hợp từ các bộ phận của những thi thể khác nhau để tạo thành một bộ xương người hoàn chỉnh.
3. Tại các hồ nước ở khu vực Cara Blanca gần Yalbac, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy việc hiến tế rùng rợn nhiều người cùng lúc để cúng tế thần của người Maya cổ đại.
3. Tại các hồ nước ở khu vực Cara Blanca gần Yalbac, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy việc hiến tế rùng rợn nhiều người cùng lúc để cúng tế thần của người Maya cổ đại.
Theo đó, vào những đợt hạn hán nghiêm trọng, người Maya tổ chức hiến tế ở các hồ nước bằng cách giết hàng chục người để xoa dịu thần mưa Chaak. Họ làm như vậy để mong trời sẽ sớm đổ mưa sau một thời gian dài hạn hán. Những nghi lễ hiến tế người như thế này của người Maya diễn ra thường xuyên và chỉ dừng lại khi nền văn minh này sụp đổ.
Theo đó, vào những đợt hạn hán nghiêm trọng, người Maya tổ chức hiến tế ở các hồ nước bằng cách giết hàng chục người để xoa dịu thần mưa Chaak. Họ làm như vậy để mong trời sẽ sớm đổ mưa sau một thời gian dài hạn hán. Những nghi lễ hiến tế người như thế này của người Maya diễn ra thường xuyên và chỉ dừng lại khi nền văn minh này sụp đổ.
4. Giới khảo cổ Hàn Quốc đã phát hiện ngôi mộ chôn cặp nam nữ ở tư thế đang giao hợp. Ngôi mộ được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 đến thứ 6, ở triều đại Silla của Hàn Quốc (năm 57 TCN - 935 SCN). Trong đó, thi hài người đàn ông được xác định có thể là vật hiến tế bị giết chết rồi chôn cùng.
4. Giới khảo cổ Hàn Quốc đã phát hiện ngôi mộ chôn cặp nam nữ ở tư thế đang giao hợp. Ngôi mộ được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 đến thứ 6, ở triều đại Silla của Hàn Quốc (năm 57 TCN - 935 SCN). Trong đó, thi hài người đàn ông được xác định có thể là vật hiến tế bị giết chết rồi chôn cùng.
Căn cứ vào các hiện vật được phát hiện trong ngôi mộ, các chuyên gia nhận định người phụ nữ xuất thân từ bậc thượng lưu, biết cưỡi ngựa và sử dụng vũ khí. Người đàn ông được chôn cùng người phụ nữ có xuất thân danh giá trên không có bất cứ một hiện vật nào đi theo.
Căn cứ vào các hiện vật được phát hiện trong ngôi mộ, các chuyên gia nhận định người phụ nữ xuất thân từ bậc thượng lưu, biết cưỡi ngựa và sử dụng vũ khí. Người đàn ông được chôn cùng người phụ nữ có xuất thân danh giá trên không có bất cứ một hiện vật nào đi theo.
5. Tại khu vực Knossos, các chuyên gia tìm thấy những bằng chứng về việc hiến tế trẻ em và ăn thịt người của nền văn minh Minoan. Tại đây, người ta khai quật được một ngôi mộ tập thể toàn trẻ em. Điều rùng rợn là da thịt của chúng đã bị lột sạch, có thể là do nghi lễ ăn thịt người.
5. Tại khu vực Knossos, các chuyên gia tìm thấy những bằng chứng về việc hiến tế trẻ em và ăn thịt người của nền văn minh Minoan. Tại đây, người ta khai quật được một ngôi mộ tập thể toàn trẻ em. Điều rùng rợn là da thịt của chúng đã bị lột sạch, có thể là do nghi lễ ăn thịt người.
Vào thời xưa, người Minoan hiến tế con người để dâng lên các vị thần. Những nghi lễ hiến tế như thế này thường được người Minoan thực hiện khi xảy ra các thảm họa thiên nhiên hoặc tình hình đất nước đi xuống.
Vào thời xưa, người Minoan hiến tế con người để dâng lên các vị thần. Những nghi lễ hiến tế như thế này thường được người Minoan thực hiện khi xảy ra các thảm họa thiên nhiên hoặc tình hình đất nước đi xuống.

Top tin bài hot nhất

Dự đoán ngày mới 17/5/2025 cho 12 con giáp: Tuất suôn sẻ

Dự đoán ngày mới 17/5/2025 cho 12 con giáp: Tuất suôn sẻ

16/05/2025 07:30
Xếp hạng con giáp may mắn nhất 2 ngày cuối tuần 17-18/5/2025

Xếp hạng con giáp may mắn nhất 2 ngày cuối tuần 17-18/5/2025

16/05/2025 20:00
Dự đoán ngày mới 16/5/2025 cho 12 con giáp: Mão bị động

Dự đoán ngày mới 16/5/2025 cho 12 con giáp: Mão bị động

15/05/2025 07:30
Dự đoán ngày mới 15/5/2025 cho 12 con giáp: Sửu may mắn

Dự đoán ngày mới 15/5/2025 cho 12 con giáp: Sửu may mắn

14/05/2025 07:34
Tử vi 12 cung hoàng đạo 16/5/2025: Ma Kết vượng công danh

Tử vi 12 cung hoàng đạo 16/5/2025: Ma Kết vượng công danh

15/05/2025 14:00

Bạn có thể quan tâm

Bí ẩn khó giải nhất của đế chế Maya, chuyên gia bó tay?

Bí ẩn khó giải nhất của đế chế Maya, chuyên gia bó tay?

2 ngày cuối tuần, tuổi nào may mắn nhất, tuổi nào long đong?

2 ngày cuối tuần, tuổi nào may mắn nhất, tuổi nào long đong?

Xếp hạng con giáp may mắn nhất 2 ngày cuối tuần 17-18/5/2025

Xếp hạng con giáp may mắn nhất 2 ngày cuối tuần 17-18/5/2025

Tự tiêm nọc rắn 856 lần, chuyên gia tìm được thứ "cực độc"

Tự tiêm nọc rắn 856 lần, chuyên gia tìm được thứ "cực độc"

Từ tiếng động lạ, ngã quỵ thấy "quái thú" làm việc tày đình

Từ tiếng động lạ, ngã quỵ thấy "quái thú" làm việc tày đình

Tử vi 12 cung hoàng đạo 17/5/2025: Song Ngư gặp quý nhân

Tử vi 12 cung hoàng đạo 17/5/2025: Song Ngư gặp quý nhân

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status