Những câu hỏi ngớ ngẩn của hành khách trên máy bay

Tiếp viên hàng không đôi khi gặp phải những câu hỏi hay yêu cầu dở khóc dở cười của du khách.

Nam tiếp viên hàng không có bút danh “Dan Air” đã chia sẻ những tình huống oái oăm anh gặp phải khi phục vụ hành khách trên các chuyến bay. Một hành khách đã hỏi anh rằng: “Có cửa sổ nào đang mở không? Lạnh quá”. Tất nhiên, câu hỏi này không có gì lạ, nhưng khi đặt vào bối cảnh đang ở trên máy bay thì có lẽ vị khách này không được bình thường cho lắm.
Nhung cau hoi ngo ngan cua hanh khach tren may bay
 Các tiếp viên hàng không luôn sẵn lòng phục vụ du khách, nhưng có những yêu cầu quá oái oăm. Ảnh: Thesun.
Một khách ở hạng phổ thông được bạn bè thách thử dùng nhà vệ sinh ở khoang hạng nhất. Khi tiếp viên nói anh ta chỉ được dùng buồng vệ sinh ở hạng phổ thông, hành khách này đáp: “Phân làm gì có hạng, bà chị”.
Trong một trường hợp khác, hành khách yêu cầu tiếp viên pha một cốc chocolate nóng. Khi được trả lời rằng nhiễu loạn không khí khiến họ không thể rót đồ uống nóng, vị khách này nói: “Được rồi, thế thì một cốc trà cũng được”. Dan kể lại trường hợp một hành khách nam xin băng vệ sinh “vì được miễn phí”, sau đó che lên mắt và chìm vào giấc ngủ.
Nhiều hành khách dường như không có khái niệm gì về một chuyến bay. Một người hỏi liệu máy bay có được cấp thêm trà giữa đường hay không. Một khách khác yêu cầu tắt động cơ vì bị đau đầu, và một người than phiền với tiếp viên rằng máy bay hạ cánh không êm chút nào.
Thậm chí, một hành khách còn hỏi anh ta có thể tham dự câu lạc bộ “half-mile” (thay vì mile high - những người thích “yêu” trên máy bay) và “tự sướng” trong nhà vệ sinh hay không, ngay cả khi đó là lúc đèn báo thắt dây an toàn đang bật sáng. Tất nhiên, bạn có thể hình dung ra câu trả lời của tiếp viên.

Nắng nóng kỷ lục, hàng quán vỉa hè Hà Nội ế thảm

(Kiến Thức) - Nắng nóng đạt ngưỡng kỉ lục kể từ đầu mùa hè ở Hà Nội đã khiến cho nhiều hàng quán vỉa hè tuyệt nhiên không một bóng khách.

Nang nong ky luc, hang quan via he Ha Noi e tham
Những ngày gần đây, Hà Nội hứng chịu một đợt nắng nóng gay gắt. Biểu đồ nhiệt độ Hà Nội của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thề hiện, ngày 2/6, nắng nóng đạt ngưỡng  40 độ. Đây là mức nhiệt cao nhất được ghi nhận từ đầu mùa nóng đến giờ.

Nang nong ky luc, hang quan via he Ha Noi e tham-Hinh-2
 Ngoài trời, nhiệt độ có thể lên tới xấp xỉ 50 độ. Đây cũng là nguyên nhân khiến đường xá ở Thủ đô vắng vẻ hơn hẳn những ngày thường, kéo theo hàng loạt dịch vụ, hàng quán vỉa hè rơi vào cảnh ế ẩm.

Tuổi thơ dữ dội của Đại gia Lương Trí Thìn

Đại gia Lương Trí Thìn, chủ tịch HĐQT Đất Xanh Group, là nhân vật khá kín tiếng, nhưng những “giai thoại” về ông, được truyền thông nói đến, đều để lại ấn tượng khó quên.

Được biết, đại gia Lương Trí Thìn tuổi Bính Thìn (sinh năm 1976), lớn lên trong một gia đình nghèo đông anh chị em ở Thanh Hóa. Để mưu sinh, từ nhỏ, ông Thìn đã phải đi buôn gạo, làm cửu vạn ở cửa khẩu Lạng Sơn để kiếm sống. Thế rồi, trên những chuyến xe đường dài từ Bắc vào Nam, ông trở thành con buôn chuyên nghiệp, từ buôn gạo đến bánh bao, bánh giò và cả bán báo…

Cá Trung Quốc "ngậm" hóa chất kích thích bán tại Việt Nam

Cùng nhìn nhận lại hàng loạt loại cá Trung Quốc nhiễm hóa chất độc hại bán tại Việt Nam khiến người dân lo lắng.

Cá quả Trung Quốc tiêm thuốc gây mê