Nhóm trộm cắp dùng súng bắn trúng “chỗ hiểm” người phát hiện

(Kiến Thức) - Nhóm đối tượng nghi có liên quan đến một vụ trộm xe máy đã dùng súng tự chế bắn người phát hiện chúng. Hậu quả, nạn nhân bị súng bắn trúng "chỗ hiểm" gây phù nề vùng da bìu trái phải nhập viện điều trị.

Ngày 9/12, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đang điều tra, truy xét nhóm thanh niên nghi trộm tài sản, bị phát hiện rồi dùng súng bắn trúng "chỗ hiểm" người truy đuổi khiến người này bị thương, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Nhom trom cap dung sung ban trung “cho hiem” nguoi phat hien
Ảnh minh họa 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h40 tối 4/12, anh Bạo (SN 1996, quê Thanh Hóa) là chủ quán cơm trên đường Tô Ký, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn và người bạn tên Cường phát hiện 1 đối tượng nghi vấn có ý định trộm xe máy nên hô hào.

Bbị phát hiện, đối tượng nhanh chóng bỏ đi. Gần 1 tiếng sau, 3 thanh niên đi trên 2 xe máy (trong đó có 1 người bị anh Bạo phát hiện nghi trộm xe máy) chạy đến quán cơm. Một trong 3 tên đã dùng vật giống súng bắn xước người anh Mã Văn Cường (SN: 1995, quê Ninh Bình, bạn anh Bạo) khiến người này bị thương rồi lên xe tẩu thoát.

Anh Cường được đưa vào bệnh viên cấp cứu. Qua xác minh thương tích ban đầu, anh Cường súng bắn trúng "chỗ hiểm", trầy xước tinh hoàn, phù nề vùng da bìu trái.

Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Hóc Môn có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời truy xét nhóm người nổ súng.

Nam thanh niên gục chết bên vũng máu sau loạt tiếng nổ

(Kiến Thức) - Sau loạt tiếng nổ, người dân chạy đến hiện trường thì thấy một nam thanh niên khoảng 25 tuổi nằm chết bên vũng máu với nhiều thương tích trên cơ thể.

Theo tờ Người Lao Động, khoảng 4h sáng nay (2/7) nhiều người dân địa phương nghe thấy loạt tiếng nổ lớn nghi súng bắn trước Trung tâm Hội chợ triển lãm (giáp ranh giữa phường Diên Hồng và phường Ia Krinh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).
Nam thanh nien guc chet ben vung mau sau loat tieng no
 Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Tình tiết gây "sốc" trong vụ xả súng kinh hoàng ở Crimea

(Kiến Thức) - Trước vụ xả súng và đánh bom đẫm máu tại Crimea, thế giới từng chứng kiến nhiều vụ thảm sát trường học do chính học sinh thực hiện, đặc biệt là tại Mỹ. Trong đó có vụ thảm sát tại Đại học Bách khoa Virginia khiến 32 người thiệt mạng.

Tinh tiet gay
Theo đó hung thủ vụ xả súng và đánh bom đẫm máu tại trường Cao đẳng Bách khoa Kerch ở Crimea, hôm 17/10 vừa qua được xác định là  Vladislav Roslyakov, 18 tuổi, nam sinh viên đang theo học trường cao đẳng này. Vụ tấn công gây thiệt hại lớn về người khi có tới 20 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương. Còn hung thủ Vladislav Roslyakov đã tự sát trong thư viện trường sau khi đạt được mục đích của mình. Ảnh: Daily Mail. 
Tinh tiet gay
Các nhà điều tra đang tìm hiểu liệu nghi phạm Vladislav Roslyakov (ảnh ngoài cùng bên phải) thực hiện vụ thảm sát trường học ở Crimea có lấy cảm hứng từ vụ xả súng kinh hoàng tại trường trung học Columbine ở Mỹ hay không, bởi hành động của các nghi phạm có nhiều điểm giống nhau đến đáng ngờ. Ảnh: Nova24TV.
Tinh tiet gay
Chính vì vậy, sau khi vụ đánh bom, xả súng đẫm máu của nam sinh Vladislav Roslyakov tại trường Cao đẳng Bách khoa Kerch xảy ra, nhiều người đã liên tưởng ngay tới vụ thảm sát trường học Columbine năm 1999. Ảnh: Youtube.