Nhóm cướp 'bày binh bố trận' tấn công người dân để cướp xe máy

Nhóm 6 thanh niên đi trên 3 xe máy dừng ở giao lộ, 3 người đi bộ đến trước cửa nhà người dân ở huyện Hóc Môn, TPHCM, đợi nạn nhân dừng xe mở cửa rồi dùng ghế gỗ đánh đập, cướp xe. Nhóm còn lại đợi sẵn, dùng khẩu trang che biển số, đóng vai trò ngăn nạn nhân truy đuổi.

Nhóm cướp tẩu thoát sau khi tấn công nạn nhân, cướp xe máy.
Ngày 17/5, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM đang điều tra, truy xét vụ cướp tài sản xảy ra trước cửa nhà một người dân ở xã Xuân Thới Sơn.
Trước đó, rạng sáng 9/5, nhóm 6 thanh niên đi trên 3 xe máy đến giao lộ giữa đường Xuân Thới Sơn 19 và Xuân Thới Sơn 30, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn rồi dừng lại. Ba người xuống xe lén đi đến ngôi nhà của ông Nguyễn Thanh Tùng (45 tuổi) cách đó chừng 30 mét.
Nhom cuop 'bay binh bo tran' tan cong nguoi dan de cuop xe may
Vụ việc được camera an ninh ghi lại. 
Khi ông Tùng vừa đi công chuyện về dừng xe máy để mở cửa vào nhà. Lập tức, một người trong nhóm dùng ghế gỗ để bên đường lao vào đánh ông Tùng, hai người còn lại cũng lao vào xô đẩy cướp xe máy.
Trong lúc 3 thanh niên áp sát tấn công ông Tùng để cướp xe, 3 người còn lại dừng ở giao lộ đã lấy khẩu trang che biển số xe máy, nổ máy xe đợi sẵn. Khi cướp được xe, tất cả nhanh chóng tăng ga tháo chạy.
Theo nạn nhân, nhóm người này đã để ý đến ông Tùng từ trước và có kế hoạch tấn công để cướp xe nên mới đến trước nhà đợi sẵn. Vụ việc được camera an ninh trong khu vực ghi lại.
Nhom cuop 'bay binh bo tran' tan cong nguoi dan de cuop xe may-Hinh-2
Khu vực xảy ra vụ việc. 
Công an huyện Hóc Môn đã vào cuộc điều tra. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được một số đối tượng tình nghi và đang tiến hành xác minh.

Muốn “vòi tiền” tiêu xài, thiếu nữ Đồng Nai lên kế hoạch giả bị cướp xe

Cô gái 19 tuổi thừa nhận, do muốn gia đình cho tiền tiêu xài nên đã cùng 2 đồng nghiệp mang xe máy đi cất giấu, cầm cố điện thoại rồi trình báo bị cướp.

Muon “voi tien” tieu xai, thieu nu Dong Nai len ke hoach gia bi cuop xe
Chiếc xe máy N.T.V. trình báo bị cướp. (Ảnh: Công an Đồng Nai) 
Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành làm việc với N.T.V (19 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) để xác minh, xử lý hành vi báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Video: 6 người dàn cảnh trộm xe máy khiến bảo vệ quay cuồng

Sáng 5/1, MXH lan truyền một đoạn video từ camera của shop quần áo (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) về thủ đoạn dàn cảnh trộm cướp xe máy trước mặt bảo vệ. Cùng thủ đoạn, trước đó tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát cũng xảy ra vụ một vụ tương tự.  

Theo đoạn video, sự việc xảy ra vào chiều 3/1 tại shop quần áo ở đường ĐT 746 thuộc phường Khánh Bình. Lúc này, bảo vệ đang ngồi phía trước dãy xe quan sát thì 5 thanh niên đi 3 chiếc xe máy chạy vào bãi xe của shop. Các đối tượng chia thành 2 nhóm chạy lại 2 đầu bãi xe.

>>> Mời các bạn xem thêm video: Bình Dương: Dàn cảnh trộm xe máy táo tợn trước mặt bảo vệ 

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp

Khi thấy có người đi vào bãi xe, bảo vệ đi lại hỏi thì một đối tượng giả vờ hỏi đường nhằm đánh lạc hướng. Trong khi đó, 2 tên xuống xe bẻ khóa xe, 2 tên khác đứng ngoài cảnh giới. Chỉ vài giây sau, 1 chiếc xe máy đã bị bẻ khóa, các đối tượng nhanh chóng lấy xe chạy đi nhưng bảo vệ không hề hay biết. Đến khi chủ xe ra lấy xe thì mới phát hiện đã bị mất trộm.
Chủ shop quần áo đã trình báo sự việc với Công an phường Khánh Bình, đồng thời đăng tải video lên mạng xã hội để mọi người cảnh giác. Chủ shop thời trang cho biết đã thỏa thuận đền bù số tiền 50 triệu đồng cho khách hàng bị mất xe.
Video: 6 nguoi dan canh trom xe may khien bao ve quay cuong
Nhóm thanh niên dàn cảnh trộm xe máy (Ảnh:vov.vn)

Trước đó, một vụ dàn cảnh thực hiện hành vi trộm, cướp tương tự cũng đã xảy ra ở một cửa hàng tổng hợp trên đường ĐT 741, đoạn qua địa bàn phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Bảo vệ là anh Danh Tuấn (18 tuổi, quê Kiên Giang) cho biết, vào lúc 13h32 ngày 3/1, một nhóm khoảng 5 đối tượng đến cửa hàng mua sắm tổng hợp. Đối tượng vào phá khóa xe lấy xe sirius. Lúc này anh Danh Tuấn phát hiện ra ngăn chặn. Tuy nhiên, đối tượng nói là xe của vợ mình đang mua sắm trong cửa hàng lát ra đưa vé.

Cùng lúc, đối tượng đi cùng ở bên ngoài giả vờ gọi Tuấn để hỏi đường. Tuấn đi ra nhưng phát hiện có điều bất thường liền quay lại thì đối tượng đã nổ được máy xe, cướp đi xe sirius. Tuấn cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Cũng trong thời điểm này, ở một góc khác của cửa hàng, 2 đối tượng cũng đã phá khóa và lấy trộm mất chiếc xe Suzuki raider.

Video: 6 nguoi dan canh trom xe may khien bao ve quay cuong-Hinh-2
Nam bảo vệ ngồi buồn lo không có tiền đền bù 2 chiếc xe bị trộm, cướp. Ảnh: laodong.vn

"Các đối tượng phối hợp với nhau, sự việc diễn ra quá nhanh. Cửa hàng rộng nên một mình em lúc đó không kịp trở tay. Việc mất xe cũng do một phần cá nhân mình thiếu kinh nghiệm. Theo hợp đồng thì em phải bồi thường việc để mất tài sản. Gần Tết rồi, thực sự em cũng không biết lấy đâu tiền để đền bù. Chỉ biết cố gắng làm việc, thậm chí làm qua Tết luôn để có tiền khắc phục thiệt hại" - Danh Tuấn buồn rầu chia sẻ.

Giám đốc công ty dịch vụ bảo vệ cho biết đã xuống hiện trường vụ trộm, trích camera, đồng thời báo công an. Về trách nhiệm đền bù do mất xe gửi, đại diện công ty cho biết, phía công ty phải đền cho khách 100% thiệt hại.

Về trách nhiệm của bảo vệ trực thì phải bồi hoàn lại toàn bộ số tiền công ty bồi thường cho người mất. Tuy nhiên, công ty đang xem xét hỗ trợ, nếu có thì cũng cố gắng hỗ trợ bảo vệ 20-30%.

Hiện công an phường Hòa Lợi đã xuống hiện trường lấy thông tin xác minh và điều tra truy bắt các đối tượng gây ra vụ trộm, cướp.

Tài xế mặc áo GrabBike bị cứa vào cổ cướp xe máy ở Sài Gòn

(Kiến Thức) - Tài xế mặc áo GrabBike chở thanh niên tới bãi đất trống thì bị đối tượng dùng dao đâm vào phần cổ dẫn tới bị thương.  

Ngày 11/7, Công an quận Thủ Đức, TP HCM đang điều tra truy xét vụ tài xế mặc áo GrabBike bị cứa vào cổ cướp xe máy ở khu vực.

Thông tin ban đầu, chiều 10/7, ông Đ.H.M. (46 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) mặc áo GrabBike điều khiển xe máy mang BKS: BKS: 78L1-100.35 lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.