Nhờ mẹ chồng chăm con 2 buổi chiều, con dâu phát điên vì điều này

Mẹ chồng cô Chu khi thay tã cho cháu chỉ đơn giản là bỏ tã cũ và mặc tã mới, không hề vệ sinh, dẫn đến cháu bé bị viêm nhiễm, vừa ngứa vừa đau rất khổ sở.

Nhiều người trẻ có ý nghĩ phó mặc con cái cho cha mẹ ruột/cha mẹ chồng chăm sóc vì công việc bận rộn, nhưng đôi khi đó lại là sự khởi đầu của một cơn ác mộng. Theo chị Chu, người Trung Quốc, chị chỉ nhờ mẹ chồng trông con hộ 2 buổi chiều, không ngờ lại khiến con phải chịu khổ vô cùng, khiến chị vô cùng hối hận.
Theo chị Chu, trước khi cưới, bố mẹ chồng cũng nói thẳng rằng không thích chăm cháu, nếu con dâu sinh cũng sẽ không giúp được gì. Chị Chu hiểu và chấp nhận nên sau khi sinh, chị luôn tự mình chăm sóc con, khi nào mệt lắm hoặc có việc bận không thể chăm được con, chị mới nhờ cha mẹ ruột giúp đỡ.
Nho me chong cham con 2 buoi chieu, con dau phat dien vi dieu nay
 Ảnh minh hoạ.
Ngày hôm đó, do phải có việc đến công ty để bàn giao, vốn dĩ định đưa con sang nhà bố mẹ đẻ để nhờ nhưng chồng chị Chu lại đề nghị đưa con cho bố mẹ chồng chăm sóc hộ.
Khi cháu bé được đưa đến nhà ông bà nội, mẹ chồng cô Chu nói ráo hoảnh: "Dù sao cũng chỉ 2 buổi chiều, thôi để tôi trông, đỡ bị nói là không chăm cháu".
Nào ngờ, sau hai buổi chiều, chị Chu phát hiện con gái thường xuyên khóc, khó chịu, không chịu ngủ.
Kiểm tra khắp thân thể con, chị Chu phát hiện phần thân dưới của con mẩn đỏ, ngứa rát, nhìn đã thấy đau, ngứa. Hoá ra mẹ chồng cô Chu khi thay tã cho cháu chỉ đơn giản là bỏ tã cũ và mặc tã mới, không hề vệ sinh, rửa sạch chất thải cho cháu. Điều này dẫn đến cháu bé bị viêm nhiễm, vừa ngứa vừa đau rất khổ sở.
Biết được điều này, chị Chu tức giận với mẹ chồng, nói rằng nếu mẹ chồng không muốn trông cháu có thể từ chối, không thể nhận rồi lại trông nom theo kiểu chiếu lệ, vô trách nhiệm như vậy. Mẹ chồng chị Chu cũng nổi khùng lên trả lời: "Lần sau đừng làm phiền tôi, tôi chỉ có thế thôi".
Kể từ đó, chị Chu không bao giờ muốn mẹ chồng động tới con mình nữa. Chị cũng cho biết thêm, dù dịch bệnh diễn biến rất phức tạp nhưng mẹ chồng không hề có ý thức giữ gìn vệ sinh, quả thực là người vô trách nhiệm với cả chính bản thân mình, cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm sang người khác. Song, chồng chị mặc dù biết tất cả chuyện này đều nhắm mắt làm ngơ, khiến chị vô cùng khó chịu.
Sau khi chia sẻ của chị Chu được đăng tải, cư dân mạng lần lượt để lại những bình luận chỉ trích người mẹ chồng vô trách nhiệm và khuyên chị Chu không nên đưa con cho bà chăm sóc nữa.

Ăn lạc uống rượu bia, bác sĩ cũng chẳng cứu được

Sự kết hợp giữa rượu và lạc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, kích thích hệ thần kinh giao cảm, dễ xảy ra đột quỵ, xuất huyết não.

Món khai vị không thể thiếu khi nhậu là lạc. Lạc có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi và rất dễ mua, có nhiều cách chế biến khác nhau, dù là rang, chiên hay luộc đều ăn rất ngon.
Có người còn dùng lạc làm món ăn vặt vì nghĩ rằng ăn lạc sẽ giúp bồi bổ dạ dày. Đa số người uống rượu cũng thích ăn lạc vì cho rằng rượu và lạc là một cặp trời sinh, cực kỳ hợp miệng.

Mẹ chồng hành động đáng sợ với nàng dâu chỉ vì cơn ghen tỵ

Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu là chuyện thường thấy nhưng chỉ vì ghen tỵ khi thấy con trai yêu chiều vợ mình.

Mẹ chồng thuê người giết hại con dâu vì ghen
Đội cảnh sát giao thông của tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã bắt được nghi phạm giết người tại trạm thu phí trên đường cao tốc liên tỉnh. Khi trước đó nữ y tá 33 tuổi được phát hiện bất tỉnh ở đầu cầu thang tầng một khu chung cư và bị đâm nhiều nhát. Nghi phạm bị bắt đã khai được thuê để giết cô y tá và kẻ chủ mưu chính là mẹ chồng của cô – bà Trương Lan Chi.

Ngoại tình còn chửi nhau giữa phố, cặp đôi ê mặt nhận chỉ trích

Đa số mọi người cho rằng, đôi nam nữ này quả thực không biết xấu hổ, đã ngoại tình còn ngang nhiên gây gổ ngoài đường.

Hôn nhân là điều thiêng liêng và điều cấm kỵ nhất là sự phản bội. Trong hôn nhân, nếu một bên có lòng riêng, dù đối phương có bao dung đến đâu thì kết cục cuối cùng cũng không thể viên mãn.