Nhiều tụ điểm 'Hội thánh Đức Chúa trời mẹ' ở Huế bị xóa bỏ

Công an tỉnh TT.Huế vừa phát hiện và xóa bỏ thêm nhiều tụ điểm truyền đạo trái phép của "Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” vừa bùng phát trở lại tại địa phương này.
 

Theo báo Dân Trí, ngày 11/11, Công an tỉnh TT.Huế cho biết, vừa triệu tập hàng loạt đối tượng thuộc hội thánh này đến làm việc, điển hình là các đối tượng Thiều Văn H. (SN 1985, trú Hà Tĩnh), Lê Nghĩa S. (SN 1981, trú Quảng Bình), Lê Khắc T. (SN 1989, trú Bắc Giang), Quách Thị V. (SN 1993, trú Ninh Bình), Nguyễn Ngọc P. (SN 1982), Ngô Thị Quỳnh V. (SN 1991), Hoàng L. (1994, cùng trú TT. Huế)…
Nhieu tu diem 'Hoi thanh Duc Chua troi me' o Hue bi xoa bo
Nhiều người bị lôi kéo tham gia vào “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Ảnh: Zing.vn 
Cũng theo báo này, sau một thời gian tạm lắng, gần đây hàng loạt tụ điểm truyền đạo trái phép của “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” lại tái xuất hiện ở TT. Huế. Các đối tượng tham gia vào hội thánh tại địa phương này đa số là học sinh, sinh viên và những người không có việc làm ổn định, điều kiện kinh tế khó khăn, bị thiếu tình thương, tâm lý không ổn định…
Được biết, các hội viên phải đóng 1/10 thu nhập hàng tháng để sinh hoạt hội thánh và các khoản tiền đóng tự nguyện khác. Nếu người nào không có việc làm thì họ sẽ được hội bố trí đi bán hàng rong, tiền kiếm được đem về nộp cho tổ chức.
Nhieu tu diem 'Hoi thanh Duc Chua troi me' o Hue bi xoa bo-Hinh-2
 Chiếc khăn trắng che mặt đặc trưng của Hội thánh truyền đạo trái phép này. Ảnh: báo Dân Trí
Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” xuất hiện tại tỉnh TT.Huế vào năm 2017 và phát triển mạnh vào năm 2018, thu hút hàng trăm tín đồ tham gia. Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ hoạt động trá hình dưới nhiều vỏ bọc khác nhau và thường xuyên thay đổi địa điểm sinh hoạt.

Xem thêm video: Thu phí kỳ lạ tại quán trà đá 'quyền lực' ở Hà Nội

Nguồn Tiền Phong.

Hòa Minzy sợ hãi suýt bị "Hội Thánh Đức Chúa Trời" dụ dỗ

Hòa Minzy kể lại lần bị một người phụ nữ tiếp cận, gửi sách có ghi lời truyền bá về ngày tận thế. Nữ ca sĩ cũng nhắn nhủ mọi người nên cẩn thận.

>>> Mời quý độc giả xem MV "Cứ yêu đi" của Hòa Minzy và Đức Phúc. Nguồn Youtube:
Thời gian gần đây, "Hội Thánh Đức Chúa Trời" gây phẫn nộ lan rộng và gây nhiều ảnh hưởng tới đời sống tinh thần, kinh tế của người dân. Lo sợ khi biết tin "Hội Thánh Đức Chúa Trời" hiện lan đến quê nhà Quế Võ - Bắc Ninh, Hòa Minzy vừa lên tiếng chia sẻ lần bản thân cô suýt bị người theo Hội này dụ dỗ.

Điện Biên: Nhiều đối tượng lôi kéo tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan chức năng đã phát hiện 3 đối tượng có hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

Thông tin mới nhất về quá trình xử lý các đối tượng truyền đạo Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Vietnamplus cho hay:
Trao đổi với phóng viên chiều 12/5, Thượng tá Lâm Quốc Phương, Phó Trưởng phòng Phòng chống phản động, khủng bố (PA88) - Công an tỉnh Điện Biên cho biết ngày 6/5, Công an huyện Mường Ảng phát hiện và ngăn chặn kịp thời 2 đối tượng là Vang Thị Phi (sinh năm 1997, trú tại xã Quỳ Thắng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) và Quàng Thị Thanh (sinh năm 1993, trú tại bản Xôm, xã Phu Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) khi đang có hành vi tuyên truyền đạo trái phép ngoài đường thuộc khu vực trung tâm thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Tang vật thu giữ 12 quyển Kinh thánh.

Bà nội sát hại cháu gái ở Nghệ An: Vì sao... vỡ vụn tình thân?

(Kiến Thức) - Vụ án bà nội sát hại cháu gái ở Nghệ An khiến dư luận thêm một lần đau xót sau nhiều vụ án người thân giết hại lẫn nhau xảy ra nhiều trong thời gian qua. Vì sao…vỡ vụn tình thân?

Nghi án bà nội sát hại cháu gái lớp 6 đang khiến dư luận tỉnh Nghệ An và cả nước bàng hoàng. Dù biết rằng, thời gian gần đây những vụ án liên quan đến những người thân giết hại nhau xảy ra ngày càng nhiều nhưng việc bà nội sát hại cháu ruột của mình là một biểu hiện rất đáng quan ngại, báo động sự xuống cấp của đạo đức xã hội, đạo nghĩa gia đình, tình thân bị xem nhẹ, là minh chứng cho việc một bộ phận người đã mất đi tính chuẩn mực về đạo đức xã hội.
Chiều ngày 3/11, bé gái Nguyễn Thị Tâm (SN 2008, học lớp 6, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) vui vẻ rời khỏi nhà đến nhà bạn dự sinh nhật. Chuyến đi định mệnh ấy đã cướp đi mạng sống của nữ sinh này mãi mãi khi trên đường đi từ nhà bạn về gặp bà nội.