Nhiều người thoát chết khi xe buýt 'trèo' lên dải phân cách ở Sài Gòn

(Vietnamdaily) - Xe buýt đang đi thì lao qua phải, tông hàng loạt dải phân cách rồi “trèo” lên các khối bê tông của dải phân cách. Nhiều hành khách trên xe buýt hoảng loạn kêu cứu.

Trưa 15/12, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông diễn ra ở khu vực trên xe buýt khiến nhiều người thoát chết.

Theo đó, khoảng 8h cùng ngày, tài xế (khoảng 35 tuổi) điều khiến xe buýt số 33 (tuyến Bến xe An Sương - Đại học Quốc gia) mang BKS: 51B - 300.03 chở theo nhiều hành khách lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ quận Thủ Đức về quận 12, TPHCM.

Nhieu nguoi thoat chet khi xe buyt 'treo' len dai phan cach o Sai Gon
 Hiện trường vụ việc.

Khi xe buýt lên gần giữa cầu Bình Phước 2, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM thì bất ngờ lao qua phải, tông hàng loạt dải phân cách rồi “trèo” lên các khối bê tông của dải phân cách. Nhiều hành khách trên xe buýt hoảng loạn kêu cứu vội thoát khỏi xe.

Tại hiện trường, chiếc xe buýt hư hỏng nặng nằm trên các khối bê tông của dải phân cách. Vụ việc khiến cho giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Qua làm việc, tài xế khai là do tránh 1 xe chạy cúp đầu phía trước nên đánh lái dẫn tới vụ việc.  

Trưa cùng ngày, hiện trường mới được xử lý xong.

Đại gia Sài Gòn mất gần 4 tỷ sau cuộc gọi của 'cán bộ chuyên án'

(Vietnamdaily) - Một đại gia ở Sài Gòn trình báo mất gần 4 tỷ đồng sau cuộc nói chuyện với 1 người tự xưng là cán bộ chuyên án của Bộ Công an.

Ngày 13/12, Công an TPHCM điều tra xác minh nội dung trình báo của ông T. (55 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về việc bị mất gần 4 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Theo nội dung trình báo của đại gia này, ngày 30/9, ông đang ở nhà thì nghe cuộc điện thoại của người đàn ông. Qua nói chuyện người đàn ông xưng là “cán bộ chuyên án của Bộ Công an” và nói ông T. có liên quan đến 1 vụ án mà Bộ Công an đang thụ lý điều tra.

'Giang hồ' Tèo Mỡ ở Hà Tiên từng đi chữa bệnh tâm thần

(Vietnamdaily) - Công an tỉnh Kiên Giang thông tin trên cổng thông tin điện tử của ngành là Trần Tuấn Ngọc (còn gọi là Tèo Mỡ) bị bắt quả tang về hành vi "Đánh bạc" nhưng thông báo gửi chính quyền địa phương lại ghi hành vi "Vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

Gần mười ngày qua, người dân tỉnh Kiên Giang, nhất là đảo ngọc Phú Quốc rất quan tâm đến vụ công an bắt ông Trần Tuấn Ngọc (còn gọi là Tèo Mỡ, 46 tuổi, ngụ ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc). Sự quan tâm này xuất phát từ việc Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Kiên Giang đăng tin "Bắt đối tượng hình sự ở Phú Quốc", cho rằng ông Ngọc bị bắt quả tang về hành vi "Đánh bạc" nhưng sự thật không phải vậy.

Loan tin một đường, thông báo một nẻo

Giang hồ dùng súng nhựa, dao bắt cóc con nợ rồi rồi đánh đập

(Vietnamdaily) - Sau khi vay 18 triệu đồng với lãi suất cao, thanh niên không có khả năng trả nợ nên bị “giang hồ” đe doạ nên bỏ trốn.  

Ngày 13/12, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam Mai Đức Quý (34 tuổi) và Lê Thanh Tuấn (29 tuổi, cùng ngụ thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, Quý và Tuấn có tiền án tiến sự về tội “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích dẫn tới chết người”. Trong quá trình ở tù, cả 2 thường xuyên nói chuyện, chơi thân với nhau. Sau khi ra tù, cả 2 giang hồ trở về địa phương cùng hành nghề cho vay lãi suất cao.