Nhiều lính Ukraine ngả sang ủng hộ ly khai Donetsk

(Kiến Thức) - Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Alexander Zakharchenko ngày 16/8 cho hay, nhiều quân nhân Ukraine đã chuyển sang ủng hộ lực lượng của họ.

"Một trong những chỉ huy của Lữ đoàn lính dù 25 (thuộc quân đội Ukraine) đã mang theo xe chiến đấu bộ binh của mình và quay sang phía chúng tôi. Tính đến ngày16/8, người này đã đảm đương trọng trách chỉ huy nhóm dân quân. Và còn có nhiều trường hợp tương tự như vậy", ông Zakharchenko nói và ông hy vọng sẽ có nhiều lữ đoàn tự nguyện làm như vậy.
Các binh sĩ Ukraine.
 Các binh sĩ Ukraine.
Thủ tướng Zakharchenko giải thích cho hiện trạng này. Theo đó, các quân nhân Kiev thổ lộ rằng, họ không hiểu "nguyên do họ đang ở đây cũng như họ đang chiến đấu và chết vì điều gì".
"Trong khi đó, chúng tôi chiến đấu vì đất nước, con cháu, và gia đình. Chúng tôi đang ở trên mảnh đất của mình và đấu tranh có lý do”, ông Zakharchenko khẳng khái nói.
Kể từ khi Kiev bắt đầu khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine vào giữa tháng 4, có tổng cộng 1.367 người đã thiệt mạng và 4.087 người khác bị thương, trích báo cáo của Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA). Ít nhất 117.000 người buộc phải đi sơ tán sang các vùng an toàn khác.

Cận cảnh binh sĩ Kurd trong cuộc chiến với ISIL ở Iraq

(Kiến Thức) - Lực lượng vũ trang Peshmerga của người Kurd tại Iraq đã giành lại quyền kiểm soát ngôi làng chiến lược Makhmour từ tay nhóm phiến quân Hồi giáo ISIL.

Vào ngày 7/8, chiến binh ISIL đã tấn công và giành được ngôi làng Makhmour, cách Erbil 50 km theo hướng bắc. Nằm ngay phía nam biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, ngôi làng từng là quê hương của 12.000 người Kurd. Kể từ khi giành lại ngôi làng, các thành viên Peshmerga luôn túc trực canh giữ và đề phòng các đợt phản công của ISIL. Trong ảnh, một tình nguyện viên đứng trên một mái nhà ở vùng ngoại ô Makhmour để canh gác.
Vào ngày 7/8, chiến binh ISIL đã tấn công và giành được ngôi làng Makhmour, cách Erbil 50 km theo hướng bắc. Nằm ngay phía nam biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, ngôi làng từng là quê hương của 12.000 người Kurd. Kể từ khi giành lại ngôi làng, các thành viên Peshmerga luôn túc trực canh giữ và đề phòng các đợt phản công của ISIL. Trong ảnh, một tình nguyện viên đứng trên một mái nhà ở vùng ngoại ô Makhmour để canh gác. 

Tổng thống Obama, Putin... đi làm người mẫu

(Kiến Thức) - Những áo phông T-shirt giờ đây mang một hơi thở mới khi chúng được các nhà sản xuất in lên hình các nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới.

Đây là chiếc áo thun in hình Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bộ sưu tập mới được bán ngày 11/8 tại Moscow. Ngôi sao điện ảnh Mickey Rourke đã mua áo này trong dịp ghé thăm thủ đô nước Nga theo lời mời của Liên đoàn Quyền Anh Nga.
 Đây là chiếc áo thun in hình Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bộ sưu tập mới được bán ngày 11/8 tại Moscow. Ngôi sao điện ảnh Mickey Rourke đã mua áo này trong dịp ghé thăm thủ đô nước Nga theo lời mời của Liên đoàn Quyền Anh Nga.

Bác tin Ukraine tấn công xe quân sự Nga vượt biên

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận thông tin cho rằng, Kiev đã tấn công đoàn xe quân sự của nước này vượt biên vào lãnh thổ Ukraine.

“Không có đoàn xe quân sự nào của Nga được cho là vượt biên sang phía Ukraine vào ban ngày hay đêm từng tồn tại cả”. Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Theo lời vị này, kịch bản tốt nhất có lẽ, đó là một bóng ma mà quân đội Ukraine đã tấn công, chứ chẳng phải “người tị nạn hay quân nhân của họ”.