Nhân viên hãng bay hết hồn vì hai con sư tử xổng chuồng

Các nhân viên hãng bay Singapore Airlines trải qua một phen kinh hãi sau khi hai con sư tử trong lô hàng chuyển ra nước ngoài bất ngờ xổng chuồng.

Theo Straits Times, hai con sư tử xổng chuồng này cùng năm con khác được nhốt trong chuồng để vận chuyển ra nước ngoài ở sân bay Changi, Singapore. Lô động vật này quá cảnh ở Singapore nhưng không rõ điểm đến.
Một trong hai con sư tử thậm chí còn leo lên nóc chuồng. Tuy nhiên, cả 2 con thú vẫn ở trong khu vực được giăng lưới.
Nhan vien hang bay het hon vi hai con su tu xong chuong
Ảnh minh họa: Straist Times. 
Các nhân viên của Singapore Airlines, hãng máy bay nhận vận chuyển bầy sư tử đã gọi tới nhóm thú y của Tổ chức về động vật hoang dã Mandai nhờ hỗ trợ. Các chuyên gia này sau đó phải dùng súng bắn thuốc gây mê để khống chế 2 con sư tử.
Nhóm Mandai cho biết 2 con sư tử đã tỉnh và sẽ được chăm sóc một thời gian. "Trong khi vụ việc đang được điều tra, ưu tiên bây giờ là sức khỏe của những con sư tử", Singapore Airlines nói.
Hãng bay cũng cho biết sự việc không làm gián đoạn hoạt động của họ. Đây không phải là lần đầu tiên động vật xổng chuồng ở Singapore.
Năm 2015, một con báo trốn ra ngoài thông qua lỗ đưa thức ăn, khiến một sở thú phải sơ tán 500 du khách. Năm 2019, một con bò trốn khỏi trang trải ở a Lim Chu Kang và bị bắt lại sau 14 giờ.
Năm 2020, một con ngựa trắng xuất hiện trên một con phố ở đại lộ Eng Neo, phi nước đại bên cạnh những chiếc xe hơi. Con vật "rong ruổi" trên phố khoảng 20 phút trước khi bắt lại và đưa về Học viện Paisano Polo.

Lũ lớn ở Thủ đô Gruzia, thú dữ lang thang khắp phố

(Kiến Thức) - Loạt thú dữ nguy hiểm đã xổng chuồng và lang thang khắp các phố trung tâm sau trận lũ lớn ở Thủ đô Gruzia.

Lu lon o Thu do Gruzia, thu du lang thang khap pho
 Trận lũ lớn ở Thủ đô Gruzia - Tbilisi đã khiến cho hàng loạt nhà cửa, đường phố của người dân bị hư hại nghiêm trọng. Các cơn mưa lớn và gió giông thổi mạnh đêm 13/6 làm cho mực nước ở con sông Vere chạy qua thủ đô dâng cao và tràn vào vùng trung tâm.

Nam Phi: Nuôi sư tử cho dân chơi lắm tiền bắn chết, thu 400 triệu/lần

Đây là lần đầu tiên bí mật về nghề nuôi sư tử làm thú săn được hé lộ.

Tại Nam Phi, những trang trại nuôi sư tử làm thú săn phục vụ giới lắm tiền đã tồn tại vài chục năm nay. Những con sư tử con khi vừa sinh ra đã bị tách mẹ rồi nuôi lớn. Sau đó, chúng được thả vào các khu vực có kiểm soát rồi bán vé cho những người nhiều tiền, thích săn bắn tới lập “chiến công”.
Nam Phi: Nuoi su tu cho dan choi lam tien ban chet, thu 400 trieu/lan
Sư tử con được nuôi thủ công. 
Riêng năm 2017 đã có 800 con sư tử bị bắn chết vì thú vui “săn trong hộp kín” này. Đây thậm chí là ngành nghề hợp pháp và mang lại rất nhiều tiền cho Nam Phi. Quốc gia châu Phi này hiện có 200 trang trại và 8.000 con sư tử đang được nuôi nhốt, chờ ngày trở thành “chiến lợi phẩm”. Số lượng sư tử nuôi nhốt lớn gấp đôi số sư tử sống ngoài tự nhiên.
Quy trình nuôi sư tử cho tới lúc bị bắn chết là bí mật lâu nay và gần đây, phóng viên tờ Daily Mail mới thâm nhập và hiểu được phần nào câu chuyện đằng sau.
Trung bình mỗi thợ săn phải trả 13.000 bảng Anh (khoảng 400 triệu đồng) một lần săn bắn. Sau khi giết được sư tử, họ được cầm xương sọ và da của chúng về nhà. Phần xác còn lại sẽ được bán cho những lái buôn từ châu Á. Những phần như thịt, xương được xẻ ra và có thể bán với giá 50.000 bảng Anh trên thị trường chợ đen.
Tại công viên Ukutula, nằm cách thành phố Johannesburg hơn 2 giờ lái xe, những con sư tử con được đặt nuôi trong những chiếc giỏ phủ len. Sau khi sinh vài ngày, chúng được tách mẹ rồi được nuôi thủ công bởi các công nhân. Nhiều thanh niên chấp nhận làm tình nguyện tại đây vì nghĩ rằng đây là hành động cứu giúp những con sư tử tội nghiệp.
Lúc sư tử được một tháng tuổi, du khách có thể trả tiền để tới nô đùa, chụp ảnh cùng những con sư tử này. Mỗi con sư tử phải “chơi với khách” vài tiếng một ngày. Khi sư tử lớn hơn một chút, chúng sẽ được đưa tới các khu vực trò chơi “thử thách bụi rậm”. Lúc này, du khách sẽ cầm theo một cái gậy, đi khám phá trong khu thử thách và đối mặt với những con sư tử “thiếu niên”. Nếu họ vượt qua được thử thách, du khách sẽ được nhận “bằng dũng cảm”.
Một hướng dẫn viên của khu bảo tồn nói rằng nếu sư tử giết được một con mồi ngoài tự nhiên, miếng mồi đó sẽ bị tước đoạt. Điều này khiến chúng hiểu rằng chỉ có thể được ăn nếu ở trong cũi. Do đó, không con sư tử nào trốn ra ngoài.
Khi đạt 3 hay 4 tuổi, sư tử đực bắt đầu có bờm và sẽ là mục tiêu cho những thợ săn. Nhiều trung tâm thả sư tử ra ngoài tự nhiên trước một tuần sau đó mới thực hiện việc săn bắn. Thực ra, những con sư tử này đã quá quen với tiếng người nên khi gọi, chúng sẽ tiến lại gần và dễ dàng hơn cho thợ săn nã đạn.
Nam Phi: Nuoi su tu cho dan choi lam tien ban chet, thu 400 trieu/lan-Hinh-2
Một thợ săn vừa bán chết con sư tử trắng.