Nhân viên âu yếm nhau, quản lý ra hình phạt gây choáng váng!

Cặp đôi nhân viên vô tư thể hiện tình cảm giữa không gian nhà hàng nhưng không ngờ lại bị chủ nhà hàng nhìn thấy được qua camera.

Anh Trần, 25 tuổi, quê tại huyện Lô, đã có quãng thời gian 4 năm làm phụ bếp tại một nhà hàng ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Dù là người cùng làng, nhưng phải tới hơn một năm trước, khi bạn gái anh, năm nay 22 tuổi, chuyển tới nhà hàng làm thu ngân, họ mới tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Cách đây hai tháng, cả hai chính thức hẹn hò nhưng giấu chuyện này với đồng nghiệp cũng như chủ nhà hàng. 
Khoảng 20h20 tối 16/11, khi được anh Trần nhờ dọn dẹp bát đĩa trên bàn, phát hiện không có vị khách nào trong nhà hàng, bạn gái cùng chỗ làm ngờ nhón chân lên, ôm người yêu từ phía sau. Sau đó còn tháo khẩu trang, bất ngờ hôn anh Trần. 
Nhan vien au yem nhau, quan ly ra hinh phat gay choang vang!
Anh Trần bất ngờ bị bạn gái ôm hôn giữa nơi làm việc. Ảnh: Jimuxinwen 
Ngượng ngùng trước hành động của bạn gái, anh Trần vội vàng buông tay và đề nghị cô quay về quầy thu ngân. Cả hai không hề hay biết, chủ nhà hàng, ông Vương vô tình nhìn thấy cảnh tượng này khi kiểm tra camera. Sau khi biết chuyện, cặp đôi cảm thấy lo lắng, sợ bị trách phạt.
Bất ngờ thay, dù biết nhân viên hẹn hò nhưng ông chủ này không quá quan tâm. Thậm chí, sau khi chứng kiến cảnh tượng trên, ông còn "phạt nặng", đề nghị hai người kết hôn.
Thông tin sự việc sau khi xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân tình. Rất nhiều người thậm chí còn gửi lời chúc phúc tới cặp đôi, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước cách xử lý của chủ nhà hàng. 
Sau khi "nổi tiếng", anh Trần cho hay, anh và bạn gái dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào năm tới. Trước thông tin này, ông Vương khẳng định sẽ chuẩn bị "đại hồng bao", đồng thời cho nhân viên nhà hàng nghỉ một ngày để tới chung vui cùng cặp đôi.

Hình phạt thích đáng đối với hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Video: Báo Quân đội nhân dân Điện tử

Giáo viên dập ghim vào tai học sinh lớp 4 vì không làm bài tập về nhà

Một giáo viên ở Malaysia đã phạt dập ghim vào tai học sinh lớp 4 do em này không làm bài tập về nhà.

Vụ việc xảy ra tại một trường tiểu học ở Sabah, Malaysia. Khi đón con trai từ trường trở về, người mẹ đã phát hiện ra những giọt máu vương trên chiếc áo đồng phục. Sau khi nghe con trai kể lại hình phạt của cô giáo, cha mẹ cậu bé ngay lập tức viết đơn trình báo lên cảnh sát.

Người yêu ung thư, cô gái bầu bí làm chuyện vừa giận vừa thương

Trong khi hành động của cô gái ở tháng thứ 5 của thai kỳ khiến bạn trai và gia đình tuyệt vọng thì dân mạng ngược lại tỏ ra cảm thông, thấu hiểu.

Anh Trương Tiểu Long (tên giả) năm nay 31 tuổi đã có 3 năm hẹn hò với chị Đới Mỹ Viên (tên giả). Gặp nhau lần đầu khi làm việc tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, anh Trương sớm bị chị Đới thu hút bởi tính tình dịu dàng, chu đáo.
Trải qua quãng thời gian yêu đương mặn nồng, chị Đới thông báo chuyện bản thân có thai. Hay tin, anh Trương rất vui mừng, háo hức, mong chờ đứa con đầu lòng của hai người. Anh cũng lên kế hoạch cùng chị Đới đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng chính thức sau Tết Nguyên đán 2021. 

Người đàn ông 40 năm tự... giãn cách với toàn bộ xã hội

Người đàn ông 74 tuổi được mệnh danh là “Ẩn sĩ vùng Treig” khi sống cô lập với xã hội trong khu rừng sâu suốt 4 thập kỷ.

Sâu trong khu rừng ở cao nguyên nước Anh là một căn nhà gỗ đơn sơ với mái lợp gọn gàng, hàng rào vững chắc, các tảng đá lớn nhỏ được sử dụng để tạo ra lối đi. Căn nhà nhỏ cách con đường gần nhất hai giờ băng qua đầm lầy và đồng hoang Lochaber, “nằm ngoài” mạng lưới điện và cách xa nhịp sống của con người trong thị trấn. Đây chính là nơi ở của Ken Smith, người được mệnh danh “Ẩn sĩ vùng Treig” khi sống cô lập với xã hội suốt gần 40 năm bên bờ hồ Loch Treig ở Lochaber, cao nguyên Scotland, Vương quốc Anh.
Nguoi dan ong 40 nam tu... gian cach voi toan bo xa hoi
 Ken Smith - người đàn ông sống cách biệt với xã hội suốt 4 thập kỷ
Giờ đây ông Ken Smith đã 74 tuổi. Tuổi tác dường như không phải là vấn đề khi ông vẫn có thể tự mình leo lên những sườn đồi dốc phía trên hồ Loch Treig hái quả mọng kiếm ăn, tự trồng rau trước sân nhà và bắt cá dưới hồ làm thức ăn.