Nhắn tin với nhân tình, người chồng bị vợ đâm trọng thương

Chuyện ngoại tình đã khiến cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng này kết thúc trong đau khổ.

Theo tờ The Star, hôm đó Nur Fairuzana Ahmad đang ở trong phòng ngủ cùng với chồng mình là Muhammad Yasser Abdul Shukor thì anh nhận được một tin nhắn âm thanh từ bạn gái của mình. Và đây là một lời tỏ tình.
Anh chồng đã không ngần ngại trả lời bằng tin nhắn âm thanh rằng anh cũng yêu cô ấy ngay trước mặt vợ mình. Hành động ngoại tình trắng trợn này khiến Nur nổi điên đến mức giật chiếc điện thoại khỏi tay chồng mình.
Nhan tin voi nhan tinh, nguoi chong bi vo dam trong thuong
Ảnh minh họa. 
Sau một hồi giằng co, anh Muhammad đã đòi được chiếc điện thoại và đẩy vợ mình ra khỏi giường. Nur rất tức giận đã ra khỏi phòng ngủ. Sau khi trở lại, cô đã mang theo một con dao và bắt đầu la hét vào mặt chồng.
Nur cầm dao và bắt đầu đâm liên tiếp vào ngực chồng nhưng anh ấy đã nắm lấy tay cô, khiến cô thả dao ra. Mặc dù bị thương nhưng anh Muhammad đã cố gắng với lấy con dao và ném nó ra ngoài cửa sổ trước khi gọi cho cảnh sát.
Cuối cùng, anh Muhammad được đưa vào bệnh viện. Bác sỹ kết luận, anh Muhammad bị vết thương sâu 3 cm ở ngực và sâu 1 cm ở gan. Nur đã bị cảnh sát bắt và được gửi tới viện Sức khỏe Tâm thần Singapore để giám định tâm thần. Các bác sỹ đã kết luận Nur bị “rối loạn điều chỉnh trong tình huống khẩn cấp”.
Rõ ràng, Nur đang có vấn đề về tâm lý nghiêm trọng. Theo luật sư biện hộ của cô, cặp đôi cưới nhau 14 năm trước, khi đó Nur chỉ mới 16 tuổi.
Mối quan hệ giữa 2 vợ chồng trở nên tồi tệ bắt đầu từ năm ngoái khi Muhammad đột nhiên nói với vợ rằng anh muốn lấy vợ 2, đó là một cô gái anh gặp ở Philippines.
Nur cảm thấy rất đau khổ nhưng nhất quyết không cho chồng lấy vợ 2. Trong giai đoạn này cô đã bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Người mẹ 2 con lúc này luôn cảm thấy buồn bã, chán nản. Không những thế, Muhammad còn là người chồng thích kiểm soát, độc đoán và nhiều lần đánh đập vợ.
Mặc dù chuyện tình cảm đã tan vỡ từ lâu nhưng Nur vẫn từ chối ký vào đơn ly dị với chồng.

Những địa điểm bí ẩn, rùng rợn ít được du khách biết tới

Một số địa điểm du lịch trên thế giới hấp dẫn với sự bí ẩn và rùng rợn, nhưng chưa được nhiều du khách biết đến.

Nhung dia diem bi an, rung ron it duoc du khach biet toi
Đảo búp bê, Mexico City, Mexico: Theo truyền thuyết , một bé gái bị chết đuối tại khu vực này và sau đó bố của cô bé tìm thấy đồ chơi búp bê gần địa điểm thảm kịch xảy ra. Ông nghĩ rằng linh hồn của con gái mình đã nhập vào đồ chơi, nên ông treo nó lên cây gần đó. Người bố sau đó thu lượm các búp bê cũ và mang chúng tới hòn đảo nơi con của mình bị đuối nước. Cuối cùng, ông thậm chí rời bỏ gia đình để tới sinh sống tại địa điểm được cho là bị ma ám này. 

Hé lộ gia thế Thủ tướng trẻ nhất thế giới của Áo

Thủ tướng tương lai của Áo, người sắp trở thành nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới, xuất thân trong một gia đình bình thường, có cha là một nhà quản lý còn mẹ là một giáo viên.

Với việc Đảng nhân dân bảo thủ dự kiến sẽ chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra tại Áo, lãnh đạo của đảng này – ông Sebastian Kurz, 31 tuổi – sẽ trở thành nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới.
He lo gia the Thu tuong tre nhat the gioi cua Ao
Ông Sebastian Kurz. 
Theo các thăm dò, tại cuộc bầu cử vừa diễn ra hôm 15/10 vừa qua, Đảng nhân dân Áo (OVP) của ông Kurz đang giành được hơn 31% số phiếu bầu, chiếm tỉ lệ cao nhất trong Hội đồng quốc gia của Quốc hội. OVP thắng cử đồng nghĩa với việc Chủ tịch đảng - ông Kurz sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Áo. Như vậy, ở tuổi 31, ông sẽ trở thành nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới.
He lo gia the Thu tuong tre nhat the gioi cua Ao-Hinh-2
Ông Kurz phát biểu trước báo giới sau khi bước ra khỏi một điểm bỏ phiếu ở Vienna. (Ảnh: Reuters) 

Bà chúa trộm kim hoàn già nhất nước Mỹ thề hoàn lương

Sau khi bị bắt quả tang đang ra tay ở một cửa hàng Walmart, Doris Payne, bà chúa trộm kim hoàn già nhất và thành công nhất nước Mỹ thề hoàn lương.

Theo báo giới Mỹ, tại phiên tòa ở bang Georgia hôm 16.10, chánh án nói “Đừng quay lại đây nữa, bà Payne”. Bà đáp: “Vâng, tôi sẽ không quay lại”.