Nhận tin ung thư, người đàn ông nhảy lầu... rơi trúng thai phụ phía dưới

(Kiến Thức) - Sau khi từ phòng khám của bác sĩ bước ra, người đàn ông này đã lập tức nhảy từ hành lang tầng 4 xuống sảnh bệnh viện, rơi trúng đúng vào người một thai phụ. 

Mới đây, tại bệnh viện Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy ra sự việc thương tâm, khiến dư luận chấn động. Một bệnh nhân nam khi biết mình bị bệnh ung thư đã không thể chấp nhận nổi sự thật.
Sau khi từ phòng khám của bác sĩ bước ra, người đàn ông này đã lập tức nhảy từ hành lang tầng 4 xuống sảnh bệnh viện để tự tử, khiến nhiều người bàng hoàng, hoảng hốt.
Theo những nhân chứng có mặt tại đó, mặc dù ung thư có tỷ lệ chữa khỏi rất thấp nhưng cũng không đến nỗi tiêu cực như vậy. Đáng nói, trong lúc nhảy xuống, người đàn ông rơi trúng phải một người phụ nữ đang mang thai.
Nhan tin ung thu, nguoi dan ong nhay lau... roi trung thai phu phia duoi
Vì sự việc diễn ra ngay tại sảnh bệnh viện nên nhiều nhân chứng không khỏi giật mình kinh sợ.  
Được biết, thời điểm này người phụ nữ mang thai đang đi khám định kỳ. Sau cú va chạm cực mạnh này, cả người đàn ông bị ung thư lẫn thai phụ đều hôn mê bất tỉnh.
Sự cố xảy ra bất ngờ khiến tính mạng của cả 3 người đều mong manh. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng rốt cuộc thai nhi còn trong bụng mẹ vẫn gặp chấn thương nghiêm trọng.
Sau khi sự việc hy hữu được truyền thông đưa tin, đã làm dấy lên hai luồng dư luận trái chiều. Một số người cho rằng bác sĩ không nên thông báo tin xấu trực tiếp cho bệnh nhân. Số khác lại không đồng ý, nói rằng sinh mạng thuộc về mỗi người, vì vậy tất cả mọi người đều có quyền biết tình trạng cơ thể mình.
Qua sự việc này, có thể thấy được, dù phải nhận tin xấu cỡ nào, cũng không nên quyết định vội vàng. Cuộc sống không chỉ toàn niềm vui, hơn nữa sinh, lão, bệnh, tử, không một ai không phải trải qua.
Nếu chẳn may mắc phải bệnh hiểm nghèo, đầu tiên là nên bình tĩnh rồi lạc quan tìm cách chữa, cố gắng hết sức mình, trân trọng những phút giây còn được sống trên đời.

Rơi nước mắt trước nghị lực của nữ điều dưỡng mắc 6 bệnh ung thư

Mắc 2 bệnh ung thư giai đoạn cuối, 4 ung thư khác do di căn, Thủy vẫn rất kiên cường, lạc quan. Sự “gan lỳ” của người phụ nữ trẻ trước sóng gió cuộc đời khiến mọi người đều kinh ngạc.

Tháng 6/2018, một lần trong ca trực, nữ điều dưỡng Hoàng Thanh Thủy (sinh năm 1981, công tác tại Khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) thấy mệt mỏi, sốt cao kèm khó thở.

Sáng hôm sau, cô xuống chụp X-quang, phát hiện có khối u phổi hơn 3cm. Tiếp tục chụp cắt lớp PET/CT, cô được kết luận mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, khối u đã di căn sang hạch trung thất. Làm trong ngành y, Thủy tất nhiên hiểu mức độ nguy hiểm của bệnh.

Gặp đàn ông kiểu này, phụ nữ phải chạy ngay!

Có thể trái tim bạn nhầm lẫn, nhưng đừng để lý trí đồng tình. Hãy tỉnh táo dựa vào những dấu hiệu sau để biết rằng bạn nên chia tay với người đó càng sớm càng tốt.

Luôn nghĩ phụ nữ chỉ yêu vì vật chất

Nếu anh ta cho rằng phụ nữ chỉ cần đàn ông vì cái ví của họ hoặc tiền trong túi họ, và mặc sức miệt thị phụ nữ thì bạn nghĩ bạn có nên tiếp tục hẹn hò với anh ta không? Rất có thể anh ta đang dùng chiêu đánh phủ đầu để nếu bạn muốn nghiêm túc hẹn hò với anh ta, thì bạn sẽ thường xuyên phải cân nhắc để chứng minh cho anh ta thấy rằng bạn không phải là một cô nàng vụ lợi hoặc đang đào mỏ…

Ăn cua sống, người đàn ông bị ký sinh trùng nhung nhúc khắp cơ thể

(Kiến Thức) - Cảm thấy tay trái không còn sức lực, cơ thể mềm nhũn, đau đầu, ho, đau bụng và tiêu chảy, anh La đi khám và được các bác sĩ cho biết cả cơ thể đều nhiễm ký sinh trùng.

Theo thông tin đăng tải, Anh La, 27 tuổi, làm nghề lái máy xúc, sống ở huyện Đan Trại, châu Kiềm Đông Nam, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.