Nhắc nhở "tè bậy", thanh niên bị chém dã man

Chỉ vì nhắc nhở 1 thanh niên không được “tè bậy” trước cổng nhà mà anh Đ bị một nhóm thanh niên vác hung khí tới chém trọng thương.

Chỉ vì nhắc nhở 1 thanh niên không được “tiểu bậy” trước cổng nhà mà anh Đ bị một nhóm thanh niên vác hung khí tới chém trọng thương.
Nhac nho
Đối tượng thanh niên đang đánh và dùng hung khí chém anh Đ. (áo đỏ) tại nhà. (ảnh cắt từ camera) 
Ngày 4/4, Công an phường 12, quận Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh) mời một số đối tượng liên quan lên trụ sở để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích” cho anh Đỗ Công Đ. (SN 1972, ngụ đường Bùi Quang Lài, P.12, Q. Gò Vấp).
Hiện anh Đ đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 với nhiều vết chém ở khủy tay trái, bàn tay phải, bả vai phải và đỉnh đầu.
Kể lại sự việc xảy ra, anh Đ vẫn chưa hết lo lắng, anh nói: Tối 3/4, một nhóm thanh niên ngồi nhậu gần nhà anh. Đến khoảng 21h tối cùng ngày, có một thanh niên đến trước cổng nhà anh tiểu bậy.
Thấy vậy, anh Đ đã ra nhắc nhở thì được một cậu thanh niên nhanh miệng nói “xin lỗi”. Để dọa mấy thanh niên mới lớn, anh Đ nói lớn “Lần sau mấy đứa còn đến đây tiểu bậy nữa là chú xẻo chim nha!” rồi bước vào nhà.
Được khoảng 30’, trước cổng nhà anh Đ xuất hiện 10 thanh niên kẹp trên 3 xe máy rú ga. Tiếp đó, 4 thanh niên phá cửa xông vào và dùng mã tấu chém vật dụng trong nhà anh Đ.
Thấy chủ nhà đi ra, 4 đối tượng liền áp sát gây gổ, trong đó một đối tượng dùng hung khí chém liên tiếp khiến anh Đ gục xuống sàn nhà.
Nhac nho
 Anh Đ. đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương ở tay...
Gây án xong, nhóm đối tượng trên đã phóng ga bỏ đi. Ngay sau đó, anh Đ đã được vợ và người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.
Nạn nhân cho hay, nhóm đối tượng chém anh tuổi còn nhỏ nhưng rất manh động và côn đồ. Trong nhóm đối tượng, anh xác định được một số thanh thiếu niên đang làm việc tại một xưởng giày, cách nhà anh vài chục mét.
Mời quý độc giả xem video:

Nữ sinh lớp 8 nhập viện mới biết đã có bầu 7 tháng

Khi đưa con đến bệnh viện, bố mẹ nữ sinh lớp 8 mới biết con mình đã mang thai 7 tháng và có dấu hiệu sinh non.

Mới đây, dư luận đang xôn xao trước vụ việc nữ sinh lớp 8 tên Hoa (13 tuổi) - học sinh một trường THCS Dân tộc Nội trú ở huyện vùng cao Sơn Tây (Quảng Ngãi) sinh con non tháng chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Sáng nay, xử vụ CSGT nhờ côn đồ đánh người vi phạm

(Kiến Thức) - Sáng nay 23/12, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm vụ CSGT nhờ côn đồ đánh người. Như và bốn bị can bị truy tố tội cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ CSGT nhờ côn đồ đánh người, trước đó, đêm 25/6/2014, tổ tuần tra do Phạm Sỹ Hoài Như (nguyên thượng úy thuộc Đội CSGT Công an quận Tân Bình) làm tổ trưởng chốt tại giao lộ Trường Chinh và Tân Kỳ Tân Quý (phường 13, quận Tân Bình) đã dừng xe của ông Nguyễn Văn Chín do thấy ông có biểu hiện sử dụng rượu, bia. Tuy nhiên, ông Chín đã phản ứng, không ký biên bản.

Đánh người rồi bỏ trốn vẫn không thoát lưới pháp luật

(Kiến Thức) - Sau khi đánh người đến chấn thương sọ não, Minh đã bỏ trốn vào TP HCM nhưng không ngờ mình lại tra tay vào còng số 8 sau 2 tháng trốn chạy...

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm cho biết, ngày 28/5, đơn vị này đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Đắc Minh (SN 1986, trú tại 295 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) khi y đang lẩn trốn ở một khu chung cư tại phường 13 (Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi giết người. Minh là kẻ đã đánh Nguyễn Khắc Bình (SN 1963, ở thôn 9, xã Ninh Hiệp huyện Gia Lâm, Hà Nội) đến chấn thương sọ não rồi bỏ trốn.
Cụ thể vụ án, vào ngày 24/3/2015 trong khi đi xem hội đấu vật ở làng Nành (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội), anh Bình có xảy ra xích mích và cãi cọ với với một người tên là Đức. Nguyễn Bá Mẫn (kẻ từng có tiền án, tiền sự) có địa chỉ thường trú tại Thôn 9, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, là bạn của Đức khi phát hiện vụ việc đã lao vào để đánh anh Bình.