Nhà sư say rượu lái xe đi xin tiền và cái kết ê chề

Nhà sư Thái Lan nhận cái kết ê chề sau khi lái xe đến một khu chợ tại tỉnh Loei để xin tiền của người dân địa phương trong tình trạng say xỉn.

Nhà sư Thái Lan Phra Thanakorn, 63 tuổi, đã lái xe đến một khu chợ tại tỉnh Loei để xin tiền của người dân địa phương vào ngày 20/7. Người dân phản ánh rằng, nhà sư Thanakorn đã uống rượu say và “gây ra tình trạng hỗn loạn” tại khu chợ.
Nha su say ruou lai xe di xin tien va cai ket e che
Nhà sư Thanakorn đã uống rượu say và “gây ra tình trạng hỗn loạn” tại khu chợ địa phương. Ảnh: Viral Press.
“Ông ta say rượu nhưng nói với các sĩ quan rằng rượu whisky giúp ông ta ngăn ngừa được Covid-19”, trung tá cảnh sát Peerapong Raksi nói về vụ việc xảy ra hôm 20/7 ở tỉnh Loei, miền bắc Thái Lan.
Theo luật pháp địa phương, các nhà sư bị cấm sử dụng rượu.
“Người dân nói với chúng tôi rằng một nhà sư đang gây náo loạn khu chợ, vì vậy chúng tôi đã cử một số cảnh sát đến kiểm tra”, Peerapong nói. Đoạn video đi kèm cho thấy các nhà chức trách vây quanh người đàn ông đang ngồi trong xe có biểu hiện say xỉn.
Nha su say ruou lai xe di xin tien va cai ket e che-Hinh-2
Vị sư 63 tuổi nói năng và đi lại khó khăn vì say rượu. Ảnh: Viral Press. 
“Tôi đã dùng một chút chanh với rượu whisky, nhưng tôi phải lái xe vì tài xế của chùa vừa gặp tai nạn”, nhà sư giải thích.
Sau khi kiểm tra nồng độ cồn, cảnh sát xác nhận rằng Thanakorn đã sử dụng rượu. Khi được hỏi về lý do sử dụng rượu, nhà sư giải thích rằng rượu “giúp ông phòng tránh Covid-19”.
Nhà sư Thanakorn bị đưa về đồn cảnh sát vì sử dụng đồ uống có cồn. Sau đó, cảnh sát đã liên lạc với sư trụ trì tại chùa Mabinthabat, nơi Thanakorn đang sinh hoạt, để xin cung cấp thông tin chi tiết về nhà sư.
Nha su say ruou lai xe di xin tien va cai ket e che-Hinh-3
Sau khi uống rượu và gây rối nơi công cộng, ông bị đưa về đồn cảnh sát. Ảnh: Viral Press. 
Cảnh sát đề xuất rằng, Thanakorn phải bị tước bỏ mọi danh xưng và chức vụ vì vi phạm luật chống uống rượu.
Hiện vẫn chưa rõ liệu nhà sư có bị phạt vì lái xe trong tình trạng say rượu hay không. Nếu bị phạt, số tiền có thể lên tới 200.000 baht (tương đương hơn 127 triệu đồng) và án tù lên đến 10 năm, mặc dù cảnh sát và tòa án thường sẽ khoan hồng sau đó.

Nhà sư Thái Lan đâm trọng thương người bán rong vì lý do lạ

Một du khách nước ngoài dũng cảm can thiệp và cứu sống nạn nhân trong gang tấc.

Daily Mail dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết vào trưa thứ sáu 18/1, ở một phố người Hoa sầm uất của Bangkok, Thái Lan đã xảy ra vụ hành hung nghiêm trọng.

Nhà sư Thái Lan đánh người tàn tật, lý do phía sau càng phẫn nộ hơn

Khi kéo ngã người tàn tật xuống đất, nhà sư liên tiếp dùng chân đá vào mặt, vào cơ thể anh này.

Vụ việc xảy ra vào ngày 10/4 ngay trước cửa chùa Samut Prakan, Thái Lan. Đoạn video cho thấy, nhà sư Phra Sathit, 38 tuổi, mặc một chiếc choàng màu cam đang chạy theo đuổi đánh một nam thanh niên tàn tật về tinh thần tên Nok, 30 tuổi, sau khi anh chạy ra khỏi chùa.

Uống trà sữa bị hóc trân châu, nam sinh 16 tuổi tử vong

Nam sinh 16 tuổi rơi vào tình trạng bất tỉnh vì học trân châu sau khi uống vài ngụm trà sữa. Dù được đưa bệnh viện cấp cứu nhưng thiếu niên vẫn không qua khỏi.

Trà sữa trân châu là món đồ uống được không ít những người trẻ yêu thích. Tuy nhiên, món đồ uống thơm ngon này cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu người dùng chủ quan. Mới đây, một thiếu niên ở Trung Quốc đã tử vong do bị hóc trân châu khi uống trà sữa.
Ngày 24/7, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền video một nam thanh niên nằm bất tỉnh trên mặt đất sau khi uống trà sữa. Nạn nhân được xác định là nam sinh 16 tuổi, ở thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên, bị sặc trân châu khi đang uống trà sữa. Sau khi được lực lượng cứu hộ sơ cứu và đưa đến bệnh viện, nạn nhân không còn dấu hiệu sinh tồn và tử vong sau đó. Nguyên nhân khiến nam sinh tử vong được đưa ra là hột trân châu gây ngạt đường thở và không ngoại trừ khả năng bọt trà sữa sặc lên khí quản.