Nhà hàng Quảng Ninh bị tố: Ăn 6 kg cua mất 5 triệu

Anh Đức chia sẻ một số món ăn ở nhà hàng Hải Anh có giá cao bất thường. Ví dụ 4,8 kg cá song với giá gần 3 triệu, hơn 6 kg cua với giá gần 5 triệu, 2 kg bề bề với giá 1,8 triệu…

Chiều 18/11, một lãnh đạo phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết nhận được thông tin du khách phản ánh nhà hàng Hải Anh có hành vi chặt chém khách du lịch. Chính quyền sở tại đang phối hợp cùng đơn vị quản lý thị trường để làm việc với nhà hàng nhằm xác minh sự việc.

Sáng cùng ngày, anh Bùi Minh Đức chia sẻ tối 17/11, anh cùng đoàn ở Hưng Yên xuống Hạ Long và vào nhà hàng Hải Anh để ăn tối. Đến lúc thanh toán, anh Đức cùng cả đoàn giật mình khi hoá đơn cho 2 bàn ăn lên gần 12 triệu đồng.

Nha hang Quang Ninh bi to: An 6 kg cua mat 5 trieu
Khách hàng tố nhà hàng "chặt chém" với hóa đơn gần 12 triệu đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Theo như hóa đơn đăng tải, trong 9 món, có một số món ăn cao bất thường như: 4,8 kg cá song với giá gần 3 triệu đồng; hơn 6 kg cua với giá gần 5 triệu đồng; 2 kg bề bề với giá gần 1,3 triệu đồng...

Bài viết trên mạng của anh Đức nhận được hàng nghìn bình luận. Có người cho rằng giá đó là "chặt chém" nhưng số khác lại cho rằng thực đơn nhà hàng bán cho khách là vừa giá, nếu có thì chỉ tăng chút ít. Trong thời buổi dịch Covid-19 đang gây ảnh hưởng đến ngành du lịch, nhà hàng phải tăng giá để bù lỗ và duy trì hoạt động.

Anh Đặng Bình Hải, quản lý nhà hàng Hải Anh, cho biết trước khi đoàn đến nhà hàng lúc 23h, đại diện nhóm khách trên đã liên lạc qua điện thoại để đặt bàn.

“Vì là đoàn khách do người quen giới thiệu nên nhà hàng chỉ báo giá các món với khách qua điện thoại mà không báo giá số lượng cụ thể", anh Hải nói.

Khi nhóm du khách thắc mắc, nhà hàng giảm giá hóa đơn xuống 7,5 triệu đồng. Đoàn khách đồng ý thanh toán và ra về.

Nha Trang: Thêm quán ăn bị tố "chặt chém" 250.000 một đĩa mồng tơi

Khi cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang xác minh nhà hàng Hưng Phát bị tố “chặt chém” du khách, trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền một phiếu tính tiền có giá món ăn trên trời.

Theo thông tin trong phiếu tính tiền, quán ăn bị tố "chặt chém" du khách tên Tháp Bà Làng Chài ở địa chỉ 32-33 đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang. Phiếu thanh toán thể hiện khách vào quán lúc 19h38, ra lúc 20h35 ngày 7/2 (tức mồng 3 Tết), ăn 14 món, uống 10 chai bia với tổng số tiền phải thanh toán gần 16,5 triệu đồng.

Những màn 'chặt chém' du khách tai tiếng của du lịch Việt

Không chỉ các dịp nghỉ lễ, tình trạng "chặt chém" du khách vẫn diễn ra ở nhiều điểm đến du lịch. Nhiều trường hợp đã bị lực lượng chức năng xử phạt.

Nhung man 'chat chem' du khach tai tieng cua du lich Viet
 Ngày 8/8 vừa qua, ông Hageraats Alexander (quốc tịch Hà Lan), cùng hai con trai lên chiếc xe taxi mang BKS 30E-387.80, đi từ 162 Trần Quang Khải đến phố Hàng Bún (quận Ba Đình). Tài xế Phạm Việt Kiều đã đòi ông Hageraats 450.000 đồng cho quãng đường chỉ hơn 2 km, đồng thời có thái độ nổi nóng gây bức xúc cho đoàn khách du lịch. Sau khi bị phản ánh đến đường dây nóng của Sở Du lịch Hà Nội, tài xế Phạm Việt Kiều đã bị phạt hành chính 9.000.000 đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

"Cơn ác mộng" của khách nước ngoài mỗi khi du lịch Việt Nam

Trước câu chuyện cụ ông người Nhật bị móc gần 3 triệu đồng sau 5 phút đi xích lô, đã có hàng loạt những vụ “chặt chém khách du lịch” không khỏi nhức nhối, từ đĩa trứng xào cà chua giá 500.000 đồng đến vụ 350.000 đồng cho một lần đánh giày,...

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách du lịch đặc biệt là người ngoại quốc, các tiểu thương gian manh luôn tìm cách “bòn rút” túi tiền của khách hàng bằng cách thổi giá các sản phẩm, các dịch vụ dân dã lên đến mức không tưởng.