Ngụy trang 59 bánh heroin trong thùng nhãn trên xe khách

(Kiến Thức) - Ngụy trang 59 bánh heroin và  36.000 viên ma túy tổng hợp định vận chuyển từ Việt Nam qua Trung Quốc nhưng đối tượng không thoát khỏi công an.

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Cục C47 cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án ma túy, thu giữ 59 bánh heroin và 36.000 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng bị bắt giữ là Lê Đình Thọ (SN 1973, trú tại tổ 12, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP Hà Nội).
Nguy trang 59 banh heroin trong thung nhan tren xe khach
 Lê Đình Thọ tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp.
Trước đó, vào lúc 13h 20 ngày 19/8, tại Km 62+400 Quốc lộ 1A, thuộc thôn Minh Khai (xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô khách Ford Transit màu đỏ mang BKS 29B-150.81 chạy tuyến Hà Nội- Lạng Sơn.
Nguy trang 59 banh heroin trong thung nhan tren xe khach-Hinh-2
 Tang vật của vụ án.
Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Lê Đình Thọ vận chuyển một thùng catton, được ngụy trang quả nhãn bên trên, còn bên dưới là 59 bánh chất bột màu trắng và 36.000 viên nén màu hồng. Thọ khai nhận, đó là heroin và ma túy tổng hợp.
Đấu tranh khai thác đối tượng, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ thêm hai đối tượng.
Hiện cơ quan công an tiếp tục được điều tra mở rộng.

Khiếp cảnh sơn nữ đu mình nơi vách đá hái na

Vào mùa thu hoạch, mỗi ngày người dân ở Chi Lăng Lạng Sơn băng rừng, lội suối thậm chí treo mình nơi vách đá dựng đứng để thu hoạch na.

Khiep canh son nu du minh noi vach da hai na
 Hàng năm cứ vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 khi tiết trời thu se lạnh cũng là đến lúc mùa na chín. Người dân vùng núi đá vôi ở Chi Lăng (Lạng Sơn) lại nhộn nhịp rủ nhau băng rừng, vượt suối thậm chí treo mình nơi vách đá dựng đứng để thu hoạch na.
Khiep canh son nu du minh noi vach da hai na-Hinh-2
Nằm cạnh quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Chi Lăng (Lạng Sơn) nếu không để ý thì ít ai biết rằng nơi đây chính là vựa na lớn nhất của cả nước. Nằm cheo leo bên những sườn núi đá tai mèo nhọn hoắt chính là màu lá xanh mướt của hàng trăm ngàn cây na vươn mình từ những khe đá, bò từ dưới chân núi lên các sườn cao. 

Kon Tum: Thuê “xã hội đen” đe dọa, ép bán chanh dây giá thấp?

Thấy thương lái từ xa đến thu mua chanh dây của người dân giá cao, một tư thương đã thuê “xã hội đen” đe dọa, ép người dân bán giá thấp hơn.

Ngày 19/8, ông Phạm Văn Lập - Chánh Văn phòng UBND huyện Đắk Hà, Kon Tum - xác nhận vụ việc có tình trạng “xã hội đen” đe dọa thương lái, nông dân mua bán chanh dây xảy ra tại xã Đắk Hring. Sau khi nắm thông tin, huyện đã có chỉ đạo gấp yêu cầu cơ quan Công an huyện Đắk Hà phối hợp với Công an xã Đắk Hring điều tra, làm rõ để người dân yên tâm làm ăn.
Trước đó, Công an huyện Đắk Hà cũng đã nhanh chóng xác minh 2 đối tượng trực tiếp đến đe dọa người dân và tài xế lái xe chở chanh dây tại xã Đắk Hring. Trong đó, có một người tên Phạm Văn Tuân (chưa xác định địa chỉ cụ thể). Tuân là đối tượng bị Công an tỉnh Kon Tum đang truy tìm vì liên quan đến một vụ mua bán vũ khí. Vụ việc vẫn đang được điều tra, xác định động cơ, mục đích các đối tượng.