Người vợ bê bết máu chết gục dưới tay chồng giữa đêm khuya

(Kiến Thức) - Tiếng la hét kêu cứu của người phụ nữ khiến hàng trăm người dân bừng tỉnh giữa đêm khuya vội chạy đến hiện trường nhưng người chồng đã đâm chết vợ.

Liên quan đến vụ án mạng chồng đâm chết vợ vì mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn quận Gò Vấp, TP HCM, ngày 18/7 công an TP HCM vừa tiếp nhận nghi can gây án và tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Nguoi vo be bet mau chet guc duoi tay chong giua dem khuya
Người thân đang lo hậu sự cho nạn nhân. 
Trước đó khoảng 0h30 rạng sáng cùng ngày, hàng trăm người dân sống tại con hẻm trên đường Nguyễn Du, phường 7, quận Gò Vấp đã bừng tỉnh giấc khi nghe tiếng cãi vã rồi tiếng kêu cứu thất thanh của chị L.T.T.T (28 tuổi) tại căn nhà số 49C, đường Nguyễn Du.
“Lúc này nhiều người vội chạy đến để xem sự thể thì phát hiện chị T. nằm gục dưới sàn trong phòng ngủ, người đầy thương tích bê bết máu nên định đưa đi cấp cứu nhưng xác định nạn nhân đã tử vong”, một người dân kể lại.
Nhận tin báo, công an phường, đội cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp đã đến hiện trường để làm rõ vụ việc. Cùng thời điểm này, nghi can Nguyễn Hoàng (44 tuổi, chồng của nạn nhân T.) đã đến công an phường 7 tự thú và khai nhận chính Hoàng đã đâm chết vợ.
Đối tượng khai nhận vợ chồng có 2 đứa con trai và thời gian qua Hoàng đi làm ăn xa, vợ ở nhà bán trái cây ở chợ Gò Vấp. Tuy nhiên việc làm ăn thua lỗ nên Hoàng luôn trong cảnh bế tắc lâm cảnh nợ nần. Đêm 17/7, Hoàng về nhà bàn với vợ chuyện bán nhà trả nợ và giữa 2 vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn mà theo Hoàng vì chị T. ghen tuông cho rằng mình mắc nợ là vì quan hệ tình cảm bên ngoài. Trong lúc nóng giận, Hoàng đã dùng kéo đâm vợ nhiều nhát khiến chị T. tử vong.

Thanh tra kho bạc Hải Dương đánh chết vợ vì... mặc váy ngắn

(Kiến Thức) - Nguyên nhân vị Thanh tra kho bạc Nhà nước  đánh vợ đến chết chỉ vì nổi cơn ghen khi thấy vợ mặc váy ngắn lại còn rủ hắn lên giường vui vẻ.

Liên quan đến vụ án, Thanh tra kho bạc Nhà nước chi nhánh Hải Dương Vũ Trung Hiếu (41 tuổi) trú tại lô 20.25 khu Vạn Lộc (Phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đánh vợ là Vũ Thị Minh (41 tuổi), nhân viên ngân hàng BIDV đến tử vong, mấy ai ngờ, nguyên nhân chỉ vì Hiếu nổi cơn ghen khi thấy vợ mặc váy ngắn.

Bí Thư Đà Nẵng động viên con gái trả lại đất?

Đó là giãi bày của ông Trần Thọ - Bí thư Đà Nẵng tại cuộc họp thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về vấn đề đất đai của con gái mình.

Phát biểu đầy tâm trạng tại cuộc họp, Bí thư Đà Nẵng Trần Thọ nói: “Tôi rất buồn sau khi đọc xong bài báo mà Tuổi Trẻ đăng sáng 17/7. Tôi chỉ nghĩ rằng mọi chuyện cũng đơn giản thôi. Ai ngờ khi báo đăng lên thì dư luận xôn xao quá. Tôi đang tính đến việc động viên con gái trả lại hai lô đất cho TP”.

"Tuy nhiên vụ việc xảy ra rồi, dù sao cũng rất dở. Sai thì không sai, nhưng không phù hợp. Tôi đang tính đến việc hay là động viên con gái trả lại hai lô đất cho TP. Thú thật tôi rất buồn về chuyện này”.
Ông Trần Thọ - bí thư Thành ủy Đà Nẵng 
Bi Thu Da Nang dong vien con gai tra lai dat?
 Vị trí đất “vàng” ở đường Phan Bội Châu mà bà Trần Thị Yến Minh được bố trí - Ảnh: HỮU KHÁ
Ông Thọ cho biết gia đình ông về xã Hòa Phát (Hòa Vang, nay là phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) mua đất ruộng của dân với diện tích 660m2 với mục đích sau này cho con cái làm nhà ở. Năm 2003, gia đình ông xin tách thửa 400m2, đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất 400m2 đất vườn này sang đất ở cho con gái là Trần Thị Yến Minh.

“Khi chuyển sang đất ở thì con gái tôi cũng đã làm móng nhà chuẩn bị cho tương lai ổn định lâu dài. Nhưng không ngờ sau đó khu đất thuộc diện quy hoạch và giải tỏa, do vậy TP mới bố trí tái định cư cho con tôi bốn lô”.

Theo ông Thọ, do bà Minh muốn sau này tiện cho việc đi lại, học hành của con cái nên chủ động làm đơn gửi lãnh đạo TP xin hoán đổi vị trí hai lô đất từ phường Hòa An (Q.Cẩm Lệ) về đường Phan Bội Châu (phường Thạch Thanh, Q.Hải Châu).

“Tôi nghĩ việc này cũng đơn giản thôi, khi ấy rất nhiều người (thuộc diện giải tỏa) cũng làm việc đó và lãnh đạo TP đều giải quyết cho hết. Tôi thấy con gái mình thuộc diện giải tỏa thật sự, là cán bộ nhà nước (bà Minh hiện là giảng viên tại Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng), tôi nghĩ chuyện xin hoán đổi chắc cũng đơn giản thôi, không có gì ảnh hưởng cả. Thật ra trong vụ việc này gia đình tôi chẳng đặc quyền đặc lợi gì. Mục đích cuối cùng là ở chứ chẳng buôn bán gì, trên thực tế thì mới mua xong để đó chứ chưa làm nhà” - ông Thọ phân trần.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết sáng nay 17/7, ngay sau khi báo Tuổi Trẻ có bài phản ánh, bản thân ông nhận được rất nhiều điện thoại từ người dân đến cán bộ lão thành hỏi vì sao lại có sự ưu ái đó.

“Tại cuộc họp này, tôi xin nói lại rằng trường hợp các hộ giải tỏa sau khi nhận đất tái định cư mà có ý nguyện xin đổi sang vị trí khác là rất phổ biến, trong đó người dân là phần lớn, cán bộ ít lắm. Trường hợp chị Minh, con gái anh Thọ là một trong số đó. Ở đây có sự trùng lặp ngẫu nhiên”, ông Huỳnh Đức Thơ giải thích.