Người tình không thích cafe "đèn mờ", chủ quán bị bóp cổ đến chết

(Kiến Thức) - Thấy "bồ nhí" mở quán cafe "đèn mờ", Toàn tỏ vẻ không hài lòng, hai bên thường xuyên xảy ra cãi vã nảy lửa. Đỉnh điểm sau đó Toàn đã dùng gậy đánh, bóp cổ người tình đến chết.

Ngày 11/4, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Mai Quốc Toàn (29 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về tội giết người, cướp tài sản mà bản án cấp sơ thẩm tuyên phạt y là 23 năm tù.
Theo nội dung vụ án giết "bồ nhí" vì mở cafe đèn mờ, dù đã có vợ con nhưng Toàn và là chị Nguyễn Thị Tuyết (30 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) vẫn thuê nhà trọ sống chung với nhau như vợ chồng trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
Toàn đã giết chết "bồ nhí" vì mở quán cafe đèn mờ. Ảnh: CAND.
 Toàn đã giết chết "bồ nhí" vì mở quán cafe đèn mờ. Ảnh: CAND.
Tuy nhiên, quá trình sinh sống hai người thường xảy ra mâu thuẫn do liên quan đến việc chị Tuyết kinh doanh quán cafe đèn mờ kèm theo dịch vụ “nhạy cảm”.
Đỉnh điểm ngày 19/5/2016, khi Toàn đi làm về thấy Tuyết vẫn mở quán làm việc nên xảy ra cãi nhau, Toàn sau đó dùng thanh gỗ đánh, dùng tay bóp cổ "bồ nhí" đến chết.
Gây án xong Toàn lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân nhanh chóng bỏ trốn về quê ở Sóc Trăng. Đến sáng hôm sau em trai của nạn nhân Tuyết phát hiện ra thi thể nạn nhân bên báo cơ quan công an.

CA TPHCM: "Khởi tố chủ quán cafe Xin Chào có vội vã, máy móc..."

(Kiến Thức) - Thiếu tướng Phan Anh Minh, thừa nhận vụ “khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào” của cơ quan điều tra Công an huyện Bình Chánh có vội vã, máy móc...

>>> Clip Công an TP HCM họp báo thông tin vụ "khởi tố chủ quán Xin Chào":

Infographic: Đường dây đánh bạc nghìn tỷ được ông Hóa, ông Vĩnh "bảo kê"

Tính đến ngày 10/4, đã có 88 người bị khởi tố về 6 tội danh, trong đó có ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa - bị khởi tố vì liên quan "bảo kê" đường dây đánh bạc nghìn tỷ.