Người thứ ba không đáng sợ bằng chiếc điện thoại của chồng

Tim bạn sẽ đau nhói khi chạm tay vào điện thoại của chồng. Một ngày có thể không sao. Nhưng một tháng, một năm có thể sẽ khiến bạn sống trong khổ đau.

Đàn bà đừng sợ chồng phản bội mà hãy sợ... chính chiếc điện thoại của anh ấy.
Đàn bà hay hỏi nhau là bạn sợ nhất điều gì? Họ đều trả lời giống nhau: sợ nhất bị chồng phản bội, bị chồng chê béo, chê già. Nhưng, rất ít đàn bà phát hiện ra kẻ thù không giấu mặt, ngày nào cũng hiển hiện trong ngôi nhà của mình, tay trong tay cùng chồng mình. Cô nàng ấy chính là... chiếc điện thoại!
Điện thoại là nơi chứa chất rất nhiều sự thật, nơi đó đôi khi là “lãnh địa” của những dòng tin nhắn mùi mẫn của chồng và gái. Đàn bà nào chạm phải chiếc điện thoại ấy, có ngày sẽ tan nát cõi lòng chỉ vì những bí mật đã bị phơi bày.
Nhiều người vợ tự ra cho mình một quy tắc nghiêm ngặt là không bao giờ cầm vào điện thoại của chồng. Vì họ biết, chỉ cần cầm đồ vật ấy trên tay, cái tò mò, hờn ghen sẵn có của đàn bà sẽ trỗi dậy và lôi cuốn họ vào vô số những kiếm tìm khác. Biết đâu, sự phản bội của chồng sẽ sờ sờ ra đó và người vợ sẽ không kìm lòng được mà đâm đơn ra tòa? Biết đâu đấy!
Các bà vợ bản lĩnh, thường tỏ ra coi khinh điện thoại của chồng, không thèm ngó, không thèm chạm tay vào, miễn sao anh ta đừng để họ bắt quả tang.
Nguoi thu ba khong dang so bang chiec dien thoai cua chong
Đừng vì quá tò mò mà chạm tay vào những bí mật của anh ấy, biết đâu bạn sẽ nhói đau - Ảnh minh họa: Internet 
Nhưng cũng có những bà vợ, chỉ chờ chồng sơ ý một cái là chộp lấy điện thoại, đọc lấy đọc để, mò mẫm vào cả Facebook, Viber, Zalo... xem có tin nào còn sót không. Hở ra là sẽ tra khảo chồng cô ta là ai, anh kia là ai, cái này là sao, cái kia là thế nào... Lúc đó, cuộc sống hôn nhân sẽ bị chao đảo bởi vô số dữ liệu bị phanh phui từ chiếc điện thoại.
Biết rằng đó là tự do cá nhân của các anh chồng nhưng các chị vợ có đời nào tha cho. Mà đã là đàn bà thì hầu như ai cũng có sẵn bản tính tò mò, muốn khám phá. Khám phá xong chỉ để xét nét, khuấy tung cái tổ ấm mình lên bằng một thái độ tiêu cực.
Tất nhiên, cũng nhờ điện thoại mà biết bao bộ mặt phản bội của đàn ông bị lột ra và nhiều người vợ nhanh chóng thoát khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ. Ở đó, đàn bà dễ dàng nhận ra bộ mặt thứ hai, thứ ba của chồng. Ở đó, hàng trăm ngàn tin nhắn mùi mẫn của người đầu ấp tay gối mỗi ngày dành cho kẻ thứ ba lộ ra. Cũng ở đó, hôn nhân của đàn bà bị xô xuống vực!
Cho nên, nếu muốn bỏ chồng và đã chán chồng, trợ thủ đắc lực cho đàn bà chính là chiếc điện thoại. Cũng như, nếu muốn tìm hiểu vì sao cơm không lành canh không ngọt, muốn lôi kẻ thù giấu mặt kia ra ánh sáng, thì tìm nó trong điện thoại - Thế nào cũng ra!
Nhưng...
Đàn bà nhớ nhé, tim bạn sẽ đau nhói một khi chạm tay vào điện thoại chồng. Một ngày có thể không sao. Nhưng một tháng, một năm có thể sẽ khiến bạn sống trong khổ đau, hồi hộp.
Rồi, biết đâu bao ngày tháng tình nghĩa chỉ một chút xích mích cãi cọ lại tiêu tan hết thành bọt biển.
Đàn bà cũng nên nhớ, bạn có thể tìm hiểu tin nhắn trong điện thoại chồng nhưng tuyệt đói không để cho anh ta đọc những gì trong điện thoại của mình. Ai cũng có những bí mật, nếu bạn đã khám phá ra bí mật của kẻ khác thì tốt nhất hãy biết đường mà giữ chặt bí mật mà mình có.
Đàn ông trên đời đa phần đều đang phản bội hoặc có những lúc từng phản bội. Điện thoại của anh ta chính là nhân chứng, là căn phòng bí mật chứa đầy những bằng chứng tố cáo con người thật anh ta.
Cho nên, muốn giữ hay muốn bỏ, tùy các bà vợ có thái độ khác nhau đối với “cô nàng” bất ly thân của chồng đó: chiếc điện thoại.

Các con à! Mẹ không phải là osin!

Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành... osin!

Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày mẹ con dâu có bầu. Con dâu nghén quá nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi cả một đời chăm sóc các con còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cỏn con khi mà mẹ thực sự muốn được gần con, gần cháu. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để "thích nghi".
Cac con a! Me khong phai la osin!
 Ảnh minh họa.

Ôm cục tiền lớn, chồng chưa cưới “lặn một hơi” cùng... người yêu

Những gì đã mất cô nghĩ cháu nên để cho nó đi vào dĩ vãng, bởi có tiếc nuối, có tự hành hạ bản thân thì cũng không thể lấy lại được từ kẻ sở khanh lừa đảo kia. 

Om cuc tien lon, chong chua cuoi “lan mot hoi” cung... nguoi yeu (Tien)
 Ảnh minh họa: Internet

Những gì đã mất cô nghĩ cháu nên để cho nó đi vào dĩ vãng, bởi có tiếc nuối, có tự hành hạ bản thân thì cũng không thể lấy lại được từ kẻ sở khanh lừa đảo kia.

Theo những lời cháu kể trong câu chuyện "Chàng kỹ sư giao thông và cú lừa tình, tiền cạn tàu ráo máng", cháu cho họ tiền, cháu cho họ tình có bằng chứng, có giấy tờ gì không mà nuôi hi vọng đòi lại?

Tốt nhất cháu hãy quên chuyện đó đi sau khi đã biết nguyên nhân tại sao mình phải gánh chịu hậu quả cay đắng như vậy! Nếu cháu cảm thấy sự mất mát đó là quá sức chịu đựng của cháu thì cháu hãy tâm sự cho bố, mẹ biết để gia đình có ý kiến hoặc có kế hoạch giúp cháu một số tiền khắc phục tạm thời để cháu không gặp khó khăn về tài chính.

Đồng thời bố, mẹ cũng thông cảm với chuyện không hay về tình yêu của cháu và người đàn ông đã từng là anh trai của bạn lại ở cùng làng đó. Còn nếu cháu chịu được thì ráng chịu đừng để bố, mẹ phải phiền lòng vì những gì cháu đã nhẹ dạ, cả tin mà tự gây tổn thất cho mình.

Không việc gì phải tự ti hay xấu hổ cả cháu ạ, ai cũng có lúc phạm sai lầm, điều quan trọng là sau sai có biết đứng lên để sống tốt hơn hay không thôi. Cô mong cháu dũng cảm, nghị lực, chúc cháu sớm có được cuộc sống bình yên, may mắn.


Cuộc gặp bất ngờ khiến gã đàn ông “tháo nhẫn đi tán gái” run như cầy sấy

Nguyên nhân đơn giản vô cùng, người phụ nữ xinh đẹp này chính là vợ chàng, chứ nào phải cô gái chàng mới quen!

Tối nay nàng vô cùng xinh đẹp, khiến không ít đàn ông trong nhà hàng phải ngoái nhìn. Song khi "nàng" đến gần, vẻ quyến rũ chàng dày công bày ra lập tức bốc hơi, chỉ còn lại sự kinh hoàng thất sắc.  
“Anh ơi, tối nay mình hẹn hò đi anh! Thời tiết lạnh giá thế này thật thích hợp để người với người trao nhau hơi ấm”, chàng nhận được tin nhắn đầy tình tứ từ cô gái mới quen, sung sướng đáp ứng ngay tắp lự. Hai người thống nhất địa điểm là một nhà hàng lãng mạn. Nàng còn gợi ý rằng mình sẽ vô cùng mừng vui nếu nhận được một bó hoa hồng đỏ thắm vào buổi tối thế này, khiến chàng vội vã lên mạng hỏi bạn bè nơi bán hoa có tiếng để đi mua.