Người thân lật mặt kẻ giết vợ rồi chở xác về quê chôn cất

Nghĩa giết vợ rồi bỏ xác vào thùng phuy nước, sau đó chở từ Sài Gòn về quê khai tử.

Ngày 5/7, vùng quê nghèo thuộc ấp 8 xã Tân Phước (huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ chồng giết vợ rồi thuê xe chở từ Sài Gòn về Tiền Giang để chôn cất, phi tang.
Chở xác vợ về quê khai tử
Trong căn nhà gạch nhỏ chưa tô trét nằm giữa đồng ruộng, bàn thờ chị Giang nghi ngút khói giữa trong tiếng cầu kinh của người dân Tân Phước. Theo tục lệ địa phương, hôm nay mọi người cầu kinh mở cửa mả cho nạn nhân.
Căn nhà nhỏ này là của người em sống cùng mẹ già nạn nhân. Vợ chồng chị Giang không có nhà riêng nên khi chị mất, người thân đem về đây để chôn cất.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lê Trai.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lê Trai. 
Chị Nguyễn Thị Thanh Giang (42 tuổi, quê Vĩnh Long), cách đây gần 20 năm lên Tiền Giang làm công nhân rồi cưới Nguyễn Văn Nghĩa (42 tuổi, ngụ ấp 8, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông). Vợ chồng này đã có 2 con, con trai lớn 16 tuổi, con gái mới 4 tuổi.
Cuộc sống khó khăn, vợ chồng cùng lên Sài Gòn làm thuê. Trước đây, chị Giang làm công nhân, Nghĩa làm thợ thạch cao. Về sau, 2 vợ chồng cùng về làm lò mổ heo nên cuộc sống dần ổn định.
Anh Tuấn (người quen của Nghĩa) cho biết, anh cùng làm chung với vợ chồng chị Giang ở lò mổ. Tối 30/6, thấy Nghĩa đi làm một mình nên anh hỏi thăm. Người chồng trả lời chị Giang bệnh. Đến rạng sáng 1/7, mọi người nghe tin chị Giang tự tử.
Khi con trai của nạn nhân tỉnh giấc thì phát hiện vụ việc nên gọi điện báo tin cho cha. Nghĩa về đến nơi liền ôm thi thể vợ ra ngoài lau vết máu rồi nói với con và những người có mặt rằng vợ tự tử và xin chủ nhà cho tổ chức đám tang nhưng không được đồng ý.
Sau đó, Nghĩa thuê xe chở xác vợ về quê Tiền Giang để chôn cất. Mọi người không nghi ngờ gì vì thấy Nghĩa vẫn lo ma chay cho vợ bình thường. Sáng cùng ngày, Nghĩa đến UBND xã Tân Phước làm giấy khai tử cho vợ.
Trên người nạn nhân có nhiều vết thương dã man
Theo anh Phong (người thân nạn nhân Giang), gia đình ở TP Vĩnh Long rất bất ngờ khi nhận được điện thoại từ cháu ngoại thông báo mẹ mất. Lúc này, gia đình chị Giang không tin vào việc nạn nhân tự tử.
Theo anh Phong, cách đây vài năm, chị Giang có bị trầm cảm, nhưng sau đó chữa khỏi. 2 tháng trước, chị Giang thuê xe cho cả gia đình về thăm nhà. Mọi người ai cũng vui mừng vì biết chị hết bệnh, sống vui vẻ và có công việc ổn định.
Khi nhìn thi thể nạn nhân lần cuối, thấy những vết thương trên người, các vết cắt sâu đứt hết gân ở cả 2 tay, một vết đâm sâu ở bụng kéo dài từ rốn sang hông, gia đình nghi chị Giang bị sát hại. Cùng với thái độ mập mờ của Nghĩa, sau khi bàn bạc, gia đình chị Giang quyết định báo công an để tìm ra sự thật.
"Một phụ nữ chân yếu tay mềm không thể tự tử với những vết thương dã man như vậy, tôi tin chắc rằng chị mình bị sát hại", anh Phong nói. Mặc dù Nghĩa mong muốn chôn nạn nhân ngay nhưng gia đình chị Giang nhất quyết không cho, chờ công an đến khám nghiệm tử thi.
Theo một cán bộ điều tra Công an huyện Gò Công Đông, sau khi nhận được tin báo của Công an xã Tân Phước, huyện đã cử tổ công tác xuống phối hợp nắm tình hình. Sau đó, nơi này làm văn bản gửi lên Công an huyện Nhà Bè (TP HCM) để xác minh vụ việc.
Nhận tin báo, Công an huyện Nhà Bè đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM chia làm 2 tổ công tác nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tổ thứ nhất có mặt tại ngôi nhà khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ.
20h ngày 1/7, tổ thứ 2 đến Tiền Giang phối hợp các đơn vị sở tại khám nghiệm tử thi. Đến 5h sáng hôm sau, lực lượng chức năng xác định nạn nhân bị nhiều vết cắt sâu ở 2 bên cổ tay, gân tay đứt lìa.
“Nếu một vụ tự tử bình thường, khi nạn nhân cắt đứt một gân tay thì không thể dùng tay bị thương cắt tay còn lại. Người chồng là đối tượng bị nghi ngờ nhiều nhất”, một điều tra viên nhận định.
Trong quá trình điều tra, Nghĩa liên tục chối tội. Ông ta cho rằng vợ từng bị trầm cảm, đã tự tử một lần nhưng thất bại. Phải mất nhiều giờ, bằng những phương pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng buộc nghi can thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Ông ta khai do có người tình bên ngoài cộng với điều kiện kinh tế khó khăn nên vợ chồng hay xảy ra cãi vã. Trong lúc bực tức vì bị vợ cằn nhằn chuyện ăn nhậu nên hung thủ đã ra tay sát hại vợ.
Tối 30/6, Nghĩa đi nhậu xỉn rồi về nhà ngủ say. Khoảng 1h20, chị Giang sau khi chuẩn bị xong đồ nghề gồm 2 con dao Thái Lan thì vào phòng gọi chồng dậy đi làm.
Nghĩa vì quá say nên không dậy, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Người chồng sau đó cầm dao rạch nhiều nhát vào tay khiến vợ mất nhiều máu, nạn nhân bò vào nhà vệ sinh.
Nghĩa bỏ mặc vợ rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, vào nhà vệ sinh thì thấy vợ ngất xỉu, ông ta bế bỏ vô thùng nước màu xanh cao khoảng 1,2 m khiến nạn nhân tử vong vì ngạt.
Sau đó lau sạch vết máu và đi làm. Đến sáng, nhận được tin báo vợ mất, Nghĩa về nhà ôm vợ ra ngoài rồi nói với mọi người vợ mình tự tử. Sau đó thuê xe chở về quê ở Tiền Giang chôn cất. 

Mãn nhãn những mẫu giày cưới hot nhất mùa thu 2016

(Khỏe Plus 24h) - Cùng ngắm nhìn những mẫu giày cưới hot nhất mùa thu 2016 của các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Man nhan nhung mau giay cuoi hot nhat mua thu 2016
 Những đôi giày cưới có tạo hình đơn giản với tone màu sáng như trắng, kem và màu trắng ngà... đang là xu hướng rất được ưa chuộng bởi các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới.  
Man nhan nhung mau giay cuoi hot nhat mua thu 2016-Hinh-2
Sau đây là những mẫu giày cưới hot nhất mùa thu 2016 được xếp hạng bởi tạp chí thời trang Vogue. 
Man nhan nhung mau giay cuoi hot nhat mua thu 2016-Hinh-3
Năm 2016 không phải là năm giành cho những thiết kế quá kiểu cách. Kể cả những mẫu thiết kế cầu kỳ nhất như "Evening" của Casadei cũng không mang lại nét "phá cách" thực sự.  

Nỗi lòng đại gia chưa bao giờ tìm được người yêu thật lòng

(Kiến Thức) - Nếu không quá giàu giàu, không sống trong nhung lụa thì biết đâu tôi lại tìm được người yêu thật lòng với mình. 

Tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện nhà lại là con trai độc đinh, vậy nên từ nhỏ bố mẹ tôi đã để tôi có cuộc sống mà bao người phải mơ ước. Tuy biết nhà mình giàu nhưng tôi hiểu bố mẹ tôi cũng đã từng phải vất vả, nỗ lực mới có được như ngày hôm nay. Những năm tháng còn đi học, tôi luôn cố gắng học hành, ngoan ngoãn để không làm bố mẹ phiền lòng. Sau khi trưởng thành, bố mẹ giao toàn bộ tài sản và công ty của gia đình cho tôi quản lý, vậy là mới 28 tuổi tôi đã trở thành ông chủ của công ty thủy sản có tiếng.
Tôi tạo cho mình một hình mẫu hoàn hảo, ăn mặc sang trọng , đi xe xịn, quần áo hàng hiệu, nước hoa đắt tiền, người ta gọi tôi là đại gia. Tôi cũng không quá quan trọng cái danh mà người đời vẫn hay gọi, nhưng cũng phải khẳng định, gia đình tôi chưa bao giờ phải nghĩ về chuyện tiền bạc. Nhiều cô nàng chân dài vây quanh mời gọi nhưng tôi cũng chỉ thích chơi vui, tìm hiểu cô này, cô nọ chứ không xác định yêu hay dành tình cảm thật lòng cho ai đó. Những người con gái đến bên tôi nếu gia đình giàu có thì đa phần họ lòe loẹt, ưa hình thức. Còn những cô gái nghèo thì lại lấy mác gái ngoan để tìm sự thương xót. Tôi cần tìm một người yêu thật lòng, một người yêu bằng cả trái tim cho tôi cảm xúc thật sự.