Người phụ nữ gây sốt mạng khi đăng ảnh làm nail cho gà cưng

Một người phụ nữ ở Thượng Hải, Trung Quốc, đã biến chú gà trống cưng của mình trở thành một cơn sốt trên mạng sau khi làm nail và đăng ảnh nó lên mạng.

Yi Yi, người sở hữu một chú gà trống cưng gần đây đã quyết định đưa con vật cưng đến một tiệm làm nail để tân trang nhan sắc. Tuy nhiên, các nhân viên ở tiệm nail đã từ chối làm móng cho con gà vì sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của tiệm bởi khách hàng của họ chủ yếu là người dân. Vì vậy, người phụ nữ đã tự mình làm móng cho con gà. Cô mất hơn một giờ đồng hồ để sơn móng chân cho gà và thành quả trông tuyệt vời.
Nguoi phu nu gay sot mang khi dang anh lam nail cho ga cung
 
Ngoài sơn móng tay nhiều màu, Yi Yi cũng thêm một số đồ trang trí bắt mắt, như sequins và hạt để trông bắt mắt hơn.
Yi Yi cho hay, buổi chăm sóc sắc đẹp là một món quà cô dành cho con gà cưng vì nó đã ở bên cạnh cô suốt hai năm khó khăn vừa qua và cô muốn thể hiện sự biết ơn của mình với nó.
Nguoi phu nu gay sot mang khi dang anh lam nail cho ga cung-Hinh-2
 

Nguoi phu nu gay sot mang khi dang anh lam nail cho ga cung-Hinh-3
Cô chủ còn đính thêm đá vào móng chân cho gà cưng. 
Sau khi những bức ảnh và video về bộ nail đẹp và sang trọng của chú gà trống được đăng tải trên mạng xã hội, mọi người đã nảy ra một cuộc tranh luận sôi nổi về sức khỏe của chú gà cưng.
Sau đó, Yi Yi đã phải đứng ra đảm bảo với mọi người rằng bộ móng chân không hề ảnh hưởng đến việc đi lại và sức khỏe của con gà.

Hàng chục con gà tử vong vì tiếng nhạc tra tấn từ nhà hàng xóm

Ít nhất 60 con gà thịt đã chết do không chịu được tiếng nhạc quá lớn phát từ đám cưới của người hàng xóm.

Trong đơn khiếu nại gửi đến đồn cảnh sát Nilagiri, chủ trang trại gia cầm Ranjit Parida, sinh sống tại ngôi làng Kandagaradi, bang Odisha, miền đông Ấn Độ cho rằng tiếng nhạc lớn cực đại trong bữa tiệc trước ngày cưới của người hàng xóm Ramachandra Parida diễn ra hôm 21/11 vừa qua khiến những con gà của anh "đau tim" mà chết.
"Khoảng 23h đêm hôm đó, khi nhà trai tới chơi, họ mở nhạc DJ rất lớn. Bên phía chú rể cũng đốt pháo ầm ĩ. Vì âm thanh quá sức chịu đựng đối với 2.000 con gà thịt trong trang trại nên tôi đã yêu cầu họ giảm âm lượng. Tuy nhiên, tất cả họ đều có vẻ say xỉn và chửi mắng tôi. Những con gà bắt đầu chạy xung quanh vì sợ hãi. Một giờ sau tôi thấy 63 con gà đã chết", anh Ranjit trình bày.

“Ông vua của Tam Giác Vàng” Khun Sa: Ghét cay ghét đắng… ma tuý

Khun Sa nổi danh ở vùng Tam giác vàng lại rất ghét… thuốc phiện và sẽ trừng phạt quân, thậm chí cả con của mình nếu biết họ dám thử hoặc nghiện ma túy.

Thuốc phiện, giết người, ám sát và hối lộ

Khun Sa, sinh năm 1933, có cha là người Trung Quốc, mẹ là người dân tộc Shan ở Myanmar. Cha mất sớm, mẹ tái giá với một người Shan ở khu vực biên giới Myanmar - Trung Quốc.