Người nước ngoài: "Tết ở Việt Nam đáng sợ, người ta uống quá nhiều rượu"

(Kiến Thức) - "Có lần tôi về quê một người bạn, gia đình họ chào đón rất niềm nở, thân thiện. Tuy nhiên, Tết ở Việt Nam cũng đáng sợ, người ta uống rượu quá nhiều mà không quan tâm đến sự an toàn của bản thân hay không" - ông Ad Peacock, nhiếp ảnh gia người Anh.

Người Việt uống quá nhiều vào ngày Tết

Tết luôn là từ mà khi nhắc đến, rất nhiều người sẽ cảm thấy hồi hộp, háo hức mong chờ. Những ngày này, không chỉ có người Việt, mà cả những người nước ngoài sống ở Việt Nam cũng đang cảm thấy hơi thở của Tết Nguyên đán đã rất gần.

Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Ad Peacock, một nhiếp ảnh gia người Anh chia sẻ, đây là lần thứ hai ông đón Tết ở Việt Nam vì muốn ghi những tấm ảnh về con người nơi đây. Một phần ông Peacock quyết định đến Việt Nam bởi được rất nhiều bạn bè gợi ý. Giống với  nhiều người ngoại quốc khác vừa “chân ướt chân ráo” đến Việt Nam, ông Peacock bị “ấn tượng” bởi nét văn hóa giao thông đặc trưng.

Nguoi nuoc ngoai:
 Ông Ad Peacock trên phố Hàng Mã.

Ông nói: “Phải nói là ngày thường, việc ra đường đối với tôi chẳng khác gì đi du lịch mạo hiểm. Tôi thật sự không hiểu tai sao nhiều người không thể chờ đến khi đèn giao thông thật sự chuyển sang màu xanh rồi mới đi. Có vẻ như chuyện tuân thủ luật giao thông ở Việt Nam như thể cho có lệ vậy.

Những ngày Tết thế này, tôi có cảm giác người ta đi nhanh hơn những ngày thường. Tôi đã nhìn thấy những người đi xe máy chở cây, mà sau khi tôi hỏi những bạn bè người Việt thì mới biết đó là cây quất – một loại cây truyền thống trong ngày Tết ở Việt Nam.

Tôi được nghe nói vào ngày Tết thì Hà Nội sẽ rất vắng lặng. Tôi muốn ở lại đây để cảm nhận điều đó lần đầu vì thường ngày quá đông người”.

Ông nói tiếp: “Có rất nhiều điều làm tôi yêu Việt Nam ngay từ những ngày đầu tiên đến đây. Tôi yêu những nụ cười của con người Việt Nam, rất chân thật.

Đồ ăn thì khá rẻ và ngon, ý tôi là đồ vỉa hè ấy. Tôi thích nhất bún chả và bánh mì. Từng dãy phố đông người hơn ngày thường, trang trí nhiều màu sắc, nhất là trên phố cổ những ngày này. Điều ấn tượng nhất của tôi về Tết, là khi mọi người bỏ hết mọi thứ sau lưng để về đoàn tụ với gia đình, người thân, rồi thắp hương tri ân tổ tiên".

Ngoài những ấn tượng trên, ông Ad Peacock còn chia sẻ những điều mà ông thấy "đáng sợ" khi trải nghiệm tại đây. 

Ông bộc bạch: “Thực sự tôi thấy Tết ở Việt Nam cũng đáng sợ. Nó chỉ là một chút. Có một lần tôi về quê của một người bạn. Tôi được gia đình họ chào đón rất niềm nở, thân thiện. Bánh chưng cũng là món ăn tôi cảm thấy rất ngon.
Tuy nhiên, điều tôi nói đáng sợ hồi nãy, là việc người ta uống rượu quá nhiều vào ngày Tết mà không quan tâm đến sự an toàn của bản thân hay không. Chính bản thân tôi khi ngồi ăn cùng nhiều người cũng phải từ chối không ít lần để có thể giữ cho mình tỉnh táo.
Khi say, thì người ta hay không làm chủ được lời nói, rồi gây ra mâu thuẫn. Đó cũng là điều mà tôi hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi dần dần”.
Ở lại Việt Nam để tìm lại không khí Tết

Đến từ Nhật Bản, anh Kazuhiko Yamada hiện đã sống và làm việc ở Việt Nam được 5 năm. Anh cảm thấy Tết ở Việt Nam khá thân thuộc, do nền văn hóa giữa 2 nước có nhiều điểm tương đồng.

“Một trong những điều mà tôi thích nhất ở Hà Nội là nhâm nhi cà phê ở một góc, nhìn ra phía cửa sổ ngắm phố phường. Tôi cảm nhận rất rõ cái chất "Hà Nội" khi tự tay lái xe máy trên từng con phố. Rồi khi Đội tuyển Việt Nam chiến thắng, người ta đổ xô ra đường ăn mừng với chiếc áo in hình sao vàng. Những ngày Tết này, rất nhiều người mua cây đào rồi cả quà tặng" - anh Yamada hào hứng kể.

Nguoi nuoc ngoai:
 Anh Kazuhiko Yamada trong một chuyến du lịch Hạ Long.

Anh cho biết: "Tôi đã cảm nhận Hà Nội suốt 5 năm nay và nhận thấy rằng thủ đô đang thay đổi khá nhiều. Tết cũng vậy. Các shop quần áo đua nhau trang trí, giảm giá dịp cuối năm. Ở siêu thị thì có rất nhiều mặt hàng được bày bán. Chất lượng các sản phẩm tốt dần, nhưng giá cũng không hề rẻ. Bánh và rượu vang đều rất tuyệt. Giờ thì tôi cũng có thể tìm được những món sô cô la ngon lành ở Việt Nam.

Tết là một dịp mà bất cứ ai cũng thấy thiêng liêng khi nhớ về cội nguồn. Tất nhiên, nhiều người vẫn giữ được những nét truyền thống của ngày Tết. Ví dụ như về quê và sum họp với gia đình, quây quần bên nồi bánh chưng. Nhiều người khác thì lại chọn cách đi du lịch nghỉ dưỡng.

Tôi biết đây là thời buổi kinh tế, nên phong cách sống cũng đang dần thay đổi. Nhưng tôi hy vọng, người Việt sẽ tận hưởng những ngày này cùng những người yêu thương, kể cả khi cách tận hưởng ngày Tết đang dần thay đổi từng ngày”.

Nói về những ngày Tết ở Nhật Bản, anh Yamada tâm sự rằng có chút tiếc nuối vì ngày Tết âm lịch ở quê nhà đang dần mờ nhạt. Đó cũng là một trong những lý do mà anh muốn tiếp tục ở lại Việt Nam để có thể cảm nhận không khí năm mới.

Những tai nạn "ất ơ" trong những ngày cận Tết

Thời điểm cận Tết mọi người tất bật dọn dẹp nhà cửa để đón Tết và những tai nạn sinh hoạt rất hay xảy ra...

Nhung tai nan
 

Cận Tết, tối 2/2 (27 Tết), chúng tôi có mặt tại BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM) và ghi lại những tai nạn sinh hoạt khó ngờ.

Tét mí mắt vì nổ bình ga

Cửa khoa Cấp cứu bật mở, một bà độ 45 tuổi máu me đầy mặt nằm trên băng ca được người con trai đẩy vô trong. Bà này một tay bịt mắt, một tay nắm áo con trai nói lớn: “Con ở lại, đừng bỏ mẹ”.

Sau khi khám, bác sĩ (BS) ghi nhận bà này bị một vết cắt dài và sâu trên mí mắt nên buộc phải khâu lại. BS cho biết may mắn vết thương không làm hư mắt.

Người con trai kể lại: “Nhà tôi ở một quận vùng ven TP.HCM. Khoảng 22 giờ mẹ tôi đi công chuyện ngang qua nhà hàng xóm. Bất ngờ bình ga nhà này nổ và miểng văng trúng mí mắt mẹ tôi. Tết nhứt mẹ tôi hay làm mứt gừng và hầm nồi giò măng. Giờ mẹ tôi bị vầy thì không biết có làm những thứ đó cho cả nhà ăn trong ba ngày Tết được không nữa...”.

Bể đầu vì cây gỗ trên cao rớt trúng

Lát sau, một bà tầm 50 tuổi nằm trên băng ca cũng máu me đầy đầu được người nhà đẩy vô khoa Cấp cứu. Sau khi khám, BS ghi nhận một vết thương khá sâu gần đỉnh đầu nên tiến hành băng bó, cho chụp CT scan.

Kết quả cho thấy vết thương không ảnh hưởng đến sọ não. BS cho chích thuốc và đề nghị bà này nằm tại chỗ độ 1 tiếng để theo dõi vết thương rồi cho về.

Chồng bà này cho biết do nhà chật chội nên một số dụng cụ được gác trên cao. Khi bà này đi ngang thì bất ngờ khúc gỗ khá to rớt xuống trúng đầu.

“Năm hết Tết đến mà đầu bị băng bó trắng toát như thế này thì sao dám đi chúc Tết họ hàng, bạn bè...” – ông chồng thở dài.

Tay đứt sâu vì hũ củ kiệu

Độ 15 phút sau, một bà tròm trèm 56 tuổi tay phải băng bó sơ sài được con gái dẫn vô khoa Cấp cứu. Sau khi kiểm tra vết thương, BS ghi nhận một vết cắt dài và sâu khiến máu chảy nhiều.

Các BS đưa bà này vô phòng tiểu phẫu để khâu vết thương. Khoảng 30 phút sau, ca phẫu thuật hoàn thành.

Người con gái cho biết cứ mỗi dịp Tết đến là mẹ làm vài hủ kiệu chua vừa ăn vừa biếu họ hàng. Trong lúc bê hủ kiệu chua khá to để trên kệ tủ thì bà này vấp ngã. Hủ kiệu rớt xuống đất, bà chúi ngã và tay phải chống lên đống miểng.

“Tôi lật đật đưa mẹ tới trạm y tế địa phương băng bó cầm máu rồi chở tới BV. Đúng xui quá chừng” – chị này lắc đầu.

“Thằng nhỏ” bị lột ít da

“Má ơi đừng bỏ con! Ba ơi con sợ đau lắm” – một cháu trai độ 10 tuổi vừa ôm “chỗ kín” vừa khóc thét khi được cha mẹ đưa vô khoa Cấp cứu.

BS ghi nhận dương vật cháu trai bị băng kín, rỉ máu. Sau khi tháo băng, BS phát hiện một phần da dương vật bị rách nên đề nghị gia đình chuyển cháu trai tới bệnh viện chuyên khoa nhi.

Người mẹ cho biết cháu trai trèo lên hàng rào trong lúc chơi trò trốn tìm với bạn trong xóm. Do sơ ý nên cây sắt nhọn hàng rào làm trầy xước và lột mảng da “thằng nhỏ” của cháu trai.

Theo BS Bá Duy Khương, khoa Cấp cứu BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM), những ngày gần Tết thì tai nạn sinh hoạt tăng hơn so với ngày thường. Nếu ngày thường chỉ khoảng 10 ca tai nạn sinh hoạt thì con số này tăng từ 15-20 ca trong những ngày gần Tết.

Tối 29 Tết thương lái bán hoa rẻ như cho, chịu lỗ để kịp về quê

Những thương lái mang hoa lay ơn từ các tỉnh phía Nam ra Thanh Hóa tiêu thụ nhưng số lượng người mua ít khiến họ phải bán lỗ vốn để có thể kịp về nhà đón tết cùng gia đình.
 

21h30’ tối 3/2 (tức tối 29 tết) tại khu vực chợ đầu mối Đông Hương, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) vẫn còn một số xe đông lạnh mang BKS 78, 79... cùng nhiều thương lái ở các tỉnh Phú Yên, Bình Định... cố gắng mời chào khách mua hoa lay ơn về chơi tết.
Toi 29 Tet thuong lai ban hoa re nhu cho, chiu lo de kip ve que
 Dù đã tối 29 tết nhưng nhiều xe hoa lay ơn vẫn không có mấy khách tới mua.

Toi 29 Tet thuong lai ban hoa re nhu cho, chiu lo de kip ve que-Hinh-2
 Các xe vận chuyển hoa lay ơn ra Thanh Hóa chủ yếu là ở Phú Yên

Hà Tĩnh: Nam thanh niên chém người trọng thương tại quán bi a

Đang xem bi a, một nam thanh niên bị đối tượng mang theo hung khí chém trọng thương.

Mời độc giả xem video: Thanh Hoá: Bắt giữ hàng chục thanh niên mang theo hung khí hỗn chiến trong đêm.

 (Nguồn Đời sống Pháp luật)