Người mẹ đau xé lòng khi con trai riêng bị cha dượng bạo hành

Một câu chuyện về người mẹ đã âm thầm chịu đựng, âm thầm hi sinh… nhưng cho một điều chưa chắc đã xứng đáng.

Câu chuyện của người mẹ khiến nhiều khán giả nghẹn lòng (Ảnh chụp màn hình)

Ngồi trước ống kính máy quay, người phụ nữ với giọng nói nhẹ nhàng, dáng vẻ trầm lặng, đã chia sẻ câu chuyện trong chương trình “Người Thứ 3” khiến nhiều khán giả nghẹn lòng. Ở tuổi 57, chị mang theo một nỗi day dứt kéo dài suốt nhiều năm: đã để con trai riêng sống trong cảnh bị cha dượng đánh đập chỉ vì bản thân sợ người đời dị nghị.

Chị từng ly hôn và làm mẹ đơn thân suốt 10 năm. Khi con trai bước vào tuổi 12, chị mới quyết định đi thêm bước nữa với hy vọng có một người đàn ông làm điểm tựa, không chỉ cho mình mà còn cho con.

Người chồng thứ hai là một công chức hiền lành, có con riêng ở cùng vợ cũ và sống một mình. Thời điểm đó, anh ấy vẫn sống tốt nhờ tiền trợ cấp của cha mẹ.

Qua giới thiệu của bạn bè, hai người quen nhau, tìm hiểu và rồi tiến tới hôn nhân sau gần nửa năm anh kiên trì tiếp cận, mua quà, dạy học và cố gắng lấy lòng cậu con trai riêng.

Khi cả hai dọn về sống chung, cuộc sống tưởng chừng sẽ bình yên. Với đồng lương công chức ít ỏi, họ vẫn tạm ổn nhờ vào sự hỗ trợ tài chính từ gia đình nhà chồng. Thế nhưng, điều không ai ngờ là sau khi kết hôn, người đàn ông ấy dần lộ rõ những mặt tối trong tính cách, đặc biệt là với đứa con riêng của vợ.

Mỗi lần vợ chồng mâu thuẫn, con trai chị trở thành “vật hy sinh”. Anh ta thường xuyên mắng mỏ, có khi còn đánh đập cậu bé. Một lần con dẫn bạn về học nhóm, chỉ vì tranh luận lớn tiếng mà cha dượng sỉ nhục nặng lời: “Mày giống hệt bố mày, không biết phép tắc gì hết”. Trước mặt bạn bè, cậu bé bị xúc phạm nặng nề. Người mẹ chỉ biết ôm con mà khóc, rồi vỗ về: “Nếu thương mẹ, con cố gắng chịu đựng…”.

Đỉnh điểm của sự bất công là khi chị sinh bé gái - con chung của hai người . Anh chồng cưng chiều bé gái như ngọc ngà, còn con trai riêng thì trở thành “cái gai trong mắt”. Cậu bé lớn lên trong sự hờ hững, lạnh nhạt, thậm chí bị đánh chỉ vì về nhà trễ sau buổi đi chơi với bạn bè.

Chị từng nghĩ đến việc ly hôn nhưng rồi chùn bước. “Nếu ly hôn thì hai đời chồng, hai đứa con. Tôi sợ người ta cười chê. Tôi nói với anh là ráng đợi con trai lớn rồi đi học xa, lúc đó mọi thứ sẽ dễ chịu hơn”. Người mẹ cam chịu, níu kéo một cuộc hôn nhân lạnh lẽo chỉ để giữ hình ảnh "gia đình trọn vẹn" trong mắt mọi người.

Hiện con trai chị đã 20 tuổi, thuê trọ sống riêng, rời xa mái nhà từng là nơi khiến cậu ngạt thở. Nhưng những ký ức tuổi thơ bị bạo hành, chắc chắn không dễ phai nhòa.

Nghe xong câu chuyện, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A thẳng thắn nhận định: “Chị không hy sinh gì cả. Nếu thật sự hy sinh, chị đã rời đi, một nách hai con dù có cực khổ nhưng con chị không phải sống trong sợ hãi. Chị sống vì bản thân chị, vì nỗi sợ người đời, chứ không phải vì con. Đứa trẻ mới là nạn nhân, không phải chị”.

Tiến sĩ cũng chỉ ra sự vô trách nhiệm của người đàn ông 40 tuổi vẫn sống dựa vào tiền chu cấp từ cha mẹ. “Một người như vậy thì lấy gì làm chỗ dựa? Một người không đủ khả năng lo cho bản thân thì không thể có lý do để lo cho con riêng của người khác”.

Khi được hỏi liệu có muốn bật đèn để khán giả biết mặt mình hay không, chị im lặng rồi từ chối. “Tôi không tự tin về câu chuyện gia đình mình, sợ bị bàn tán. Chuyện sẽ càng rối thêm thôi”, chị nói.