Người giấu tên tặng 30 triệu USD cho các nạn nhân động đất

Một người đàn ông Pakistan giấu tên ở Mỹ đã quyên góp 30 triệu USD (hơn 700 tỷ đồng) để giúp đỡ các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết hôm 11/2.

Hôm 11/2, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tiết lộ rằng nhà hảo tâm giấu tên đã bước vào đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Mỹ để thực hiện khoản quyên góp khổng lồ giúp đỡ các nạn nhân động đất.
“Cảm động sâu sắc trước tấm gương của một người Pakistan vô danh ở Mỹ đã đến Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ để quyên góp 30 triệu USD cho các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria”, ông Sharif viết trên Twitter cá nhân.
“Những hành động từ thiện như vậy sẽ giúp nhân loại chiến thắng những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua”, ông khẳng định.
Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận thông tin về số tiền quyên góp trên. Họ cho biết các khoản tiền 30 triệu USD và các vật phẩm sẽ được gửi đến hai quốc gia bị ảnh hưởng bởi động đất một cách kịp thời.
Nguoi giau ten tang 30 trieu USD cho cac nan nhan dong dat
Một người phụ nữ đau buồn tiễn đưa người thân trong lễ chôn cất một trong những nạn nhân của trận động đất. Ảnh: AP. 
Trong tweet đăng ngày 11/2, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto cho biết viện trợ cho Syria đang được chuyển qua Beirut, Li-băng. Chính phủ Syria đã cho phép chuyển hàng tiếp tế đến các khu vực do phiến quân kiểm soát.
Ngày 12/2, CNN dẫn nguồn tin cho biết, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad đang trên đường từ Doha đến Istabul gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan để bàn việc hỗ trợ.
“Hai nhà lãnh đạo sẽ bàn các biện pháp mà Qatar có thể hỗ trợ sau động đất và tình hình khó khăn ở những khu vực bị ảnh hưởng”, nguồn tin cho biết.
Quốc vương Tamim bin Hamad là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi xảy ra trận động đất gây hậu quả khủng khiếp hôm 6/2.
Qatar cho biết họ đang điều nhiều chuyến bay cứu trợ để đưa các nhóm tìm kiếm và cứu hộ, cùng các phương tiện, bệnh viện dã chiến, lều bạt và những vật dụng khác đến Thổ Nhĩ Kỳ, hãng thông tấn QNA của của Qatar đưa tin.

“Nghẹt thở” xem giải cứu bé gái mắc kẹt ở cửa sổ tầng 6

An Peng, một lính cứu hỏa, đã giải cứu bé gái hàng xóm bị kẹt đầu vào cửa sổ tầng 6 chung cư ở thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc).

Cụ thể, khoảng 14h30 chiều 18/5, một bé gái được phát hiện vô tình mắc kẹt ở lan can cửa sổ tầng 6, với toàn bộ cơ thể của em treo lơ lửng trong không trung.

“Nghet tho” xem giai cuu be gai mac ket o cua so tang 6
Bé gái bị mắc kẹt vào lan can cửa sổ tầng 6 chung cư. 
An Peng, một người hàng xóm của bé gái làm nghề cứu hỏa, chạy vội ra hiện trường do nghe thấy tiếng trẻ con gào khóc hoảng loạn lúc đang ngồi trong nhà.
Chứng kiến bé gái 5 tuổi hàng xóm trong tư thế treo người lơ lửng ở lưới cửa sổ căn hộ nhà mình, anh Peng lập tức hành động để giải cứu bé gái mà không chút do dự.
Peng bắt đầu leo từng tầng một bằng cách bám lấy các thanh chắn an ninh được gắn ở mặt trước tòa chung cư để trèo lên tầng 6, nơi bé gái gặp nạn.
Theo anh An Peng, khoảng cách giữa các lan can rộng và có thể cháu bé sẽ bị rơi xuống nên anh quyết định giải cứu đứa bé ngay lập tức.
“Nghet tho” xem giai cuu be gai mac ket o cua so tang 6-Hinh-2
An Peng tay không leo tầng 6 giữ bé gái khỏi rơi xuống. 

“Cô bé rất sợ hãi và cứ khóc mãi. Tôi động viên bé không sợ, giải thích rằng mình đang trèo lên để cứu cháu", anh Peng kể lại với People's Daily.

Sau đó, một tay anh Peng bám chặt lưới cửa sổ, tay còn lại ôm bé gái, giữ cô bé trong 10 phút và cố đẩy em lên, tới khi mẹ bé về nhà và kéo con vào trong.

"Thay mặt gia đình, tôi rất cảm kích và biết ơn việc làm tốt đẹp của anh", mẹ bé gái sau đó nói với anh Peng.

Hành động dũng cảm của anh Peng nhận được “cơn mưa” lời khen của người dùng mạng xã hội Trung Quốc.

Phép màu sau 104 tiếng nỗ lực cứu hộ cháu bé rơi xuống giếng

Cậu bé đã sống sót trở về như một kỳ tích khiến cả nước Ấn Độ vỡ òa trong hạnh phúc.

Giữa tháng 6/2022, một sự việc hi hữu xảy ra ở bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ gây rúng động trên truyền thông và dư luận. Một bé trai 10 tuổi không may bị rơi xuống giếng khoan trước nhà. Điều đó dẫn tới một cuộc giải cứu quy mô lớn với hơn 500 người, bao gồm cả quân đội, cảnh sát và các nhân viên cứu trợ thiên tai.