Người đàn ông “vẫn thở” dù nằm trong nhà xác 5 tiếng

Nam bệnh nhân 62 tuổi ở Brazil được nhân viên nhà xác phát hiện vẫn còn thở sau 5 tiếng nằm trong túi đựng xác tại nhà tang lễ do sự nhầm lẫn của bác sĩ.

Trường hợp trên là ông Jose Ribeiro da Silva, được Bệnh viện Estadual do Centro-Norte ở Goiano (Brazil). Ông được tuyên bố tử vong vì bệnh ung thư miệng và trao giấy chứng tử cho người nhà, ngày 29/11.
Sau đó, bác sĩ cho biết thi thể ông Jose được chuyển về nhà tang lễ cách bệnh viện hơn 100 km để gia đình đưa tiễn.
"Tuy nhiên, nhân viên nhà tang lễ đã gọi báo anh tôi vẫn còn thở", em gái nạn nhân, cô Aparecida, em gái của nam bệnh nhân, cho biết.
Theo lời kể của Aparecida, vào lúc 1h sáng ngày 30/11, nhân viên nhà tang lễ phát hiện người đàn ông mắt mở to, vẫn còn hơi thở nhưng khó khăn. Khi đó, ông Jose đã nằm trong nhà xác được khoảng 5 tiếng.
Sau đó, họ đã thông báo cho các bác sĩ và đưa cụ ông trở về bệnh viện.
Aparecida nói với các hãng tin địa phương Brazil rằng cô vội vã đến bệnh viện sau khi được thông báo về sự việc. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau đó, tình trạng của Ribeiro trở nên tồi tệ hơn và ông đã thực qua qua đời vì chứng hạ thân nhiệt đột ngột.
Nguoi dan ong “van tho” du nam trong nha xac 5 tieng
Người thân đưa thi thể ông José Ribeiro đi chôn cất sau khi tử vong. 
"Thật không thể tin được những gì đã xảy ra. Anh trai tôi đã ở trong túi nhựa 5 tiếng đồng hồ, bị ướp lạnh trong nhà xác", Aparecida bức xúc nói.
Sau sự việc, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Tiến sĩ Lucas Campos, người ký vào giấy chứng tử của Ribeiro, đã bị đình chỉ công tác và đang bị điều tra về tội cố ý giết người.
Phó cảnh sát dân sự Rialma, Peterson Amin cho biết nguyên nhân cái chết của ông Ribeiro được cho là do bị hạ thân nhiệt. Điều đó làm tăng trách nhiệm của bác sĩ trong trường hợp tử vong này thành cố ý giết người.
Vào tháng trước, người đàn ông 40 tuổi, ở Ấn Độ, cũng đã "sống lại" sau khi bị tuyên bố là đã chết vì gặp tai nạn và bị đặt trong tủ đông 7 tiếng. Sáng hôm sau, cảnh sát cùng gia đình đến nhận dạng thi thể và đồng ý khám nghiệm tử thi. Khi đó, người thân của anh nhận thấy dấu hiệu chuyển động và báo cho các bác sĩ. Sau đó, người đàn ông được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu để tiếp tục điều trị.

Nhân viên nhà xác giở trò bệnh hoạn với tử thi gây sốc

(Kiến Thức) - Trong thời gian làm việc tại nhà xác này, Munna Bhagat đã có hành vi giao cấu với thi thể của những cô gái trẻ.

Theo Dhaka Tribune, Munna Bhagat, 20 tuổi, làm việc tại nhà xác của Bệnh viện Suhrawardy ở Bangladesh trong 4 năm. Cảnh sát cho biết, Munna đã tận dụng cơ hội phụ trách việc bảo quản và canh giữ các tử thi trước khi việc khám nghiệm diễn ra để thỏa mãn dục vọng bệnh hoạn của bản thân.
Munna thú nhận rằng anh ta đã quan hệ tình dục với ít nhất 6 thi thể phụ nữ trong một năm qua.

Kỳ lạ ngôi làng cứ ngủ dậy lại mất trí nhớ tạm thời

Khoảng 1/5 dân làng Kalachi mắc một hội chứng buồn ngủ kỳ lạ khiến họ có thể đột ngột ngủ thiếp đi trong khi đang làm dở một việc gì đó. Nhiều người khi tỉnh lại còn bị mất trí nhớ tạm thời.

Ngôi làng Kalachi thuộc miền Bắc Kazakhstan có số dân khoảng 810 người. Kể từ mùa xuân năm 2013, khoảng 1/5 cư dân của làng gồm cả trẻ em và người lớn mắc phải hội chứng kỳ lạ là ngủ không kiểm soát. Họ có thể buồn ngủ ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Những giấc ngủ có thể kéo dài cả ngày, một vài ngày hay thậm chí cả một tuần.
Những người ngủ mê man này vẫn có thể nghe được tiếng gọi, nói của những người xung quanh nhưng không thể mở được mắt ra, không thể phản ứng lại.