Bé gái được phát hiện ôm thi thể mẹ mình sau trận lở đất

Các nhân viên cứu hộ Colombia đã chứng kiến cảnh tượng thương tâm của một bé gái 9 tuổi ôm thi thể mẹ mình sau trận lở đất khiến cả anh trai của cô bé cũng thiệt mạng.

Các nhân viên cứu hộ đã chứng kiến một cảnh tượng đau lòng ở Sở Risaralda, Colombia hôm 4/12, nơi mưa lớn đã tàn phá cư dân gây ra trận lở đất kinh hoàng giết chết ít nhất 34 người.
Bé gái Davianni Saray Mosquera, 9 tuổi, cũng mất anh trai trong thảm kịch, đã được giải cứu khỏi đống đổ nát, nơi cô bé được tìm thấy đang ôm thi thể mẹ mình.
Be gai duoc phat hien om thi the me minh sau tran lo dat
Bé gái 9 tuổi được lôi khỏi thi thể người mẹ đã khuất. Ảnh: CEN. 
Sau khi được kéo ra khỏi đống đổ nát, Davianni được đưa lên xe cứu thương để đến Bệnh viện Đại học San Jorge ở Pereira điều trị hôm 5/12.
Đất và đống đổ nát chôn vùi chiếc xe buýt rời Cali đi Condoto trên một con đường ở La Cabana - giữa Pueblo Rico và Santa Cecilia - với 33 người trên xe. Trận lở đất cũng chôn vùi một chiếc ô tô với sáu hành khách và một chiếc xe máy chở 2 người.
Be gai duoc phat hien om thi the me minh sau tran lo dat-Hinh-2
Một trận lở đất ở Risaralda, Colombia đã tàn phá cộng đồng địa phương. Ảnh: CEN. 
Các nhân viên cứu hộ đã kéo chín người còn sống ra khỏi đống bùn và đống đổ nát, theo các nhà chức trách.
Thống đốc Risaralda Victor Manuel Tamayo cho biết: “Vào khoảng 2 giờ chiều, 3 người đã được giải cứu, trong số đó có một bé gái đang ôm thi thể của mẹ mình, người đã chết một cách đáng tiếc.
Be gai duoc phat hien om thi the me minh sau tran lo dat-Hinh-3
Cô gái được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật. Ảnh: CEN. 
"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để giải cứu càng nhiều người càng tốt, nhưng thời tiết và thời gian đang chống lại chúng tôi", nhân viên cứu hộ cho biết.
Dì ruột của Davianni, Flor Mosquera, nói với truyền thông địa phương rằng cô bé đang hồi phục tốt nhưng gia đình rất đau buồn trước cái chết của mẹ cô bé là Gloria Cecilia Viveros và anh trai Thiago Rafael Mosquera.
Empresa Arauca - công ty điều hành tuyến đường - cho biết trong một tuyên bố: "Không có từ nào có thể diễn tả nỗi buồn mà sự kiện này tạo ra. Sự mất mát không thể diễn tả mà thảm họa thiên nhiên này đã gây ra".
Các quan chức không tin rằng có thêm người sống sót. Ít nhất 34 người - trong đó có 8 trẻ vị thành niên – đã thiệt mạng trong thảm hoạ trên.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Colombia cho biết khoảng 5.000 đến 10.000 mét khối đất đã bị dịch chuyển do những trận mưa lớn gần đây ở Pueblo Rico do kiểu thời tiết La Nina.

Dành 8 năm để khắc 400 bậc đá lên ngôi đền trên núi

Một người đàn ông Ấn Độ khiến hàng triệu tín đồ sùng đạo thán phục sau khi dành 8 năm để khắc hơn 400 bậc đá lên một ngôi đền Hindu trên đỉnh đồi chỉ bằng búa và đục.

Ngôi đền Baba Yogeshwar Nath ở Bihar, miền Đông Ấn Độ, nổi tiếng với những người sùng đạo Thần Shiva, nhưng rất khó tiếp cận vì vị trí của nó trên đỉnh một ngọn đồi dốc cao hơn 450m. Những người khỏe mạnh phải dành hàng giờ để leo lên ngọn đồi mỗi ngày, trong khi người già, trẻ em và người tàn tật hầu như không có cách nào lên được nếu không có sự trợ giúp. Đi bộ lên và xuống những sườn dốc đầy đá rất nguy hiểm và mọi người dễ bị thương khi cố gắng đến được ngôi đền thánh. Vì vậy, một ngày nọ của 8 năm trước, anh Ganauri Paswan, thợ xây ở địa phương đã quyết định chạm khắc 400 bậc đá từ dưới chân đồi lên tận ngôi đền để mọi người di chuyển dễ dàng hơn.
Danh 8 nam de khac 400 bac da len ngoi den tren nui
Anh Ganauri Paswan đã chạm khắc 400 bậc đá từ dưới chân đồi lên tận ngôi đền để mọi người di chuyển dễ dàng hơn. 
Trước khi chuyển sang làm nghề thợ xây, anh Ganauri Paswan làm tài xế xe tải một thời gian dài. Ganauri Paswan ở Jaru Banwariya, một ngôi làng dưới chân đồi mà hàng ngày có nhiều người đi hành lễ tại ngôi đền Baba Yogeshwar Nath. Một ngày nọ, sau khi tự mình đi lên ngọn đồi và chứng kiến những gì các tín đồ phải trải qua, Paswan quyết định rằng phải tự tay khắc một con đường lên ngôi đền trên đỉnh đồi.
Danh 8 nam de khac 400 bac da len ngoi den tren nui-Hinh-2
 Sau 8 năm vất vả, anh ấy cuối cùng cũng hoàn thành con đường đá lên núi. 

Bộ ảnh chứng minh sự đồng điệu giữa thú cưng và chủ nhân

Chắc hẳn những bức ảnh cho thấy sự đồng điệu giữa thú cưng và chủ nhân của chúng có thể giúp bạn có một tâm trạng vui vẻ hơn trong ngày.

Bo anh chung minh su dong dieu giua thu cung va chu nhan
Bạn có thấy sự đồng điệu giữ thú cưng và chủ nhân của nó chưa? Có lẽ cả hai đều cần chải chuốt mỗi ngày.
Bo anh chung minh su dong dieu giua thu cung va chu nhan-Hinh-2
Cả hai cùng có đôi mặt khá đặc biệt giống nhau. 
Bo anh chung minh su dong dieu giua thu cung va chu nhan-Hinh-3
Anh chàng và chó cưng có ánh mắt sắc lẹm.
Bo anh chung minh su dong dieu giua thu cung va chu nhan-Hinh-4
Nụ cười giống nhau của chú chó cưng và bà chủ
Bo anh chung minh su dong dieu giua thu cung va chu nhan-Hinh-5
Con mèo xinh đẹp khoe nụ cười khoái chí bên cô chủ. 
Bo anh chung minh su dong dieu giua thu cung va chu nhan-Hinh-6
"Chủ nào tớ đấy". 
Bo anh chung minh su dong dieu giua thu cung va chu nhan-Hinh-7
Mái tóc của bà ấy và chó cưng thực sự đồng điệu. 
Bo anh chung minh su dong dieu giua thu cung va chu nhan-Hinh-8
Cô chủ và mèo cưng cùng thích thư giãn trên giường. 
Bo anh chung minh su dong dieu giua thu cung va chu nhan-Hinh-9
Cặp đôi có đôi mắt dị biệt giống nhau. 
Bo anh chung minh su dong dieu giua thu cung va chu nhan-Hinh-10
Chó cưng và em bé. 
Bo anh chung minh su dong dieu giua thu cung va chu nhan-Hinh-11
Anh em sinh đôi chụp ảnh với cặp chó cưng song sinh. 
Bo anh chung minh su dong dieu giua thu cung va chu nhan-Hinh-12
Cô gái này tìm thấy "chị em" song sinh ở nơi làm việc. 
Bo anh chung minh su dong dieu giua thu cung va chu nhan-Hinh-13
"Cha nào con nấy". 
Bo anh chung minh su dong dieu giua thu cung va chu nhan-Hinh-14
Mèo cưng cùng chủ nhân đọc sách. Ảnh: BP. 

Bác sĩ nghẹn ngào kể lại khoảnh khắc sơ cứu cho ông Shinzo Abe

Bác sĩ Shingo Nakaoka, người cấp cứu cho ông Shinzo Abe tại hiện trường, biết rằng mọi nỗ lực cứu sống cố thủ tướng đều có thể vô ích khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của ông ấy.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters vài ngày sau vụ ám sát cố Thủ tướng Shinzo Abe ở TP Nara hôm 8/7, bác sĩ Shingo Nakaoka nhớ lại khoảnh khắc nhìn vào khuôn mặt của ông Abe tái nhợt do vết thương sâu ở cổ. "Thứ đập vào mắt tôi là khuôn mặt của ngài ấy. Khi chúng tôi xoa bóp tim, cơ thể của ngài ấy không có phản ứng. Ngài ấy gần như không còn ý thức và tôi biết đó là tình huống cực kỳ nghiêm trọng", vị bác sĩ 64 tuổi kể.
Trả lời Reuters, ông Nakaoka cho biết bản thân đã lao đi thật nhanh khi một người dân tại hiện trường hét lên gọi ông đến giúp đỡ. Cùng với các y tá, ông Nakaoka chạy thật nhanh đến hiện trường vụ ám sát gần đó.