Người đàn ông may mắn trúng độc đắc 2 lần trong 2 năm

Vì liên tục trúng giải độc đắc 2 lần, anh Pharris Frank ở Mỹ khiến mọi người ghen tị và thường gọi anh với cái tên là “người được chọn”.

Anh Pharris Frank, người đang làm việc trong ngành xây dựng ở Mỹ, cho biết anh mua một tờ vé số vào tháng 7/2021 và may mắn trúng giải độc đắc được 1 triệu USD. Năm nay, khi mua vé số, anh có dự cảm sẽ trúng thưởng tiếp. Thậm chí, khi bạn bè nhắc lại chuyện trúng số, Pharris Frank còn thề thốt trả lời: "Lần này tôi sẽ trúng gấp đôi số tiền thưởng".
Nguoi dan ong may man trung doc dac 2 lan trong 2 nam
Người đàn ông hai lần trúng số độc đắc. Ảnh: Mirror. 
Và đúng dự cảm của mình, anh Pharris Frank đã trúng số độc đắc lần 2 với trị giá 2 triệu USD.
Hôm 27/3 vừa qua, Frank  cùng vợ đến trụ sở cơ quan Xổ số Giáo dục Bắc Carolina ở Raleigh để lĩnh tiền thưởng. Anh dự định đưa vợ đi du lịch để ăn mừng.
Người đàn ông may mắn này được chọn giữa phương án lĩnh toàn bộ tiền thưởng hoặc nhận theo từng năm. Frank chọn nhận một lần, lĩnh về số tiền hơn 855.000 USD sau khi trừ các khoản thuế.
Trước đó vào tháng 7/2021, Frank cũng trúng xổ số 1 triệu USD và cho biết dành khoản tiền này để tổ chức "đám cưới trong mơ" với bạn gái, người bây giờ là vợ anh.
Frank chia sẻ anh có linh cảm tuyệt đối về việc mình sẽ trúng xổ số lần thứ 2 và rồi anh đã trúng thật. Dù cảm nhận được trước nhưng Frank cho biết, lúc nhận kết quả, anh vẫn sốc không rõ là mơ hay thật.

Tìm vợ để chia sẻ sự giàu sang sau khi trúng số 250 tỷ

Sau khi trúng số độc đắc với giải thưởng khoảng gần 250 tỷ đồng, người đàn ông tiết lộ mình vẫn còn độc thân và có ý định tìm kiếm một người vợ để cùng chia sẻ sự giàu có.

Hồi tháng 9/2022, Kursat Yildirim (41 tuổi, ở Dortmund, Đức) may mắn trúng số độc đắc với giải thưởng lên đến hơn 8,6 triệu bảng Anh (khoảng gần 250 tỷ đồng). Sau khi trúng số, người đàn ông này lập tức nghỉ việc tại nhà máy thép và chi tiêu mạnh tay.
Sau đó, Kursat tậu ngay hai chiếc xe hơi là Ferrari 448 Pista trị giá 392.000 bảng Anh (khoảng 11,3 tỷ đồng) và chiếc Porche Turbo S Cabriolet có giá 218.000 bảng Anh (khoảng 6,3 tỷ đồng). Ngoài ra, anh còn chi tiền mua một chiếc đồng hồ sang trọng trước khi mua lại quán rượu yêu thích tại địa phương.

Chuyển hết tiền trúng số cho vợ, chồng bỗng nhiên “trắng tay”

Chuyển 6 triệu baht (khoảng 4,1 tỷ đồng) tiền trúng số độc đắc cho vợ, anh Manit ở Thái Lan bỗng nhiên “mất trắng” sau khi vợ ôm tiền bỏ trốn cùng nhân tình.

Cách đây vài ngày, anh Manit, 49 tuổi, ở tỉnh Isaan Roi Et, Thái Lan, đã may mắn trúng giải độc đắc xổ số lên tới gần 6 triệu baht (khoảng 4,1 tỷ đồng). Ngay sau khi lĩnh thưởng, Manit đã vui vẻ gửi toàn bộ số tiền thưởng vào tài khoản ngân hàng của vợ mình là cô Angkanarat, 45 tuổi, khoe với vợ chuyện mình trúng giải. Ai ngờ, việc chuyển hết tiền trúng số cho vợ lại khiến anh phải hối hận.
Theo Manit, anh chuyển tiền cho cô Angkanarat mà không hề nghĩ ngợi gì vì họ đã chung sống với anh suốt 26 năm và có với nhau 3 người con. Theo dự tính, anh Manit sẽ chia số tiền thưởng làm nhiều phần, phần lớn để tiết kiệm, còn lại sẽ đem đi quyên góp cho đền chùa, làm từ thiện, trang trải cuộc sống gia đình, sắm sửa vật dụng trong nhà.

Để học sinh viết cáo phó, thầy giáo bị sa thải

Thầy giáo dạy môn tâm lý học tại một trường trung học ở bang Florida (Mỹ) đã bị sa thải sau khi yêu cầu học sinh tự viết cáo phó trước cuộc diễn tập đối phó với kẻ xả súng.

Ông Jeffrey Keene - một giáo viên trường trung học Dr. Phillips ở Florida (Mỹ) đã bị sa thải sau khi yêu cầu học sinh của mình viết cáo phó như thể đó là "ngày cuối cùng được sống" trước cuộc diễn tập phản ứng với xả súng tại khuôn viên trường.
Tuy nhiên, thầy giáo này không thấy hối hận vì quyết định của mình. Ông Jeffrey Keene là giáo viên tâm lý và ông quyết định kết hợp đợt diễn tập xả súng với một bài học cho học sinh, ông cho rằng điều này sẽ giúp các em suy ngẫm về cuộc đời của mình.